Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Nói không với thịt chó: Không phải vô lý

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafetinh283, 13/9/18.

ID Topic : 9220117
Ngày đăng:
13/9/18 lúc 12:15
  1. cafetinh283 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    28/6/18
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    137
    Văn bản của UBND thành phố Hà Nội đã nhanh chóng tạo được sự phấn khích trong cộng đồng người yêu chó, mèo trên cả nước.

    Thực chất văn bản của TP Hà Nội nhắm tới việc siết chặt hoạt động nuôi nhốt thú cưng của người dân, trong đó có công tác khai báo, tiêm ngừa, quản lý thú bệnh… còn tuyên truyền, khuyến khích không ăn thịt cho chỉ là một phần nhỏ trong đó. Tuy nhiên, như là “gãi đúng chỗ ngứa” nên nội dung này lại được chú ý hơn cả.

    Trên nhiều diễn đàn giới trẻ, hội yêu động vật, hội yêu chó mèo… các thành viên bắt đầu truyền đi những thông điệp “nói không với thịt chó” một cách hào hứng. Bạn XuanTuannhiệt tình bày tỏ: “Tôi rất ủng hộ việc này. Có thể soạn thảo hẳn một bộ luật để bảo vệ động vật nói chung và bảo vệ chó nói riêng và tiến tới cấm hoàn toàn viêc giết mổ và bán thịt chó”.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý
    Hình ảnh một chiến dịch cổ vũ không ăn thịt chó ở Hàn Quốc

    Bạn Hà Phan đăng trên tường facebook mình rằng: “Tôi ủng hộ Hà Nội khuyến khích hạn chế rồi cấm luôn việc ăn thịt chó, mèo trên toàn quốc. Chúng dễ thương thế này mà nỡ lòng nào xơi được?”

    Cạnh đó, nhiều bạn đọc chia sẻ lý do họ không ăn thịt chó để khẳng định đó không phải là lời kêu gọi suông, không có lý do.

    Đơn cử như bạn Thái Bình bày tỏ: “Các con tôi rất thích những con thú nhỏ như chó, mèo. Chúng nói tôi đừng ăn thịt chó, mèo nữa vì những con vật này rất đáng yêu. Vì con tôi đã xóa luôn món ăn yêu thích này ra khỏi thực đơn”.

    Cũng có bạn vì một lần nhìn thấy hình ảnh xúc động của một em bé khóc nức nở bên cạnh xác chú chó nhà đã được đặt lên…mâm. Bạn nói: “Mình không ăn thịt chó đã ba năm, mình không ghét ai ăn thịt chó… Chỉ là nhìn bức ảnh này quá nhiều cảm xúc”.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 1
    Chia sẻ của bạn Chí Hiếu

    Còn bạn Ngoan Hà tâm sự: “Tôi không ăn thịt chó vì tôi sợ ăn nhầm phải con chó đã giữ nhà cho người ta suốt nửa đời, sợ ăn nhầm phải bạn của một đứa trẻ nào đó, sợ ăn nhầm phải chó cảnh sát về hưu, sợ ăn nhầm chó công vụ từng cứu mạng con người, sợ ăn nhầm đôi mắt của người mù nào đó… Và hơn thế nữa bởi vì Tôi Yêu Chúng”.

    Trên các diễn đàn hội yêu chó mèo đã bắt đầu rầm rộ phát động phong trào hưởng ứng quyết định của thành phố Hà Nội. Không ít bạn ở các thành phố khác hi vọng rằng địa phương mình cũng sẽ ban hành quyết định tương tự. Bạn Bùi Thị Hằng nói vui: “Mong là cả nước chứ không riêng gì Hà Nội thực hiện việc này”.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 2
    Lời kêu gọi với nhiều nội dung ý nghĩa

    Trên trang của Thegioidongvat.Co đăng tải một nội dung ủng hộ chiến dịch ngưng ăn thịt chó. Trong đó nêu nhiều nội dung về ích lợi và các đặc tính ưu tú của loài chó như “Chó có thể giảm thiểu những xáo trộn tâm lý và cơ thể ở con người” kèm theo cả cảnh báo “Chó hoang có thể mắc các mầm bệnh dại, giun sán và rất nhiều vi khuẩn khác”.

    Thịt chó còn được đem ra phân tích dưới góc độ khoa học để chứng mình rằng đây không phải là một món ăn có ích cho con người. Bạn đọc Nhân Thanh bình luận: “Ăn thịt chó không tốt cho sức khỏe vì trong thịt chó rất nhiều đạm, có thể dẫn đến bệnh gout cho con người”.

    Trong một lần trả lời phỏng vấn, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam từng chia sẻ: “Rất nhiều cuộc điều tra trên toàn châu Á đã chứng minh rằng tất cả các khâu trong chuỗi buôn bán cung ứng thịt chó từ khai thác, vận chuyển, phân phối, đến giết thịt đều vô cùng tàn bạo.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 3
    Một hình ảnh phản cảm về việc buôn bán thịt chó

    Trong khi đó, chó là bạn, được coi như một thành viên trong gia đình. Chó là người bạn đồng hành, giúp đỡ con người rất nhiều. Nhiều người tàn tật, người mù được hỗ trợ bởi những chú chó thông minh. Tai nạn, động đất, chó cứu người, trong khi các động vật khác không làm được điều này. Nạn buôn bán thịt chó, dù là phi pháp hay được pháp luật quy định, đều mang lại một mối nguy hại cho sức khỏe của con người, cụ thể là liên quan trực tiếp đến việc bùng nổ các dịch bệnh như giun xoắn, bệnh tả, và bệnh dại”.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 4
    Chó được xem là loài động vật gần gũi nhất với con người

    Vì tất cả những lý do đó, việc hạn chế ăn thịt chó đang được cộng đồng ủng hộ khá mạnh mẽ. Mặc dù đây chỉ là một động thái khuyến khích của chính quyền, không phải yêu cầu, càng không bắt buộc song đã được người dân lan tỏa thành một phong trào rộng rãi. Từ đó hoàn toàn có thể làm thay đổi được nhận thức và hành động.

    Link xem tại đây.
     
  2. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Nhìn lũ chó rất đáng yêu:
    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý
    Dưng nghèo ko có tiền nên chỉ có thể mua từng đĩa thôi...
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chó là bạn
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    dưới quê đến mùa gần tết dùng nước dừa nấu nướng nhiều thì toàn chặt kiểu này ko mà bác, chứ vạc vạc cái đầu thì biết đến bao giờ, em hồi nhỏ cũng toàn chặt kiểu này, nhưng nói chung chỉ áp dụng với dừa non
    còn nói tới vụ ăn thịt chó, em ngày trước cũng ăn chó mèo, nhưng cách nay khoảng 6-7 năm gì đó tự nhiên ăn mèo thấy hôi lắm, ko ăn đc, sau đó nhà ông sếp nấu cao hổ, em đến chơi thì thấy giống với cái mùi hôi mà em ăn mèo.
    còn thịt chó thì cũng khoảng 5-6 năm rồi ko ăn, chắc giờ cũng bỏ luôn rồi quá.
    nói chung thì vụ cấm thịt chó thì em ko có ý kiến, thậm chí ủng hộ, nhưng vừa rồi mấy ông ngoài Hà Nội đang có chủ trương cấm bán thịt chó thì muốn làm phải thay đổi luật chứ làm khơi khơi bị kiện SML, chưa có quy định nào bảo chó là động vật quý hiếm, và cũng ko có quy định nào bảo chó ko phải thực phẩm, giờ cấm bán thì phải ban hành quy định đàng hoàng, nếu bảo ăn thịt chó có thể gây nhiễm vi khuẩn gì đó thì con chuột, con chồn, con dúi và mấy con ốc cũng phải cấm luôn, vì mấy con này nguy cơ nhiễm khuẩn còn cao hơn cả chó, mấy ổng còn lấy lí do ăn thịt chó nhiều đạm ko tốt cho sức khỏe thì lại càng sai, ở 1 giai đoạn của cuộc sống có những giai đoạn ngta cần phải ăn thực phẩm giàu đạm, ví dụ như lúc nhỏ, lúc già, lúc tậm thể thao nặng... và nếu cấm vì lí do vậy thì cũng nên cấm thịt heo vì nhiều mỡ, cấm thịt bò vì nhiều cholesteron...
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Đang vận động chứ đã cấm đâu mấy má.
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tụi Tây sống ở VN > 1 năm (nếu ở ngoài Bắc) nó cũng ăn thịt chó thôi, đố thằng nào ko ăn đấy, trừ mấy thằng ăn chay vegetarian. Thịt chó ko bao giờ bỏ được vì giá trị nó đem lại :

    1. Hàm lượng dinh dưỡng nhiều hơn thịt bò. Chưa có nghiên cứu cụ thể nhưng ăn thịt chó giúp cơ thể bị suy nhược hồi phục rất nhanh. Đang suy nhược ăn 1 lạng thịt hấp + 1 tô canh sườn chó hầm măng là khỏe như sâm.

    2. Ngon, thịt chó mềm như thịt heo lại có độ ngọt thịt. Thịt bò, dê, gà, lợn ko ngọt bằng.

    Không những ko nên cấm mà thịt chó mà đây là loại thịt siêu cấp mà con người nên ăn. Lẽ ra phải nuôi công nghiệp như lợn lấy thịt mới đúng. Nếu nó dở, ko bổ thì ko nói. Đằng này lại cực bổ, ngon.
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ăn thịt chó: Sướng mồm hại thân, ôm bệnh vào người

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lýHình minh họa

    Thịt chó là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng sự thực thì đặc sản này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ với sức khỏe.

    Thịt chó được nhiều quý ông mê nhậu yêu thích và thường truyền tai như món ăn bổ dưỡng tốt cho sinh lý nam giới, có khả năng “giải đen”. Tuy nhiên, thịt chó có thực sự an toàn và nhiều công dụng như lời đồn thổi?

    Ăn thịt chó nguy hiểm thế nào?

    Theo các chuyên gia y tế, nếu bạn vô tình ăn phải thịt chó bị đánh bả, chó bệnh, chó mắc bệnh dại... chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ đáng sợ.

    PGS.TS Bùi Vũ Huy - Giảng viên khoa Truyền Nhiễm (Đại học Y Hà Nội) trả lời báo chí, những người có thói quen ăn tiết canh chó, thịt chưa nấu chín kĩ, vệ sinh dao thớt giết thịt chó không sạch sẽ và còn dính dãi của chó mang bệnh, hoàn toàn có thể mắc bệnh dại.

    Bên cạnh đó người ăn thịt chó cũng có nguy cơ bị lây nhiễm các loại vi khuẩn đường tiêu hoá, nguy hiểm hơn là nhiễm liên cầu lợn gây viêm màng não, sốc nhiễm trùng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

    Người ăn phải thịt chó bị trúng bả dễ bị nhiễm độc trong bả chó, dẫn tới rối loạn đông máu, xơ gan, suy thận…

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 1
    Thịt chó được coi là món khoái khẩu của nhiều người.



    Thịt chó có chứa nhiều chất dinh dưỡng, lại giàu chất đạm. Nếu ăn thịt chó quá nhiều bạn sẽ bị nóng trong, chướng bụng, khó tiêu và ậm ạch do cơ thể phải hấp thụ một lượng đạm quá nhiều nhưng chưa kịp tiêu hóa.

    Nguy hiểm hơn, gan và thận của bạn sẽ phải làm việc hết công suất, dẫn đến quá tải, ảnh hướng xấu tới chức năng gan, thận.

    Trước đây, tại Việt Nam, từng xảy ra trường hợp một người đàn ông tên V. ở Thanh Oai, Hà Nội, rất mê món thịt chó. Theo thông tin từ gia đình, vì quá thích ăn thịt chó mà ông V. sử dụng loại thực phẩm này trong hầu hết các bữa ăn hàng ngày, 15 năm liên tiếp.

    Chỉ khi phải nhập viện với triệu chứng sốt, phù chân, bụng trướng, đau tức hạ sườn, vàng da, kém ăn ông V. mới biết mình bị xơ gan và suy thận.

    Theo các chuyên gia, vì tâm lý muốn thử các món “lạ miệng” từ chó mà không ít người bất chấp tính mạng ăn tiết canh chó được chế biến từ máu chó sống.

    Từ thú vui quái đản trên, không ít bệnh nhân dù không bị chó cắn nhưng vẫn lên cơn dại và thiệt mạng do nhiễm virus gây bệnh dại có trong tiết canh chó.

    Ăn thịt chó không được nấu chín kĩ, ăn tiết canh chó, hoặc ăn thịt chó sống còn có thể dẫn tới nhiễm khuẩn, nhiễm giun - sán dãi chó.

    Trong y học, nếu bị nhiễm sán dãi chó hay ấu trùng sán dãi chó sức khỏe người nhiễm sẽ vô cùng nguy hiểm. Sán dãi chó có thể gây mù mắt, chèn ép dây thần kinh ở não gây điên loạn, tạo nhiều u nang ở thận, phổi, lách, làm các cơ quan trên dần suy yếu. Người bệnh nếu không được chữa trị kịp thời có thể thiệt mạng.

    Ai không được ăn thịt chó?

    Phụ nữ mang thai

    Theo các chuyên gia về y tế, thịt chó tuy giàu năng lượng nhưng không tốt cho các thai phụ. Nếu ăn nhiều thịt chó, phụ nữ mang thai sẽ bị tăng lượng axit uric và tăng nguy cơ sản giật và tiền sản giật.

    Người bị viêm gan

    Những bệnh nhân bị viêm gan bất kể nặng hay nhẹ đều không được ăn thịt chó. Bởi thịt chó sẽ làm cho bệnh phát triển nặng hơn, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và khả năng phục hồi.

    Người bị gút, cao huyết áp, đái tháo đường



    Thịt chó là món ăn chứa nhiều đạm, không tốt cho những người bị bệnh gút, đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch hay máu nhiễm mỡ.

    Theo các bác sĩ, những người bị mắc các chứng bệnh trên nếu ăn thịt chó sẽ vô tình khiến bệnh càng trở nên trầm trọng, đau đớn nhiều hơn.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 2
    Thịt chó chứa nhiều chất dinh dưỡng những ăn nhiều chỉ hại thân.



    Người bị lở loét miệng

    Thịt chó có tính ôn nhiệt, ngọt, có tác dụng làm ấm cơ thể nhưng nếu ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng.

    Người đang bị nhiệt miệng ăn nhiều thịt cho sẽ gây nóng trong, bệnh từ đó trở nên nặng hơn.

    Người bị ung thư

    Không chỉ có thịt chó, những người bị ung thư tuyệt đối không nên sử dụng các loại thức ăn cay, nóng, béo hay các loại thức ăn chế biến dưới hình thức nướng như: Thịt chó, thịt dê, thịt hun khói, thịt gà hay thịt chim sẻ.

    Theo các chuyên gia, những loại thức phẩm này nếu ăn nhiều sẽ sinh đờm, hao tán khí huyết, khiến bệnh nặng thêm.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 3
    Nhiều nước trên thế giới coi việc giết và ăn thịt chó là hành động man rợ, cần phải ngăn chặn





    Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Philippines... là những nước ăn thịt chó nhiều nhất thế giới.

    Mới đây, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên toàn thành phố.

    UBND TP cho rằng, việc kinh doanh, giết mổ và sử dụng thịt chó, mèo tạo ra những phản cảm đối với khách tham quan du lịch, du khách quốc tế sinh sống, làm việc tại Hà Nội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một Thủ đô văn minh, hiện đại.

    Với ý nghĩa nhân văn của việc đối xử nhân đạo với súc vật, TP. Hà Nội mong muốn người dân dần thay đổi thói quen và nhận thức khi sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm, đảm bảo văn minh đô thị.
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thịt chó tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những ai từng ăn thịt chó đều thấy rằng.....ngon Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 4
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  10. vietran Thành Viên Cấp 3

    lại chuyện lùm xùm của mấy đứa đạo đức giả :|
    miệng nhai đùi gà, hét lên "đừng ăn thịt chó"
    -
    Gà: sao anh lại ăn em mà không ăn chó?
    Đạo đức giả: vì mày không phải là bạn
    Gà: nhưng em là bạn của anh A, chị B, cậu C???
    Đạo đức giả: kệ mẹ mày, tao chỉ không ăn bạn tao, bạn tao là chó
    Gà: ok, em hiểu, anh cũng chó như bạn anh...
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  11. annhien2012 Thành Viên Cấp 1

    Không nên cấm vì dinh dưỡng của thịt chó mang lại là rất cao. Nên quản lý kiểm dịch giết thịt chặt chẽ và có trang trại nuôi chó thịt được kiểm soát. Người ta nuôi thì người ta có quyền thịt ăn vì đó là quy luật trong chuỗi thức ăn, cấm thế đéo nào được. Toàn những kẻ ngậm thịt heo, xé đùi gà, húp tiết canh mở mồm nói chuyện đạo đức.
     
  12. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Lúc nãy em đi đám cưới...mấy bà kia từ bi bát ái nói ăn món giả cầy này ngon thật....
     
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Sao không nói mấy bả món cầy thiệt còn ngon hơn nữa Nói không với thịt chó: Không phải vô lý
    Ủa, đám cưới mà đãi giả cầy?
     
  14. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    À,họ làm món tứ quý ,mà lam món giả cầy ram mới ghê,mùi vị 95%....ăn mà kg thể tin dc ,tưởng là cầy thật..
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhưng chó là bạn của con người .Sống rất chất có tình cảm và một mực trung thành.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15/9/18
  16. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tùy quan điểm mỗi người thui. Có người cho là bạn, có người cho là ....thực phẩm Nói không với thịt chó: Không phải vô lý
    Cũng như có người nuôi heo làm thú cưng nhưng mình vẫn... xơi đó thui Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 1
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cô dâu sốc, đòi ly hôn vì cỗ cưới toàn thịt chó của nhà trai

    Chứng kiến nhà trai chuẩn bị tiệc cưới bằng thịt chó, cô dâu trẻ tái mặt. Cô cho rằng chú rể không tôn trọng gia đình mình, đã lớn tiếng đòi ly hôn trong đám cưới.


    Tôi làm thư ký giám đốc cho một tập đoàn lớn. Mới 30 tuổi nhưng tôi đã sở hữu căn hộ chung cư cao cấp, xe sang và cuộc sống sang chảnh, được nhiều bạn bè ngưỡng mộ.

    Tháng nào tôi cũng theo sếp ra nước ngoài như cơm bữa. Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, suy nghĩ của tôi khá phóng khoáng. Với sự nghiệp ổn định, nhan sắc trẻ trung, xinh xắn, nhiều đối tượng muốn đặt vấn đề tìm hiểu nhưng tôi chỉ giữ quan hệ với họ ở mức bạn bè.

    Bố mẹ thở ngắn than dài vì họ nghĩ tôi kén chọn, tuổi xuân ngắn ngủi. Sợ con gái ế, mẹ tôi nhờ khắp nơi mai mối tìm con rể.

    Lắm lúc bố mẹ nói nhiều quá, tôi không thoải mái, liền đặt vé đi du lịch. Bố mẹ tôi là những người có học thức, am hiểu xã hội, kinh doanh có tiếng trên phố cổ Hà Nội không ngờ vẫn giữ nếp suy nghĩ cổ hủ như vậy.

    Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 2

    Cỗ cưới nhà chồng bằng thịt chó khiến cô dâu không thoải mái. Ảnh minh họa

    Trong lần đi dự hội nghị, tôi vô tình gặp Quang - trợ lý chủ tịch tập đoàn bất động sản. Anh xuất thân từ nông thôn, gia đình không khá giả. Tuy nhiên, nhờ có ý chí cầu tiến, thông minh, anh quyết định thoát nghèo bằng con đường học vấn.

    Nhờ sự khéo léo, kinh nghiệm làm việc và chí tiến thủ, anh được đề bạt qua các chức vụ cao của công ty.

    Quang ga lăng, lãng mạn, ngoại hình so với tôi cũng tương xứng, kinh tế ổn định, có tiền đầu tư nhà hàng, đất đai. Nhìn chuyện chung thu nhập tôi không phải lăn tăn.

    So về gia thế, tuy nhà anh không bằng nhà tôi nhưng với lý lịch bản thân hoành tráng, tôi mau chóng bị anh thu hút.

    Ngược lại, anh cũng thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Quang thường xuyên gửi tặng tôi hoa hồng, kèm theo tấm thiệp ngọt ngào.

    Tôi lịch sự mời anh đến nhà chơi, cũng là cơ hội để bố mẹ "xét duyệt" xem đối tượng có phù hợp hay không? Sau vài lần tiếp xúc, bố mẹ tôi tỏ ra hài lòng, ưng ý về chàng trai đó, ra sức vun vào.

    Có hôm bố mẹ còn chủ động làm cơm, không cần tôi đồng ý vẫn mời anh đến ăn, tạo sự gần gũi, thân thiết. Gặp đối tượng mình thích, lại được bố mẹ ủng hộ, tôi và anh quyết định đến với nhau chỉ sau 4 tháng quen biết.

    Để thể hiện sự nghiêm túc của mình, anh đưa tôi về quê gặp bố mẹ. Gia đình anh sống chân chất, hiền lành. Thấy con trai ra mắt bạn gái, họ vui mừng, mổ cả con lợn, ăn uống linh đình.

    Anh giải thích, bố mẹ mình rất hiếu khách, đây là lần đầu tiên anh chính thức dẫn người yêu về nên họ mới làm cỗ tưng bừng.

    Quang rất chiều chuộng, tâm lý và chung thủy với tôi. Chỉ cần tôi hắt hơi, sổ mũi, anh lo sốt vó, đưa bằng được người yêu đến bệnh viện khám.

    Lần nào đi công tác, anh đều chu đáo mua quà mà tôi thích. Mang tiếng là đàn ông nhưng người yêu tôi sành sỏi trong việc mua mỹ phẩm, đồ chíp, váy đầm, túi xách.

    Chưa kết hôn nhưng đi làm có bao nhiều tiền, lương lậu, hoa hồng bao nhiêu, anh đều cho tôi biết rõ.

    Yêu nhau 1 năm, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Theo đó, tiệc cưới nhà tôi làm tại khách sạn lớn trên Hà Nội, còn nhà anh bắc rạp, nấu nướng ở quê.

    Vì muốn nở mày nở mặt với họ hàng, bạn bè mình, tôi cho người về sửa sang lại căn nhà của bố mẹ anh khang trang hơn. Phông bạt làm rạp, bàn ghế, sân khấu tôi cẩn thận thuê từ Hà Nội về. Tôi còn bố trí một đầu bếp khách sạn về nấu.

    Hai vợ chồng dự định sẽ hưởng tuần trăng mật bên Hàn Quốc. Trước ngày cưới 1 tháng, anh và tôi đi đăng ký kết hôn, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

    Ngày cưới bên nhà gái, tôi rạng rỡ trong bộ váy cô dâu đính đá và pha lê, đặt từ nước ngoài về với chi phí 200 triệu đồng. Quan khách ai cũng trầm trồ khen ngợi hai vợ chồng là trai tài gái sắc.

    Ba ngày sau, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Anh nắm tay tôi, nở nụ cười hạnh phúc. Vượt qua chặng đường dài, đoàn xe về đến làng. Họ hàng anh đã có mặt đông đủ, chật kín hôn trường.

    Phía nhà tôi, ngoài gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đi đưa dâu khá đông, phải lên tới 50 người. Kết thúc màn tổ chức sôi động, nhà trai bắt đầu bày biện mâm cỗ.

    Lúc này tôi tái mặt khi mọi người mang ra toàn thịt chó. Họ chế biến đủ các món như thịt luộc, canh măng, thịt xào, thịt nướng xiên ...

    Cô dì, chú bác nhà tôi xôn xao, quay ra bàn tán. Mẹ tôi đứng gần đó, vội rỉ tai con gái hỏi: "Mẹ tưởng con đã mời đầu bếp chuyên nghiệp và lên thực đơn trước rồi, sao giờ toàn thịt chó thế này?".

    Chồng chị gái tôi là người Pháp, khi nghe vợ giới thiệu món ăn, anh vội đứng dậy, bỏ ra ngoài. Anh nói, mình rất yêu vật nuôi trong nhà, đặc biệt là chó nên không muốn ăn thịt của chúng.

    Hai bác ruột hay đi chùa chiền, ăn chay, ngửi đồ ăn khó chịu. Họ tỏ thái độ tức giận ra mặt, cho rằng mình bị nhà trai coi thường.

    Chưa hết, dì ruột của tôi, vốn mê tín, chẳng e ngại, thẳng thừng nói nhà trai dùng thịt chó trong hôn lễ rất đen đủi rồi nằng nặc đòi ra xe ngồi.

    Tuy nhiên, khách khứa bên nhà anh vẫn vui vẻ ngồi vào mâm ăn ngon lành, rộn ràng cười nói khen cỗ cưới ngon. Tất cả các mâm cỗ bên nhà gái hôm đó, không ai động đũa dù bụng đói meo.

    Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng tôi giận sôi lên. Ngồi trong phòng tân hôn, tôi căn vặn chồng lý do thay thực đơn mình chuẩn bị bằng thịt chó.

    Anh giải thích, do ở quê anh, hầu hết cỗ bàn từ đám cưới, đám ma, mừng thọ... đều dùng loại thịt này.

    Ban đầu bố mẹ anh đồng ý chọn các món ăn hải sản nhưng sau khi cả họ ngồi bàn bạc đã thống nhất thay đổi thực đơn. Nếu không làm theo, bố mẹ anh sẽ bị chê trách. Dẫu sao hai người sống ở làng, có điều tiếng gì lại khổ. Anh không báo cho vợ biết vì sợ tôi phản đối.

    Nghe lời nói đó, tôi quay ra lớn tiếng mắng mỏ anh, cho rằng nhà chồng coi thường gia đình mình. Tôi thay chiếc váy lộng lẫy bằng trang phục bình thường, tuyên bố ly hôn.

    Chồng rối rít xin lỗi vì đã giấu tôi. Anh muốn đợi tiệc cưới tàn, hai vợ chồng bình tĩnh ngồi nói chuyện. Đêm tân hôn lãng mạn bỗng chốc tan biến bởi cuộc chiến tranh lạnh. Tôi bắt chồng xuống đất nằm, nhất quyết không cho anh động vào người.

    Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa nguôi giận. Bố mẹ còn gọi điện, than thở chuyện họ hàng cười chê gia đình mình. Tôi xấu hổ vô cùng.

    Hoanggiang@...
     
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nhập gia tùy tục.
    Không cảm thấy "tùy tục" được thì miễn...nhập gia Nói không với thịt chó: Không phải vô lý - 1
     
  19. sunkenship Thành Viên Cấp 4

    Nhỏ đi học về thấy chó nuôi đã bị mấy ổng giết làm thịt nhậu chỉ biết ngồi khóc.
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Phim hay về chó