Trong quá trình vật lộn để khống chế 2 kẻ trộm chó nhiễm HIV, 3 chiến sĩ công an bị xây xát, phải điều trị chống phơi nhiễm. Sáng nay (10-10), Công an tỉnh Thanh Hóa biết vào ngày 1-10, trên địa bàn xã Dân Quyền xảy ra vụ trộm cắp chó. Vì quá bức xúc, khoảng hơn 100 người đã vây đánh và đốt xe máy của 2 kẻ trộm. Một vụ trộm chó bị phát hiện - Ảnh Minh họa Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Công an xã Dân Quyền tiến hành khống chế kẻ trộm. Trong lúc vật lộn, 3 công an bị xây xát và dính máu của kẻ trộm… Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, 2 người bị bắt là Nguyễn Viết Thư (40 tuổi), Lê Hữu Hiến (33 tuổi, cùng ngụ ở Thiệu Hóa), họ đều nghiện ma túy và nhiễm HIV. 3 chiến sĩ bị xây xát đã đi khám thương và điều trị chống phơi nhiễm HIV. Link xem tại đây.
Mới chỉ là "khống chế 2 kẻ trộm chó và phơi nhiễm", các anh lập tức được báo chí vinh danh. Còn các hiệp sỹ đường phố ngày đêm rong ruổi giúp mọi người đâu, báo chí sao ko cập nhật?
Có chứ: http://docbao.vn/phap-luat/tphcm-tr...i-dap-nga-phai-nhap-vien-cap-cuu-tintuc572460 Cơ mà sao bẵng 1 thời gian dài ko thấy chú vào chơi thế?
Bới vậy làm ngành y thì người ta gọi là bác sĩ Làm trong trường ta gọi là thầy giáo Khu công nghiệp là anh công nhân Riêng ngành ấy dân toàn gọi bằng thằng...
Cảm ơn anh giai đã hỏi thăm, dạo này em ko có mood vào chém gió nữa, thỉnh thoảng có làm ninja vào xem thôi. Báo chí đúng là có đăng hiệp sỹ đường phố. Nhưng đăng theo kiểu bị thương rất nặng hoặc tử vong và bị người dân toàn TP biết thì mới đăng. Thấy rõ sự phân biệt và "vuốt đuôi". Nên em ngừng xem báo chí VN từ lâu.