Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Càng giàu có chúng ta càng mất đi những điều này

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi taon, 19/10/18.

ID Topic : 9245162
Ngày đăng:
19/10/18 lúc 20:26
  1. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Cái cụm từ "đói gần rã ruột " ... mới thấy khổ đến nhường nào. hic hic..
     
    joh.le thích bài này.
  2. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Thanks bác cho thông tin. Vậy ông nào da mặt dày, lì lợm... cứ mua cho hắn một chai nước thơm rửa mặt mỗi ngày cho mòn bớt nhỉ !
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  3. valentin11 Thành Viên Bạch Kim

    Mọi thứ đều vô thường.Công nghệ phục vụ cho con người ngay nay cũng không ít mà !!
     
    joh.le thích bài này.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ừ chỉ biết nó là món ăn người Hoa á. Đặt biệt là chấm với cà phê sữa ngon lắm . Mà tên gọi đó hồi nhỏ nhiều người gọi nên gọi theo luôn . Gọi sao viết vậy luôn á...hihi
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and joh.le like this.
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Bác ăn thơm Phú Yên chưa? Ngọt dịu và ngon một cách lạ lùng, ít gây cảm giác rát lưỡi. Có thể ăn nhiều mà chỉ hơi tê miệng và rát lưỡi một chút. Trong cty có anh bạn đồng nghiệp quê ở Phú Yên, nhà trồng thơm lun, mỗi lần xách thơm vô là cả cty xúm vô giành giật. Kaka.

    Thơm bán trong SG, ai mà dám ăn nhiều đâu bác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/18
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Em hay ăn với cháo, bánh canh hoặc ăn không. Cũng nghe mọi người nói chấm được với cafe sữa nhưng chưa dám thử, sợ bác Tào Tháo rượt chạy không kịp. Hehe
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Để tránh tình trạng đó thì mình cứ ăn thật no rồi hãy đi là được. Haha
     
    TUAN_VU thích bài này.
  8. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Cái cùi thơm trước mình thấy ngta làm, có cái ống nhôm rỗng, kê vào đẩy phát là ra cả lõi Càng giàu có chúng ta càng mất đi những điều này
     
    taon and TUAN_VU like this.
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Sao kỳ vậy ta, em lại nghe bảo là ăn khóm cho tiêu hoá tốt, đẩy nhanh tiến trình tiêu hoá thức ăn. Người ta nấu gân bò muốn mau mềm cũng bỏ thêm khóm vô
     
  10. sunkenship Thành Viên Cấp 4

    Kể mấy món các bác thích hồi nhỏ nghe để ký ức ùa về nào.
     
  11. beautifuldays87 Thành Viên Cấp 3

    Đọc ngẫm lại thấy quá đúng....
     
    TUAN_VU thích bài này.
  12. nick1622 Thành Viên Cấp 2

    Đọc quá thấm....
     
  13. taon Thành Viên Cấp 4

    Kẹo kéo, cà na, xí muội hoa mai, hạt nhỏ lổn nhổn ăn chua chua ngọt ngọt
    sinh tố sirô đá bỏ bao nilon nhỏ, mút chùn chụt, singgum nhai nhóp nhép, thổi bong bóng
    Nhớ nhất là món nước dừa, 0 biết các bà ấy pha làm sao mà giờ vẫn 0 quên được vị nước dừa ngày xưa,Ngày ấy một ly dừa cả nước lẫn cái cùng với đá, đường(?), đi học về giữa trưa nắng được thưởng thức một ly nước dừa thế còn mơ gì hơn
     
  14. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em nhớ đến 1 món : phá lấu. Bà bán phá lấu trước cổng trường em học, ngày nào cũng đông nghịt khách là học trò. Khi đó 1 cây phá lấu chỉ có 200 đ, chỉ có cây tre xâu chuỗi phá lấu, không có chén ăn nước. Cả đám học trò bu lại, mỗi đứa cầm tờ 200 đ giơ lên và gào: "Cho 1 cây 2". Mãi đến sau này mới phát hiện ra ý nghĩa của "Cây 2" là gì. Lúc đó, đứa nào cũng hiểu đơn giản là 1 cây phá lấu 200 đ.
    Đúng là càng lớn, chúng ta càng... đen.
     
  15. Hoangan031084 Thành Viên Cấp 2

    Bài viết hay quá. Đọc mà thấm
     
  16. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Giờ kể mấy cái này thì đến sang năm cùn chưa hết
    Dưới mình thì trước có bánh mì chang nước sốt, ổ 500d, ăn ngon dữ lắm luôn.
    Mà món ăn hồi trước ngon lắm nha, không hỗn tạp như bây giờ, bánh bao, bò viên gì đó ăn rất ngon
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đời bớt vui khi đã vẹn câu thề
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Chị em phụ nữ mê đồ ngọt là phải rồi, còn em thì toàn thích khô thôi, có mấy ông chở xe đạp có cái hộp phía sau đủ các loại khô, từ khô mực cho đến khô thiêù, mà em hay ăn nhất là món khô ruột vịt, nướng lên cho ít đồ chua và tương vào... Má ơi, nước miếng chảy ướt mẹ nó cái bàn phím rồi, ngồi buồn trực bão ở cơ quan buồn quá mấy bác
     
  19. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Nghe nói là không có bão mà vào Sài Gòn mà. Bác khóa cửa cơ quan về đi.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  20. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bác có chén khô ruột vịt thì mua loại màu nâu đen ít bỏ màu,chứ loại màu đỏ thì ăn xong miệng bác như thoa son đấy!
    Tết năm nào tớ cũng mua 1kg lạp vịt để ăn,chứ nhìn lạp xưởng ngán quá nuốt ko nổi!
    Sáng giờ mưa thúi đất,canh mưa tạnh bớt để đi ST mua đồ ăn mà chưa đc đây này,thế mà bác nói bão ko vào SG à?
    Bữa nay chắc ngủ trừ cơm rồi.
     
    7800II thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 525 (Thành viên: 0, Khách: 521, Robots: 4)