Tối nào em cũng nghe, mà nghe tầm 5p ngủ mất, không nhớ nội dung, hôm sau phải bật lại từ đầu, và rồi đúng 5p ngủ, cứ thế 1 câu chuyện nghe 1 tháng chưa xong
sao Ma là phải tóc dài,mặc áo trắng...ở trên đây đốt toàn áo có màu sặc sỡ,tiền mệnh giá lớn. Mẹ,càng sống lâu...thấy mấy cái trò của bọn khựa cẩu đúng là xàm,ăn sâu vào não của dân VN. Còn muốn nghe hay xem kinh dị thì sắp tới có Conjuring 3 ( Gọi Hồn 3 ) kìa.....mấy phim đó coi mới phê,nó mới diễn tả thực sự phần nào về thế giới VÔ HÌNH ( vô hình nhé,chứ ko có hình áo trắng,tóc dài đi lang thang đâu ). Mấy series phim này dựa trên câu chuyện có thật của cặp vợ chồng ( chuyên gia tâm linh ) có thật và có tiếng.Vatican còn công nhận cặp vợ chồng này nữa mà ,nhưng ko dám công bố sợ ảnh hưởng rộng lớn đến mọi người,sa đà vào mê tín dị đoan )
tui từng xuống tận Long An , nghe đồn ông thầy ở cái chùa đó có thể gọi hồn...Xuống đó,thấy nhiều người được gọi hồn người thân về,khóc lóc tè le. Tới tui làm vật thí nghiệm,chấp nhận đi giữa sinh và tử....éo thấy con khỉ gì hết.Về ngủ.
Cũng có ma đó lão!Ma ko tóc dài áo trắng mà nó xám xám hoặc hình dạng người thôi!Tui thấy 2 lần hồi bé ở trong vuòn nhà ngoại dứoi Thủ Đức!Còn quỷ thì con e ở q9 nó nhẹ vía nó thấy 1 lần v con e trên Đà Lạt cũng thấy 1 lần,lạ là 2 con ko quen biết nhau nhưng kể giống nhau ở chỗ trước khi thấy quỷ thì đều ngửi thấy mùi lưu huỳnh trong không khí! P/s giờ già nhiều khi đi đâu đường khuya luôn thủ giấy viết để lỡ gặp người âm tui chạy lại hỏi vietlot mai ra như thế nào để mua rồi hậu tạ sau!!!Hé hé
ngửi thấy mùi lưu huỳnh thấy Ma là đúng gồi.Nó ngửi chút nữa là ngộ độc luôn.Mùi lưu huỳnh làm bộ não khó chịu,gây ra ảo giác chứ có gì đâu.Giống bồ đà,cỏ thôi. Bữa gặp mấy thằng nhóc hút cần ....mùi nó thum thủm,thúi thúi...Ghớm.
Trời ơi!Khi lão đang đi đâu hay ở đâu mà tự dưng xuất hiện cái mùi đó là lão gặp quỷ,quỷ thì đúng tóc dài v áo trắng + tháy mặt nhé,ma thì là bóng thôi!Chứ giữa đường hay trong nhà mà sao có cái mùi đó được,2 đứa nó bảo đang ngồi tự dưng nghe mùi đó,1 đứa thì thấy nó lơ lửng ngoài lầu 3 nhìn vô,1 đứa thì 2 vc nó cùng thấy nó từ ngoài ở giữa đường mắt xanh lè,nó nói ck nó đạo thiên chúa còn tè ra quần vì sợ mà!!cần là mùi chuột chết,cỏ là mùi khét,ko có mùi lưu huỳnh đâu
Tào lao quá ông.Có vụ mùi lưu huỳnh là quỉ nữa.khakhakha. Mùi Cần bữa tui nghe thum thủm quen quen.Chính xác là mùi chuột chết.Đ.m ,nó hôi rình.Vậy mà nó bập được hay thiệt.Nghe cái mùi muốn ói rồi.
Thì máy con em kể lại nghe vậy!Thậm chí mấy ông cha nhà thờ cũng kể như vậy!Chưa gặp thì ko tin nhưng tui tin có ma,dù gì tui nghĩ chết chưa chắc là hết,tui chỉ ko tin thần thánh thôi!Mà đâu phải muốn gặp ma là gặp,thường con nít v người gia sắp chết là hay gặp nhất,bà tui hồi hấp hối thấy 2 thằng hộ pháp cứ đứng canh bà!!
Mấy hôm trước, công ty mình cho nhân viên đi du lịch Thái Lan. Về nghe anh em kể, nhiều người gặp ma, riêng mình không gặp. Kể thử vài chuyện nghe chơi nè: Ông kia tối ngủ khách sạn cứ nói mớ, tay chân đạp liên hồi cả đêm. Đồng nghiệp ngủ cùng phòng nói ổng quậy cả đêm như thế, mà lại chả nghe ra ổng mớ cái gì. Đến gần sáng thì thấy bị té xuống giường. Sáng ra hỏi, ổng kể cảm giác như bị ai kéo chân. Có ông đồng nghiệp khác không tin ma cỏ, bèn thử châm điếu thuốc đốt trong phòng khách sạn (cái này là đốt lén, vì khách sạn bên Thái cấm hút thuốc trong phòng). Đốt thuốc xong, khấn mời các hồn ma hút. Kết quả là điếu thuốc cháy nhanh hơn bình thường. Cháy nhanh khá rõ. Có người đang ngủ, đột nhiên bật dậy, chạy ra hành lang, tìm chỗ có người rồi thức đến sáng. Hỏi thì bảo bị bóng đè, sợ quá không dám ngủ.