số là thế này Cv làm ăn vài năm gần đây em thảm quá nay em ôm 1 khối nợ khổng lồ giờ e hết cách trả Em đang suy nghĩ có cách nào giải quyết không Em đang định đi lừa đảo mà nghĩ lừa ng lạ thì bị đập sml, lừa ng quen thì tội Cân qua nhắc lại em muốn đi ăn trộm, đối tượng nhắm đến là tgdd, vào đó xoắn 1 phát là ok Em nghiên cứu kĩ thì chỉ có cách đột nhập từ dưới lên là ok nhất mà nếu vậy thì tại sao ta kg xoắn tiệm vàng cho sướng Bân khuân quá ae ợ Ae giúp em ca này với
Coi cái này cho có kinh nghiệm Mà phải coi hết từ phần 1 đến 5 nhé. VƯỢT NGỤC (PHẦN 1 đến 5) Prison Break (Season 1 đến 5) Chúc thành công.
Em coi lại cách làm ăn nhé,chị em phụ nữ cần em sản suất con ốc voi dài 20cm mà em làm ra có 10cm ...thì chó nó mua....===> phá sản làm đúng rồi,dạo này trên facebook xóa nick tìm phi công mệt chết mịa,mỗi cú 5..10 chai kìa đi làm đi
Thời buổi này camera đầy đường nên khả thi nhất là Up sọt đêm khuya.Mà tối là tiệm vàng nó gom cất két sắt hết rồi nên cũng ko khả thi. Úp sọt tgdd là ổn nhất.Thằng chủ nó giàu lắm,banh 1 cửa hàng nó phục hồi chấn thương ngay.Có thể nó cũng ko khai báo đâu vì sợ CA tới ko buôn bán cả tuần.Mất doanh thu.Chưa kể lòi ra vụ trốn thuế là chết cmn luôn. Chốt : úp sọt tgdd. Phương án : anh em mình sẽ úp sọt khu vực tỉnh , đặc biệt khu vực gần Quốc lộ vì đường khá tối.Thuận tiện cho việc tẩu thoát. Theo như chú em nói thì mình sẽ chui từ dưới lên....Ok con gà...Mình sẽ giả làm nhân viên rút hầm cầu.Báo động giả là showroom này nhân viên ỉa quá nhiều,mặc dù cầu chưa đầy nhưng chính quyền địa phương phản ánh là đã bay mùi tới nhà thằng chủ tịch khu phố. Sau đó tui sẽ đào lỗ cho chú chui xuống.Lấy tấm đanh lấp lại.Tối chú mò ra úp sọt nó.Khi nào xong,tui sẽ lái container tới gom sạch hết. Nếu chú bị nhốt không ra được.An tâm,tui ko bỏ anh em.Tui kéo xích chơi nguyên con cái show room nó luôn,mình đi container mà,cỡ Bitexco mình kéo còn nổi nói gì cái showroom bé tí.
Nếu chú duyệt thì nói anh.Anh làm đơn xin giám đốc bệnh viện thả anh ra vài ngày với mục đích : "đi kiếm thu nhập thêm cho bệnh viện,cải thiện bữa ăn,thuốc men cho anh em"....Bảo đảm ổng sẽ đồng ý. Mà nói trước ,nếu anh em mình úp sọt ko được thằng tgdd mà bị CA úp sọt thì chú bóc lịch suốt đời nhé.Còn anh thì vẫn vô tư,vì khu anh đang ở thuộc diện "kim bài miễn tử" miễn nhiễm với luật pháp. Rãnh thì ghé qua 192 bến hàm tử,uống chén trà,anh em mình bàn kế hoạch chi tiết.
chốt phương án, up xoạc tgdd, giờ tìm đầu ra cho đt hàng vn/a, dự là gần cuối tháng 11 ip xs max nó về làm quả này coi bộ ngon, ae chốt giá thu đi, hàng fullbox mã vn, rồi sony, oppo, samsung..... phương án phụ nếu bị tóm, mình sẽ giả điên, cần 1 ng làm giấy ở 192 bến hàm tử, ae nào cùng chí hướng, nhấc đt alo bàn chi tiếc, hay hẹn ra quán làm vài ve bàn chi tiếc 2 thợ đào hầm, 1 thợ cắt báo động, 2 người chuyển hàng, 1 người phá kính, 3 cảnh giới, 2 lái xe vũ trang, cuốc xẻng, gậy, bao shit trang phục, áo đen quần đen, mặt nạ đen, găng tay
Tối đa 3 người thôi.Ko tuyển mấy thằng có vợ.Nhiều lúc vợ nó thấy tự nhiên chồng đem đt về nhiều quá ,nó sẽ oang oang với mấy mẹ hàng xóm.Chết cả đám. Tuyển thằng nào còn trinh đó.Lỡ ko úp sọt được tgdd.Anh em mình quay qua úp sọt đồng đội luôn.
thôi, chốt phương án, ae chính thức tuyển mem đi xoắn hàng cuối năm ăn tết, hẹn giờ nào tụ tập quán bia làm vài lít rượu bàn chi tiếc đi ae
Pikachu Rob Band tuyển dụng Cần tuyển 1 thành viên Giới tính : đực,còn trinh.Gay càng tốt. Yêu cầu : - nhanh nhẹn,tháo vát,ẻo lả.Có kinh nghiệm hái hoa,bắt bướm. - đẹp trai,khoai to.Mặt phải sáng láng,ko có mụn,ưa nhìn.Khoai phải dài 10 cm lúc bình thường.Lúc cần thì phải đạt chiều dài tối đa 15 cm,đường kính 4-5 cm. - chưa có vợ ( mấy thằng sống chung lâu với đàn bà có xu hướng tính tình đàn bà lắm ) Ưu tiên : - biết đọc,biết viết.Nên viết thư vĩnh biệt gia đình trước khi đi làm nhiệm vụ - thành viên hiệp hội thiên địa hội hoặc táo xanh sẽ được ưu tiên cao. - có giấy chứng nhận đang hoặc đã là sinh viên của Học Viện Quốc Gia thuộc phân khối 192 Bến Hàm Tử sẽ là 1 ưu thế ( cái này quan trọng cho hậu vận anh em sau này ) - Có quan hệ với chủ tiệm bán điện thoại. Trình độ : - biết lái xe lu,xe đạp.Xe lăn càng tốt,lỡ có bị CA úp sọt ,tụi nó đánh cho ngồi xe lăn khỏi bỡ ngỡ - biết cách mang bao cao su,xài gel bôi trơn...lỡ vô tù giang hồ trong đó f..ass thì còn biết thao tác nhanh để bảo vệ bản thân. Công việc : - mang vác balo đựng đồ ăn,bi.a,rượ..u,bcs,gel bôi trơn. - đào hầm cầu,cảnh giới và lái xe đưa anh em thoát khỏi vòng vây của kẻ địch. - sẵn sàng hiến dâng thân xác cho bảo vệ nếu bị bảo vệ phát hiện. - nếu gặp đối tượng nữ đang trực trong show room...Tuyệt đối cấm manh động.Chuyện này để "bộ phận đầu não" giải quyết...hí..hí..hí Mức thu nhập : Don't care about it...Vì có thể Không Có Ngày Về để chia chác đâu. Slogan của nhóm : Lấy sạch - lấy hết - lấy tất cả của chị em phụ nữ.
chời chời, tưởng úp sọt chỗ nào chứ tgdd thì trong nàn có tay trong rồi, liên kết mà làm ăn, bảo bác @Thiên Sứ chỉ chỗ két sắt để đỡ tốn thời gian tìm, trước đó thì đặt camera để biết pass cho khỏi tốn công phá két. PS: em chỉ cách như thế thôi, chứ em đang yên ổn, ko tham gia đâu, mấy lão có tốt thì sau phi vụ gửi tặng em con IPxs là đc rồi, ko cần nhiều
Bắt giữ 10X chuyên cướp tài sản của phụ nữ với sở thích bệnh hoạn Ngày 11/11, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được đối tượng có hành vi cướp tài sản chuyên nhắm vào phụ nữ. Đáng chú ý, quá trình tiếp cận với bị hại, đối tượng thường chủ ý đụng chạm, sàm sỡ. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Nguyễn Đức Tam (SN 2000, trú tại Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1996, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Trước đó, khoảng 15h ngày 27/10, chị Nguyễn Thị Thanh H. điều khiển xe máy Liberty mang BKS: 29K1-072.99 một mình theo hướng Tứ Kỳ - Gia Lộc. Đối tượng Nguyễn Đức Tam. Khi đi đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, chị H. bị 1 đối tượng đi xe máy vượt ngang rồi sờ vào mông. Sau đó, đối tượng vượt lên ép xe chị H. dừng lại, chĩa dao vào ngực và bụng bắt chị giao nộp tài sản. Lúc này, chị H. chống cự thì bị đối tượng đâm vào phần ngực và vùng bụng trái khiến chị bị thương. Diễn biến vụ việc này khiến cơ quan Công an nhận định có mối liên hệ với vụ cướp xảy ra trước đó không lâu trên địa bàn xã Bình Lãng, Tứ Kỳ. Bị hại là chị Phạm (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); trong lúc điều khiển xe máy đã bị 1 nam giới chặn lại, rút dao uy hiếp cướp chiếc ba lô đựng quần áo. Trong khi 2 vụ án trên đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra thì vào khoảng 18h30 ngày 8/11, tại đoạn đường gom thuộc địa phận thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, cũng xảy ra một vụ cướp có thủ đoạn tương tự. Bị hại là chị L., chị bị 1 đối tượng đi xe máy cùng chiều vọt lên, sờ vào phần mông, rồi sau đó ép xe, chĩa dao vào ngực bắt giao nộp tài sản. Nhận thấy đối tượng gây án thường sử dụng một thủ đoạn tương tự nhau, do đó, các trinh sát được giao nhiệm vụ bám chặt địa bàn, bí mật thu thập thông tin về đối tượng gây án. Ngày 9/11, các đơn vị nghiệp vụ gồm Công an huyện Tứ Kỳ, Bình Giang và Công an huyện Gia Lộc đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Tam. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Tam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tam khai bỏ học từ năm lớp 9 và bị nghiện game, hàng ngày lang thang kiếm sống bằng việc đánh giày. Toàn bộ số tiền kiếm được, hắn đều dùng vào việc cày game; chủ yếu là các trò chơi bạo lực, bắn, chém nhau, trong đó cũng có hình ảnh 18 +, không phù hợp với lứa tuổi của Tam…. Đó là lý do cậu thanh niên SN 2000 lại có hành động liều lĩnh và bệnh hoạn như vậy. Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Phong Linh (tổng hợp)