Mình nghĩ là SG đã có hơn thế này nhiều....Có điều không ai show lên nên chúng ta không biết đó thôi.
ko cần đi vào trung tâm đâu bác, bác cứ ra Bình Tân, Tân Bình, chỗ có 2 cái hãng mỹ phẩm và hãng hàng không thì cứ vào tối tối mấy lão ấy quẩy thì thôi rồi luôn, em đc lão đại dẫn vô coi thôi mà cứ ngỡ mình ở quê đang cắp cái giỏ đệm lên tỉnh. cơ mà lão ấy dặn là chỉ coi thôi, ko đc sờ mó vào hiện vật của lão ấy, vào đấy thì em nói thật là cái clip nói trên chỉ là con muỗi
Em chắc tuy bác là nhà quê lên tỉnh nhưng ít ra cũng phải có cái smartphone quay clip chứ. Show cho anh em xem vài clip full không che đi bác. Em chắc còn quê hơn bác, ít ra bác còn được 1 lần... haiz. Mấy anh đồng nghiệp em đi Thái du lịch - có đi dạo 1 vòng Pattaya - Phố đèn đỏ. Mấy ông ấy đi với tâm hồn rất "thánh thiện", chỉ dòm ngó, không có chút dục vọng nào. Bởi mấy ổng nói vầy: "Ở Thái chả biết đâu mà lần, khả năng gặp "cú có gai" còn cao hơn gặp gái. Xem cho biết thôi, ao nhà vẫn hơn".
Em xem được cái clip này cũng hay hay, xin được góp với mấy bác: Cuộc sống ở Nhật - Lễ hội hóa trang. Mấy bác chú ý ở đoạn 7:12-8:00 nhé.
Cậu này làm nhiều clip về cuộc sống ở Nhật lắm, chỗ cậu ấy ở hầu như chả có ai ra ngoài, vắng tanh. Theo lời người làm clip, chỉ thấy người nhiều ở những nơi công cộng thôi - như nhà ga, khu lễ hội, khu ăn uống...