Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo dân Nga nó còn lầy hơn Việt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 9/10/18.

ID Topic : 9237884
Ngày đăng:
9/10/18 lúc 11:01
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,488
    Sau hơn 1 năm ngồi thiền trên vỉa hè xin tiền, bị cơ quan chức năng xử lý và lặn mất tăm, cô gái người Nga lại xuất hiện ở Phú Quốc và có tranh chấp với chủ một nhà nghỉ ở huyện này.
    dân Nga nó còn lầy hơn Việt
    Cô gái Nga Anastasiia tại nhà nghỉ Thuý House sáng 6.10.
    HOÀNG TRUNG

    Chị Lê Ngọc Thuý (35 tuổi), chủ nhà nghỉ Thúy House (tổ 5, ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, H.Phú Quốc Kiên Giang) cho biết chị Anastasiia (25 tuổi 1993, quốc tịch Nga) đến nhà nghỉ này vào trưa 2.9.

    Khi đến, chị Anastasiia có đóng trước một tháng tiền phòng. Trong thời gian lưu trú tại đây, chị Anastasiia có mượn 1 laptop của chị Thuý để làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, theo chị Thúy ổ cứng của laptop đã bị thay thế và cả hệ điều hành cũng bị đổi. Nhưng khi chị Thuý yêu cầu trả lại máy và đề nghị phục hồi nguyên trạng laptop thì chị Anastasiia đòi phí 1 triệu đồng.

    Bức xúc, chị Thúy quyết yêu cầu chị Anastasiia phục hồi máy và không cho tiếp tục lưu trú. Tiền phòng lưu trú từ ngày ngày 2.10 - 6.10 chị Thuý không yêu cầu chị Anastasiia trả. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai bên không tự giải quyết được nên chị Thúy đã báo công an xã Cửa Dương.
    dân Nga nó còn lầy hơn Việt - 1
    Anastasiia ngồi thiền xin tiền ngày 7.8.2017

    Ngày 6.10, đại diện Công an xã Cửa Dương đã đến làm việc với hai bên. Khi làm việc với công an, chị Anastasiia đồng ý phục hồi lại máy cho chị Thuý nhưng yêu cầu chị Thuý phải mua cho mình 1 USB khoảng 16 - 32GB để Anastasiia chứa dữ liệu. Nhận định vụ việc không đơn giản vì có yếu tố nước ngoài, công an xã Cửa Dương đã lập biên bản sự việc để báo về trên tiếp tục giải quyết.

    Cách đây hơn 1 năm, khoảng 16 giờ ngày 7.8.2017, chị Anastasiia đã ngồi thiền tại lề đường Trần Phú thuộc KP3, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc để xin tiền người đi đường. Sự việc gây xôn xao dư luận và khiến chính quyền H.Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang lúng túng trong cách xử lý.
     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Nhật sợ Việt,giờ Việt sợ Nga ,Trung.....khakhakha
     
    nhansamqua thích bài này.
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    dân Nga nó còn lầy hơn Việt

    Sao không có anh hùng 5s nào giải kíu mỹ nhưn nhẩy
     
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Mong quý báo chuyển đến cô gái Nga này sự giúp đỡ nhỏ nhoi của tôi.
    Tôi sẵn sàng bố trí cho cô ấy 1 khu vực riêng để ngồi thiền,diện tích= tấm khăn kia ở 1 góc Cty.Hàng ngày,tôi sẽ đến quan tâm,chăm sóc,hỏi han...cô ấy
    Các chi phí khác như ăn uống,quần áo,mua sắm...cô ấy tự lo.
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  5. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thôi ông...mượn đồ người ta mà chơi kiểu đó thì lượn cho rồi.Má này cũng thuộc dạng con cháu chí phèo chứ ít gì.
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Lão phải bảo em ấy là bao ăn ngủ, nhưng bcs phải tự lo
     
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    À,tớ bi giờ giống thần thánh lắm,tuyền hửi hương hoa chứ ko ăn,nên cái vụ BCS em này ko phải lo tốn kém!dân Nga nó còn lầy hơn Việt
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Không biết em ấy có biết massage không ?
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Rồi, đúng nghề của lão rồi
     
  10. nick1622 Thành Viên Cấp 2

    Nhìn cũng dc chứ nhỉ
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mấy em Nga khá ok
     
  12. Hoangan031084 Thành Viên Cấp 2

    Max lầy
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 701 (Thành viên: 0, Khách: 694, Robots: 7)