Người đàn ông lao vào biển lửa cứu tài sản ở TP.HCM Thấy nhà bốc cháy, người đàn ông lao vào cứu tài sản dẫn đến bị bỏng. Đến gần 16h ngày 27/11, lực lượng chức năng quận 4 (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên đường Tôn Đản (phường 10, quận 4) khiến một người bị thương. Theo đó, gần 15h cùng ngày, nhiều người dân sống gần ngôi nhà trên phát hiện lửa, khói bốc lên nghi ngút bên trong nên hô hoán. Người dân dùng bình chữa cháy xông vào dập tắt đám cháy, đồng thời báo cơ quan chức năng. Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Song Ngư) Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động lực lượng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Tại hiện trường, một căn nhà bị cháy nám đen, căn bên cạnh bị cháy xém. “Một người bị thương không rõ là chủ nhà hay người tham gia chữa cháy. Người này bị bỏng, sau đó được đưa vào bệnh viện để sơ cứu”, một nhân chứng cho biết. Một người dân sống gần hiện trường cho hay, người bị bỏng là chủ căn nhà, lúc nhà bị cháy người này lao vào cứu tài sản nên bị bỏng. Được biết, 2 căn nhà liền kề do một người làm chủ, một căn được thuê lại để làm tiệm bán thuốc tây.
Đừng đùa với đàn bà - Câu nói bất hủ của Geogre Washington không hề sai nhé. Cầu Thánh Allah phù hộ lão Lạc
Lão chủ thớt làm hết hồn,vội alo về nhà hỏi mụ vợ có sao ko?Nó cũng mới đi hóng về.Đám cháy nằm bên kia đường,cách hẻm nhà tớ 5-600m . Gần tết nhất đến nơi mà cháy nhà cũng khổ! Cơ mà tớ có uống cả thùng mật gấu cũng ko dám đùa vs đàn bà nhé,thỉnh thoảng chọc ghẹo các em gái cho đời thêm hưng phấn thôi.
mấy bác nói làm mình nhìn kỹ lại tấm hình, đúng là toàn đàn bà không, ngoài mấy ông chữa cháy ra chỉ thấy toàn mấy bà, chắc là nhào vô cứu ông lão đi Lạc vào trong căn nhà đó.
Em đọc cái tiêu đề, hết hồn bơi vội vào xem coi lão Lạc có để lại thừa kế, di chúc hay bán đấu giá cái U Sờ Bờ không. Thấy lão còn hiện hồn vào Box, thôi đi ra. Cũng an tâm, Hội vẫn còn phát triển được dưới thời của Lạc. Chưa thay Quản trị mới.
Đường Tôn Đản có gì đâu mà thèm pác.Đường thì nhà thụt ra thụt vô,ko chừa khoảng sân.Khó kinh doanh.Mà bên Tôn Đản có quán bán bánh cuốn ngon thật. Đường Hoàng Diệu mới đã.hí..hí..hí .
2 chị em bán,nhìn múp múp cũng ổn lắm.Với lại thêm mbbg bán cafe đối diện quán nữa. Mình tòm tèm ở đó khoảng 2 tháng mà cứ phân vân ko dám động thủ.Nói thiệt,ngán dân quận 4 chứ ko mình hốt rồi.
Ko phải tớ bênh nhưng Q4 giờ ANTT đã đc cải thiện rất nhiều.Lúc tớ mới dọn về,sáng mở cửa nhìn ra cột điện trước nhà là thấy lổn nhổn kim tiêm,mấy đứa con nít đi chân không dẫm vào là tèo! Lâu lâu lại có đám đánh nhau,la hét um,sau khi vãn tuồng lò dò ra xem thấy máu chảy dài từ tường xuống đất... Nhưng giờ lâu lắm rồi ko chứng kiến đc ~ cảnh hãi hùng đó,chỉ còn mỗi nạn Karaoke loa kẹo kéo hành tội lỗ tai thôi. Nói đâu xa,như tớ là người tốt việc tốt,hiền lành,thật thà điển hình đây.
Tớ dọn về Q4 năm 2007,lúc đó Five Orange đã xử xong.Các đàn em dạt đi nơi khác gần hết,nhưng đến đám tang Trúc mẫu hậu cách đây khoảng> 3 năm thì rất nhiều đệ cũ tề tựu lại chia buồn.Ai nấy đều mặc veston,mang kính đen như film XHĐ HongKong ! Kẹt nguyên xóm!
5c ,em nể ở chỗ biết dùng cái đầu để trị giang hồ hải phòng.Nhưng 5c sai lầm ở chỗ,để đàn em quá lộng hành. em thì có việc ở đó khoảng 2 tháng , năm 2012 hay 2014 gì đó.Lâu quá ko nhớ.
Phù thủy lụy âm binh là chuyện bình thường,nhất là khi âm binh đã trở thành kiêu binh. Nếu Five Orange ko dành cho đám đệ ~ đặc quyền đặc lợi thì họ cũng làm lếu để duy trì quyền lợi+tiếng tăm.Và chính điều đó đã làm hại ông ta khi ko còn kiểm soát nổi, nhất là mấy đệ thân cận. Thôi thì ông ta đã lên đến đỉnh vinh quang-dù chỉ là vầng hào quang hư ảo,và đã trả giá cho ~ gì ông ta& guồng máy đã làm. Tớ chỉ tiếc nhất là sự sa ngã của Idol 1 thời: Dương Minh Ngọc.
Đất Sài Gòn, cứ mặt tiền, xe cộ qua lại tấp nập là thèm bác ạ. Cái khoản thò thụt , không chửa .. em càng mê bác ạ. Hoàng Diệu thì giá nhà nó cao quá, với chưa tới bác ơi.
Hoàng Diệu,,Khánh Hội,N.T.Thành...là ~ con đường huyết mạch của Q4 nên giá nhà đất cao ngất ngưởng là phải rồi,nhưng ~ con đường nhỏ hơn như Đoàn V.Bơ,Tôn Đản, thậm chí các đường số giờ đụng vào cũng phỏng tay. Như nhà tớ,DT chỉ 13m2(5m x 2,6m) bất kỳ muốn bán chỉ cần hú 1 tiếng là có 1,1 tỷ trao tay ko trả giá 1 tiếng.Đã mấy lần tính đổi nhà mà đi xem mọi nơi đều ko bằng nơi mình đang sống,đành ráng trụ lại vậy.