Có người từng nói đại khái thế này : nói Tâm Sinh Tướng là có ,khi lục phủ ngũ tạng bị suy yếu hoặc bị bệnh thì gây ra sự khó chịu cho người đó.Và nó sẽ biểu hiện trên khuôn mặt. Ví dụ : gan nóng thì sẽ nổi mụn...mắt vàng thì bị viêm gan Vậy mình muốn hỏi anh em : anh em có tin Tâm Sinh Tướng không ?? Cám ơn anh em.Chúc các bạn 1 tuần mới may mắn.
Cái nào xài nhiều thì mau hư . Thế thôi. Bởi vậy chiều nào mình cũng đi hồi phục Nên tâm sinh tướng còn ngon lắm.
Mình thì có tin ạ. Lục phủ ngũ tạng nó lồ lộ ra bên ngoài. Cô nào đến ngày đến tháng, nhìn mặt biết liền.(người bạn em nó nói vậy, còn mình mù tịt. )
Mình tưởng ấm chén hư thì bước đi phải oai phong, vững chãi hơn bình thường. Nó teo hư rồi thì đâu còn nặng nề vướng víu nữa.
Hư thì cái chức năng hư thôi,chứ thể tích&trọng lượng vẫn i sì. Nhưng quan trọng nhất là cái thần thái.Bác ko thấy, thời PK,trừ 1 số thái giám có thần thế,còn lại khi ra đường có dám nhìn ai?Tâm lý"ko phải là người đàn ông đúng nghĩa"khiến ngta phải rụt rè...
Em thì tin. Ví như mấy bác trong Hội nè, khi thấy bx phát hiện mình đang cầm cái U Sờ Bờ thì lập tức biểu hiện ra ngay và luôn : mặt đỏ, tay chân lúng túng (chỉ muốn phi tang cái U Sờ Bờ), trong đầu lập tức quay cuồng suy nghĩ: giờ mình nên đổ cho ai đây ???. Khi thấy gái, tâm nghĩ đến gái, "tướng" thay đổi liền, cờ phất lên dù không có gió, ngay cả ai đó bị hư ấm chén cũng lập tức chạy đi kiếm chai RP7 chà chà liên tục, thử xem còn cứu vớt được chút nào không.
Àiz, là cái U Sờ Bờ đó. Ai cũng biết nó là gì mà ai cũng chối không biết đó. Anh em ta hiểu với nhau được rồi.