Chào mọi người, chắc hầu như trong đây ai cũng biết em là ca nhạc sĩ Thiên Ân, vừa mới phát hành album tổng hợp 9 bài độc quyền do chính em sáng tác và hát. https://m.mp3.zing.vn/album/Nhung-Sang-Tac-Hay-Nhat-Cua-Thien-An-Thien-An/ZOD9C7EO.html Nói thiệt là trong túi em chỉ có vài triệu để quảng cáo, ko biết có cách nào quảng cáo không tốn tiền hoặc tốn ít nhưng hiệu quả ko? Lưu ý: 1. Topic này chỉ bàn về cách quảng cáo, PR, ko bàn về bài hát, giọng hát, mức độ yêu thích của từng cá nhân... Việc bạn thích hay ko, điều đó ko quan trọng, miễn là nó tiếp cận được với bạn, bạn được nghe qua nó 1 lần. Và làm sao để 100tr người dân được nghe qua dù chỉ 1 lần, số đông mới quyết định bạn thắng hay ko. Còn chuyện hay dở, hãy để những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ âm nhạc đánh giá bạn nhé. Đừng tự tin khuyên người khác phải thế này thế kia trong khi bạn chưa đủ chuyên môn + kinh nghiệm + thành công ở lĩnh vực âm nhạc. 2. Ko bày mấy cách bậy bạ cho dù nổi tiếng cũng mất hết danh dự, ko sống được với nghề: cướp của giết người, đốt nhà,... 3. Tạo scandal gì chăng nữa cũng phải tốn tiền rất lớn cho truyền thông, hãy nhớ lấy điều đó 4. Đừng kêu tham gia mấy cuộc thi vì thi thố bây giờ đầy, ko minh bạch và cho dù có giải cũng chẳng được nhiều người biết 5. Đương nhiên chỉ cần có nhiều tiền thì thiếu gì cách và cỡ nào cũng nổi được. Nên đừng bày những cách tốn nhiều tiền. Không đề cập sản phẩm âm nhạc, nếu có 1 sản phẩm khác trong tay, làm sao để tất cả mn biết đến nó mà ko tốn tiền quảng cáo, hoặc tốn rất ít mà hiệu quả, thì làm thế nào?
Anh em giúp với, em câu view quá trời nhưng thật sự số lượng like quá ít, cũng đâu phải em hát dỡ đâu ạ!
Chủ TOPIC ra yêu cầu khó quá. Có vẻ phi thực tế. Giống chuyện Maika vậy. Muốn nổi tiếng thì phải khác người: quái dị hơn người khác, tài năng hơn người khác, hát hay hơn người khác, chịu chi hơn người khác, tuyệt chiêu hơn người khác, bàn tay vàng hơn người khác, đẹp trai hơn người khác.... Phải có điểm mấu nào đó làm căn cứ để rồi bật lên mong mọi người biết và nổi tiếng. Còn không không, quay đi ngoảnh lại, căn bản là giống với gần 100tr dân VN bình thường còn lại; chẳng có gì trổi vượt thì ước mong được nổi tiếng chỉ là hoang đường. Ông bà mình có câu ngạn ngữ: "Có bột mới gột nên hồ". Chỉ toàn nước, không có bột thì dù có khuấy hăng say cỡ nào cũng không thể thành hồ được. Mong bác suy nghĩ lại.
Từ ý bạn Lily Doan gợi ra, mình chợt nghĩ là chủ TOPIC nên mua thùng đi bán kẹo kéo dạo... Chạy khắp Saigon Cho Lon, hy vọng mọi người sẽ biết tên biết tuổi.
Té ra là tự tạo nick tự chửi mình để được nổi tiếng à. tưởng chỉ có nhân vật Chí Phèo trong truyện thì mới tự chửi mình thôi chứ.
Như bán keo diệt chuột ấy, lấy xe đạp gắn loa vô chạy toàn thành phố, vừa tập thể dục vừa cho toàn dân thành phố nghe. Chạy hết thành phố HCM thì chạy qua tỉnh khác, cứ như thế thì chắc chắc 100 triệu người VN sẽ biết đến ca khúc của bạn. Nhớ chạy chậm thôi nha.
Leo lên cột điện cao thế gần trung tâm Quận 1, tp.HCM, ca vài bài, bảo đảm ngày sau gần 100 triệu dân Việt Nam biết liền, vừa nhanh, vừa ko tốn xu nào