VN sẽ thua, vì 2 nguyên nhân: 1. Trình độ, đẳng cấp, thể lực, yếu tố lịch sử v.v... 2. "theo chỉ đạo" ==> sắp 2/9, cáp quang còn bị cắn đứt thì dễ gì tạo điều kiện cho ..."sướng có chục giây hà, sau đó hậu quả khó lường lắm" ^^ (Tiger Cup 2000, VN dừng bước ở bán kết trước Indo, để rồi sau đó thua luôn Malay, trong 1 đội hình thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn...chỉ vì tháng 11/2000, Bill Clinton sang thăm VN - lúc đó mình 16t nên cũng lờ mờ nhận thức ^^) Em hiểu biết nông cạn, xin anh em đừng chửi, có gì em xin rửa tai lắng nghe!
bác Giang nói chuẩn đó, vì vài chủ quan mà VN là vua hạng nhì thực sự bóng đá VN đã quá nát, không hấp dẫn người hâm mộ, để nhớ xem, cả chục năm rồi mới thấy đi bão, 1 phần cũng nhờ bộ công thương, nhưng đó chỉ là phần nhỏ, nếu thực sự hưng phấn thì chẳng ai ngại chút xăng đi bão thế nên đầu năm nay, VN đã đá hết sức để lấy lại người hâm mộ Hàn Quốc, họ cũng quá hiểu VN, muốn thắng đúng là quá khó, nhưng ít ra chiều nay sẽ có 1 trận cầu đẹp, VN vẫn sẽ cố hết sức và biết đâu 1 khoảnh khắc xuất thần nào đó làm nên lịch sử vua hạng nhì tiếp