Công dụng: Ví bỏ vừa CMND, thẻ ATM, tiền, danh thiếp... Việt Nam đồng, Đô La Mỹ và Đô La Úc là các kích thước tiền vừa với Ví Sen 3. Tin: Mai Nguyên
Uầy, bác bình luận 1 đằng nhưng đưa hình 1 nẻo nhá, em nhớ mấy hôm em với lão @loc9000 lên chỗ bác chơi thì bác đâu có nhét tiền vào bánh mì kiểu này, em nhớ là bác nhét tiền vào cái ví kẹp chân của mấy em nó mà
Em cũng ko hiểu sao nó làm đc luôn đó bác, đầu tiên nghi nó dấu cái đồ khui trong đó, nhưng móc vô ktra ko có, đến cuối thì nó cởi hết váy và ngồi lên bàn karaoke mở cho mọi người coi luôn, đúng thiệt là nó đưa nửa cái nắp vô và gặm bật nắp ra thiệt, em cũng kiểm tra xem hàng nó có cứng ko mà mở đc, nhưng thực tế là hàng nó vẫn mềm mại, thậm chí vẫn có nước nhờn nữa. Có điều mấy chai nó khui thì bắt nó uống, chả ông nào dám uống. Kỷ niệm lầy lội với mấy thằng anh vợ, chú vợ và ông già vợ
mình thấy mấy em không cần xài ví, chỉ cần giơ tay lên ngực một cái là tiền biến mất, không biết mấy em cất ở đâu mà hay quá
mình có hỏi thì mấy em nói là cứ tìm thử xem , mình hỏi tìm làm sao, mấy em nói thì cứ lục lọi khắp nơi, thấy em bỏ chổ nào thì tìm chổ đó, mà quả thật là mấy em dấu hay lắm bác à, mình lục lọi hết bên trong cảm giác ấm , mềm, mịn chứ không có thô ráp như giấy tiền, lạ thật đó.
Công nhận bác rất có năng khiếu viết văn.Xin hỏi khí ko phải,bác có phải là thành viên cốt cán trong cõi Trời Đất ko?Đọc cmt của bác mà tự dưng bộ ấm chén của tớ nó cứ khua rổn rẻng!
cõi trần gian cũng là cõi trời đất cho nên trên này ai cũng là thành viên hết bác à, nếu bác đọc mấy câu văn cùi bắp của mình mà ấm chén rung động thì khuyên bác nên tìm đọc tác phẩm xiềng xích của em dâm sĩ Kiều Như xem, biết đâu nhờ đó mà bác cải thiện được bộ đồ cổ.