Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Trung Quốc sắp phóng 'Mặt trăng nhân tạo' thay thế đèn đường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafetinh283, 23/10/18.

ID Topic : 9246889
Ngày đăng:
23/10/18 lúc 09:50
  1. cafetinh283 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    28/6/18
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    137
    Trung Quốc đang dự định phóng một “Mặt trăng nhân tạo" lên quỹ đạo để tiết kiệm tiền điện, giảm thiểu số cột đèn trên phố.

    Các quan chức TP Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), đã tiết lộ một kế hoạch phóng vệ tinh chiếu sáng hay còn gọi là "Mặt trăng nhân tạo" lên quỹ đạo để tiết kiệm tiền điện, giảm thiểu số cột đèn trên phố.

    Mới nghe tưởng chừng đây là chuyện chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng các nhà khoa học Trung Quốc đã khẳng định chắc nịch rằng “Mặt trăng nhân tạo” sẽ được đưa lên quỹ đạo vào năm 2020.

    Trung Quốc sắp phóng 'Mặt trăng nhân tạo' thay thế đèn đường
    Trung Quốc sẽ chuẩn bị có "Mặt trăng" của riêng mình vào năm 2020. Ảnh: Getty

    Truyền thông địa phương cho biết vệ tinh chiếu sáng này sẽ được thiết kế nhằm bổ sung ánh sáng cho mặt trăng vào ban đêm, với độ sáng gấp tám lần mặt trăng thật và đủ sáng để thay thế đèn đường trong TP, góp phần cắt giảm 1,2 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 4.000 tỉ đồng) tiền điện mỗi năm.

    "Vệ tinh chiếu sáng này có thể chiếu sáng một khu vực có đường kính 10-80 km, với phạm vi chính xác" - ông Wu Chunfeng, Giám đốc Hiệp hội Khoa học Khu vực Mới Tian Fu, cho biết.

    "Mặt trăng nhân tạo sẽ được phủ một lớp phản chiếu cao để phản xạ ánh sáng mặt trời. TP Thành Đô sẽ là trọng tâm chiếu sáng chính.

    Được biết việc thử nghiệm vệ tinh chiếu sáng đã bắt đầu từ nhiều năm trước với khâu công nghệ và thiết kế đã sẵn sàng. Nếu thành công, ngoài công việc thắp sáng hằng ngày, mặt trăng này còn được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp như mất điện hay thảm họa tự nhiên.

    Các quan chức TP Thành Đô mong đợi TP sẽ thu hút thêm khách du lịch khi mặt trăng nhân tạo được chiếu sáng. Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ lo ngại rằng ánh sáng phản xạ từ không gian có thể có tác động bất lợi đến đồng hồ sinh học của cư dân TP.

    Kang Weimin, Giám đốc Viện Quang học của Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, giải thích rằng ánh sáng từ vệ tinh sẽ tương tự màu sắc của hoàng hôn, vì vậy nó sẽ không biến đêm thành ngày.

    Ý tưởng mặt trăng nhân tạo xuất phát từ "một nghệ sĩ người Pháp, người đã tưởng tượng treo một chiếc vòng cổ làm bằng gương trên Trái đất có thể phản chiếu ánh nắng mặt trời lên đường phố Paris quanh năm".

    Nguồn (plo.vn)
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Mẹ, bây giờ ngay ở SG, mà em ở vùng ven thôi đấy, ban đêm chạy lên sân thượng nhìn lên trời nó cứ sáng trưng, chả thấy ông sao nào xuất hiện cạnh tranh với mấy ông đèn đường nổi, mất tôi vẻ lãng mạn về đêm, ngày trước ở quê, đêm xuống thì chỉ "nhìn" nhau bằng tai và bằng tay thôi, giờ nhìn rõ mồn một, bảo nhiêu nét dâm tặc hiện hết trên mặt
     
    are u sure, TUAN_VU, ruaden4 and 2 others like this.
  3. anh_tan_1992 Thành Viên Bạch Kim

    Chỉ mong sao xxx đừng nhân tạo 100%
     
    TUAN_VU thích bài này.
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, zậy là yêu "không trong sáng" Trung Quốc sắp phóng 'Mặt trăng nhân tạo' thay thế đèn đường
     
  5. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Nhớ lúc xưa đi Mùa hè xanh ở Tây Nguyên, lần đầu tiên em sống trong cảnh không đèn đường, tối đi ra ngoài phải soi đèn pin. Đi đái, ngước mặt ngắm trăng quên cả đái. Chưa bao giờ thấy trời đêm đẹp như thế: trăng sáng, sao nhấp nháy, xung quanh tiếng dế kêu, tiếng lá cây, không khí trong lành...
    Về lại SG, thi thoảng cũng leo sân thượng ngắm trăng, ngắm sao mà sao không có cảm xúc như xưa.
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    rồi cuối cùng đêm đó có đá...i được không
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, đi đái cũng...lãng mạn dữ Trung Quốc sắp phóng 'Mặt trăng nhân tạo' thay thế đèn đường
     
  8. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em biết là mấy bác sẽ quan tâm đến vấn đề Đái của em. Là mấy con kiến nó cắn chân lôi em về lại.
    Hix, đứng giữa đồng mà đái bác à. Đang mắc đái, ngẩng đầu ngắm trăng quên cả đái luôn. Đám bạn đi chung, có đứa còn vừa đái vừa làm thơ nữa (dĩ nhiên là giống em, đi đái, ngắm trăng tức cảnh sinh tình).
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    vậy phải gọi là tiểu thi sĩ hả
     
  10. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Chẳng những Tiểu thi sĩ mà có cả Đại thi sĩ nữa bác à. Ra đồng ngô, Đại tiện xong lấy lá ngô chùi và... đọc thơ.
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    về quê lên sân thượng tối thui, lâu lâu vợ chồng phởn chí tìm cảm giác lạ nơi sân thượng cũng ko sợ bị ai thấy, còn về lại SG, đứng ở sân thượng của mình nhìn rõ mồn một sân thượng nhà người khác thì suy ngược lại người ta cũng vậy, mỗi lần làm liều phải nép vào mấy cái bồn nước
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hình như hồi đó mình có xem google earth thấy có 1 cặp đang tìm cảm giác lạ trên sân thượng, không lẽ là bác à.
     
  13. nick1622 Thành Viên Cấp 2

    TQ giờ mà phát triển vậy à
     
    TUAN_VU thích bài này.
  14. Hoangan031084 Thành Viên Cấp 2

    Ghê vậy. Hay là chỉ chém gió
     
    TUAN_VU thích bài này.
  15. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Bão mà bác
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ngẫm cũng hay.
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    Trung Quốc sắp phóng 'Mặt trăng nhân tạo' thay thế đèn đường

    Ờ, có thấy ...nép gì đâu Trung Quốc sắp phóng 'Mặt trăng nhân tạo' thay thế đèn đường - 1
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ngắn quá ...
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái gì ngắn Trung Quốc sắp phóng 'Mặt trăng nhân tạo' thay thế đèn đường
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Middle Guy
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.