Mới cưới chưa được một tháng mà sao bụng to như đã 'chửa' nửa năm thế này? Nhã Phương ơi! Là chị tăng cân hay là có hỉ vậy? Sau chuyến trăng mật tại Hàn Quốc, Nhã Phương - Trường Giang đã về nước và trở lại guồng quay công việc. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip cả hai đi dự sinh nhật của một người anh họ hàng. Trong clip, Nhã Phương và Trường Giang mặc áo đôi, gây ấn tượng với vẻ ngoài giản dị. Thậm chí, chàng hề xứ Quảng vẫn gắn bó với đôi dép tổ ong quen thuộc. Trường Giang trong đôi dép tổ ong "thần thánh". (Nguồn: Internet) Đáng chú ý, dù đã mặc trang phục suông rộng nhưng nhiều dân mạng vẫn tinh ý nhận ra vòng 2 ngày càng lớn của Nhã Phương. Trái ngược tần suất thường xuyên trước đây, sau đám cưới Nhã Phương cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm tin vào nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai từng gây xôn xao mạng xã hội trước đó. Nhã Phương lại gây chú ý vì bụng lớn quá khổ trong phòng karaoke. (Nguồn: Internet) Trước đó, Nhã Phương thoải mái khi xuất hiện với bụng lớn nơi đông người sau đám cưới: Ngày đại hỉ, Nhã Phương lộ rõ vòng 2 kém thon trong thiết kế áo dài không quá ôm. (Nguồn: Internet) Xem thêm: http://voh.com.vn/van-hoa-giai-tri/...a-kho-khi-di-karaoke-cung-ong-xa--291534.html
thời buổi bi giờ mình thấy xoạc sình bụng xong cưới sẽ hợp lý hơn. Thử nghĩ xem, ngàn vàng cc gì lấy nhau xong mãi ko có bầu. Gia đình lục đục, hàng xóm dị nghị, hạnh phúc bay biến, ông đi ăn chả, bà đi ăn nem, đánh ghen loạn xạ, post clip fb rồi các mẹ kem trộn lại re-post câu views. Em xin lỗi bác nào vô sinh trong này nhưng em ủng hộ sình bụng trước khi cưới.
cũng thường thôi, dù sao ngta cũng cưới chứ có trốn đâu mà sợ, thời nay cô dâu còn vác bụng bầu to đi mời cưới bt
Khi nào em sanh vậy ? Đời người lãi nhất là đứa con. Danh vọng, tiền tài đầy đủ mà léo có con, vứt. -Đấy là trường hợp của Đàm Vĩnh Toi, Khải Silk, Noo Phước Thịnh vv... Tôi khẳng định lũ đàn bà đấy ko hạnh phúc bằng 1 bà bán bún bò nuôi con ăn học.
Bác nói đúng, mình từng thấy nhiều ông, bà rất giàu có, không gì mà họ không mua được ngoại trừ đứa con ruột của chính họ, mỗi lần gặp những người đó thì ai cũng tự hiểu rằng không nên nói tới vấn đề con cái trước mặt họ vì sợ họ buồn.
mấy thằng lều báo nhiều chuyện thiệt, chuyện riêng ngta cứ xía vào làm gì, nó có bầu hay nó đẻ rồi cưới thì cũng kệ cmn chứ, cứ cái tư tưởng y như mấy bà tám trong xóm, chuyên tọc mạch đưer soi mói người khác trong khi mình chả ra gì đâu