KHI TÔI VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY, NƯỚC MẮT TÔI ĐÃ KHÔNG NGỪNG RƠI. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN, Tôi viết những dòng này, cúi xin mọi người, anh em, bạn bè facebook, những người quen hoặc ko quen, những người chuyên làm thiện nguyện, hoặc biết ai làm thiện nguyện, xin hãy vui lòng phát tâm bồ đề, gieo mầm quả thiện, cho con một cái like, cái share, ủng hộ cho con 20, 30, 50, 100... để chúng ta cùng nhau chung tay cứu sống một mạng người. Đây là bé AN BẢO, con cháu của bạn thân tôi. Từ khi còn trong bào thai đã được chuẩn đoán bị mắc não úng thuỷ bẩm sinh. Dù được bác sĩ khuyên từ bỏ, nhưng với tính mẫu tử thiêng liêng, có người mẹ nào có thể nhẫn tâm bỏ con mình đây? Từ khi cất tiếng khóc chào đời, con được chuyển thẳng vào phòng cách ly để cấp cứu, điều trị. Trải qua những 8 lần mổ đặt ống thập tử nhất sinh,từ Việt Nam sang Singaopre, cùng với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, AN BẢO con từ một mô não tí xíu dường như ko có, đến nay não của con đã phát triển được, nhu mô não phát triển tốt, dày hơn trước rất nhiều, nước trong não chảy tốt... con có thể sống và phát triển được bình thường mọi người ơi.. Nhưng... Đau đớn nào hơn khi những tưởng nụ cười con đã trọn vẹn sau bao tháng ngày các cha mẹ bồ tát cố gắng giành giật con từ tay TỬ THẦN nhưng phút cuối lại như đổ sông đổ bể. Nguyên nhân An Bảo bị sốt lần này là do bị nhiễm nấm( nấm và nhiễm trùng là 2 loại hoàn toàn khác nhau).Loại nấm này thuộc dạng phức tạp mà ở Sing trong vòng 2 năm qua chưa có trường hợp nào bị nhiễm qua. Hiện phương pháp đưa ra là con phải tháo hết ống dẫn lưu trong và mổ đặt ống dẫn lưu ngoài . Sau đó con phải nằm viện ít nhất là 6 tới 8 tuần để điều trị anti-fungal ( loại kháng sinh đắt gấp 5 lần bt) đặc trị cho loại nấm này. Nhà cũng đã cầm bán, nợ nần mẹ AN BẢO cũng đã vay mượn hết các cửa. Bố con thì bỏ việc nhà nước để đi xkld cày kéo kiếm tiền phụ vào chữa bệnh cho con, trên con còn một chị song sinh và các anh chị khác cũng nhờ người thân cưu mang, mẹ con đi theo con để chăm con, gói mì tôm chia 2 bữa sống qua ngày, tất cả mọi nguồn lực đều dành để mang lại sự sống cho con. Giờ bác sĩ thông báo để cứu con phải cần thêm S$200.000 nữa tương đương 3-3,4 tỷ nữa mọi người ơi. Con số quá lớn mà ngay cả nghe thôi cũng lùng bùng bên tai rồi AN BẢO ơi, nhưng không thể đành lòng không cứu con. Giờ con bị trả về VN vì thiếu viện phí nghĩa là con cầm chắc cái CHẾT và những nỗ lực của mọi người giành giật con từ tay tử thần sẽ bằng không. Không biết rằng, con còn đủ duyên với thế giới này nữa hay ko? Ko biết rằng còn ai yêu con và nắm tay con nữa hay ko? An Bảo từ khi sinh ra,không chỉ là con của mỗi mình mẹ Nin Lê nữa,đó là con gái của tất cả chúng ta,HƠI THỞ_NỤ CƯỜI của con là do tất cả các cha mẹ ban cho. Một lần nữa,xin đừng để mọi cố gắng lâu nay của chúng ta là vô nghĩa được không ạ? Xin các mạnh thường quân, bạn bè của Ngọc - XIN HÃY CÙNG CỨU CON THÊM 1 lần nữa. GẮNG MỘT XÍU NỮA LÀ ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!! Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: NGUYỄN THANH HOÀ ( BỐ An Bảo) Tài khoản 3602 2150 00224 Agribank Cửa Lò NGUYỄN THỊ LÊ ( MẸ AN BẢO) Tài khoản 1088 6749 3257 Viettinbank Cửa Lò Hoặc có thể gửi về ĐẬU ĐINH XUÂN NGỌC ( người quyên góp) Tài khoản 3602205141157 Agribank Cửa Lò_Nghệ An 0985.073.369 ✅Nd: Tên người gởi (hoặc tên fb) + UH +An Bảo Mọi phát tâm Vui lòng ghi rõ UH bé An Bảo Xin chân thành cảm ơn quý cha mẹ đã trợ duyên cho con ạ! Mọi UH của các bạn sẽ được cập nhật qua facebook ĐẬU XUÂN NGỌC nha mọi người https://www.facebook.com/permalink....RXgc-1ljvYLRBxDSYbTQVkUbJL-5YxX9fbg&__tn__=-R ĐÂY LÀ THÔNG TIN MỘT NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH POST LÊN FB. NAY MÌNH CHIA SẺ ĐỂ MONG RẰNG NHỮNG AI CÓ TÂM THIỆN SẼ BIẾT ĐẾN VÀ RA TAY CỨU GIÚP BÉ VÀ GIA ĐÌNH CỦA BÉ. MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐÃ CÓ Ở TRÊN. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ!