Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Vì sao em ra đi ? ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 26/12/18.

ID Topic : 9282894
Ngày đăng:
26/12/18 lúc 09:10
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Trốn hay mất tích.
    Có thằng em đang trốn làm việc bên đó . Nó qua theo công ty du lịch rồi trốn luôn . Qua đó nó nói cày đủ tiền mua xe hơi rồi về...

    Đài Loan lập đội đặc nhiệm tìm 152 du khách Việt nghi bỏ trốn


    Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết văn phòng đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để làm rõ sự việc.


    Đội đặc nhiệm của NIA tại thành phố Cao Hùng đã xác định hành trình của các du khách Việt Nam và đang tiến hành tìm kiếm với sự giúp đỡ của cảnh sát, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA. Một số nguồn tin cho biết NIA đang điều tra xem liệu những kẻ buôn người có liên quan đến vụ việc hay không.

    Trả lời Zing.vn sáng 26/12, ông Nguyễn Anh Dũng, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết hiện văn phòng đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để làm rõ sự việc. Ông nói sơ bộ mới có thông tin từ phía công ty du lịch Đài Loan phụ trách các đoàn khách và lực lượng chức năng sở tại đang tìm kiếm và truy xuất lại hồ sơ của những du khách này.

    Vụ mất tích với số lượng người được đánh giá là chưa từng có tiền lệ, khiến cơ quan chức năng Đài Loan quyết định tạm ngừng cấp thị thực cho một số nhóm du khách Việt Nam dự định đến hòn đảo.

    Sau khi được tìm thấy, các du khách sẽ bị trục xuất vì vi phạm luật di trú của Đài Loan và bị cấm nhập cảnh Đài Loan trong một thời gian nhất định, NIA cho biết.

    Vì sao em ra đi ? ?

    Sân bay quốc tế Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan. Ảnh: CNA.

    CNA đưa tin bốn nhóm khách du lịch Việt Nam mất tích sau khi đến Đài Loan lần lượt vào ngày 21/12 và 23/12. Hành trình của họ được một công ty lữ hành có trụ sở tại Việt Nam sắp xếp.

    Cục Du lịch Đài Loan cho biết công ty này đã nộp hàng trăm đơn xin visa "Quan Hồng". Đây là loại thị thực được cấp online thông qua một chương trình được chính quyền Đài Loan đưa ra vào năm 2015 cho khách đi theo đoàn, không yêu cầu chứng minh tài chính, áp dụng tại một số nước bao gồm Việt Nam.

    Nhà chức trách nói 23 du khách Việt Nam vào Đài Loan từ Cao Hùng ngày 21/12 và mất tích ở khu vực giữa huyện Nam Đầu và thành phố Tân Bắc.

    130 du khách còn lại vào Đài Loan từ các sân bay Cao Hùng, Đào Viên và Đài Nam ngày 23/12 và mất tích vào ngày 23 và 24/12. Người duy nhất không mất tích là trưởng đoàn du lịch, theo thông tin được cung cấp bởi ETholiday, công ty lữ hành Đài Loan chịu trách nhiệm đón tiếp đoàn khách.

    ETholiday cho biết họ đã mất cảnh giác trước vụ việc và ngay lập tức thông báo cho Cục Du lịch, NIA và cơ quan lãnh sự Đài Loan về những du khách mất tích.

    Hãng lữ hành Đài Loan cho biết họ tin rằng toàn bộ nhóm du khách này, ngoại trừ người dẫn đoàn, đã che giấu mục đích chuyến đi của họ.

    Nhà chức trách Đài Loan cho biết đã hủy thị thực của 152 du khách mất tích và cũng hủy bỏ đơn xin thị thực của 182 du khách Việt Nam khác dự kiến đến Đài Loan theo chương trình nói trên. Theo Taipei News, số đơn xin thị thực bị hủy bỏ là của các nhóm du khách đi theo tour của ETholiday.

    Chương trình này là một phần trong Chính sách Hướng Nam Mới (NSP) của Đài Loan nhằm xây dựng quan hệ gắn bó hơn với 10 nước Đông Nam Á cùng với Australia, New Zealand và Ấn Độ.

    Chương trình tạo thuận lợi cho việc xin visa Đài Loan với nhóm từ 5 du khách trở lên tại các nước Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ. Điều kiện là các du khách này phải đi theo tour của các "hãng lữ hành chất lượng" được Cục Du lịch Đài Loan công nhận hoặc theo đoàn của do doanh nghiệp tài trợ.

    Trong 3 năm áp dụng chính sách này, việc du khách Việt Nam biến mất tại Đài Loan thường xuyên xảy ra, tuy nhiên số lượng chỉ khoảng vài người mỗi đoàn. Con số 152 người trong vụ việc mới nhất là chưa từng có.

    Zing.vn đang liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cũng như Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để có thêm thông tin về vụ việc.

    Tuyết Mai - Hương Ly
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Lại làm hình ảnh của VN được nổi tiếng nữa rồi, đang tính sang năm du lịch Đài Loan, không biết có còn được cho nhập cảnh không. Mình đoán những người trốn là đa số ở .... à mà thôi.
     
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Trốn cũng phải thôi, đi làm thuê làm mướn bên đấy thu nhập vẫn tốt hơn mặt bằng chung ở VN nhiều. Hồi đầu những năm 2000 lúc từ ngoài Bắc vô Nam tôi cũng có ý định trốn sang nước ngoài làm thuê, khổ quá, ở cái xứ này ko quen biết sống khổ như chó. Người thân cản lắm mới đổi ý.

    -Kinh tế phát triển kiểu gì ra đường cứ 10m gặp 1 thằng chạy grab.
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    gọi Grab cho oai chứ thật ra là chạy xe ôm chứ là gì, mà phải công nhận bây giờ xe ôm chạy đầy đường, mấy bác IQ ngồi cao tự hào là xe ôm, bán báo dạo, vé số dạo cũng là 1 nghề có thu nhập, vì vậy không có ai thất nghiệp cả.
     
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Phải đăng nhập vào like cho bác.
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, mặt tích cực là có việc làm lương thiện, không ăn bám trộm cướp.
    Có thím IQmen nhờ chạy xe ôm mà sắm...biệt phủ kìa Vì sao em ra đi ? ?
     
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Phải kèm thêm bán chổi đót mới xây đc biệt phủ nhá.
    Chạy xe ôm chi đu tiền mua miếng đất thôi.
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    thêm nuôi heo nữa nha bác.
     
  9. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    Em để ý, mấy ng bán vé số đôi khi còn có nhiều tiền hơn í. Trước ở chung nhà trọ với bà chị bán vé số, thấy đồ thế thôi, đụng đến là tiền chục triệu, trăm triệu không, mà tiền mặt mới ghê chứ. Kinh thặc
     
    joh.le and TUAN_VU like this.
  10. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Kể nốt đoạn cuối đi.
     
    TUAN_VU thích bài này.
  11. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    đoạn cuối có đâu mà kể pác
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vậy kể khúc giữa nghe đi .
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  13. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    khúc giữa là bà chị đó bị mất tiền, em mới biết bả đi bán vé số, thầu ghi thêm lô, tiền bán 1 tháng còn hơn lương em, hết. Không tăm tia gì nhé, bán sé số mà xinh thì đại gia đã dò sốtrước mình zòi.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Xưa hay đi câu cá với ông chú bên GV . Ổng ngồi câu mà bà bán vé số nào tới là hỏi có bán vé xổ liền không ? Sau đó lão to nhỏ xi nhan gì với bà ấy . Xong chạy ra lấy xe chở thẳng vô ks luôn . Đúng là làm giàu không khó.
     
  15. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    èo, phải xem bà kia làm thêm nghề nào, lên giường thì giá khác, chứ làm giàu không khó thì mụ đó phải quản cỡ chục đứa chứ ko ít, mà chục đứa thì ... cũng giàu í nhỉ
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Vậy thu nhập chính của mụ ta đâu đến từ bán vé số.

    -Sinh viên có chút nhan sắc đi bán dâm cũng có thu nhập mỗi tháng cao cỡ giám đốc đấy, nhưng đâu thể nói đó là việc làm được.
     
    TUAN_VU thích bài này.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đột kích khách sạn, triệt phá đường dây mại dâm hạng sang ở TP.HCM

    Công an quận 7, TP.HCM vừa triệt phá thành công 1 đường dây mại dâm hạng sang với giá 2-3 triệu đồng/lần, ngoài ra, khách có nhu cầu 'đi tour', khách sạn phục vụ với 10 triệu đồng/tour 3 ngày.


    Trưa 26/12, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mại dâm hạng sang, đi tour với giá 10 triệu đồng/lần.

    Đường dây mại dâm hạng sang trên do Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1990, quê Tiền Giang) cầm đầu.

    Khoảng 20h30 ngày 25/12, đội Cảnh sát Hình sự công an quận 7 kiểm tra khách sạn Amura trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7.

    Vì sao em ra đi ? ?

    Cảnh sát bắt quả tang 3 cặp đôi đang mua bán dâm tại khách sạn Amura trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7. (Ảnh: Bùi Tư)

    Tại đây, cảnh sát phát hiện 3 cặp đôi đang có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng nên lập biên bản.


    Qua khai thác tại chỗ, cả 3 cô gái khai nhận bán dâm thông qua sự môi giới của Hằng.

    Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận trước đây làm việc tại quán một quán bar ở quận 5, TP.HCM nên có mối quan hệ và rủ một số người bạn thành lập đường dây hoạt động mại dâm.

    Giá mỗi lần bán dâm dao động từ 2-3 triệu đồng. Hằng hưởng 20% chi phí môi giới.

    Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu, Hằng sẽ tổ chức cho gái bán dâm đi “tour” 3 ngày với giá trọn gói 10 triệu đồng.

    BÙI TƯ
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/18
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Mình thấy chạy Grab hay xe ôm cũng là một nghề. Có thể là nghề trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Miễn kiếm ra tiền và không phạm pháp thì gọi là nghề. Chạy Grab cũng bình thường mà, Grab không phải thảm họa xã hội gì đâu. Người đảm trách điều khiển các phương tiện bên dưới khác về hình thức nhưng bản chất giống nhau phải không ?
    1. Xe kéo, xe lôi
    2. Xích lô đạp, xích lô máy.
    3. Xe ôm
    4. Xe lam chở khách.
    5.Xe đò
    6. Xe bus
    7. Xe lửa
    8. Tàu thủy, lái đò, lái phà qua sông...
    9. Máy bay

    Chốt lại phi công cũng như anh lái xe ôm Grab thôi.
    Cho khách biết trước giá của quãng đường đi, rồi chở khách đến nơi thôi.
    Mấy cô làm gái cũng vậy. Già già sồn sồn không còn như thời son trẻ oanh liệt thì ra đứng đường 100K, hay 200K/shot. Còn ngon ngon chút thì tú bà môi giới... còn như hoa hậu , á hậu thì vài ngàn đô /shoot.
    Nhưng chốt cùng bản chất giống nhau thôi...Cùng một nghề cả.
    Bản tính em thì em tôn trọng mọi ngành nghề. Không ác cảm với nghề nào.
    Làm nghề gì không biết nhưng đều tốt hơn rất nhiều so với ăn không ngồi rồi , rồi đi cướp của giết người. Cái đó mới đáng lên án.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/18
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bác cũng có khả năng được làm IQ cao rồi đó, nói xe ôm là 1 nghề thì hãy xem lại đi, chẳng qua là họ phải tự lo bản thân để kiếm sống mà thôi, bây giờ thử hỏi nếu tất cả những người chạy xe ôm, bán vé số, bán báo mà không tự kiếm cách để sống thì một lực lượng lớn đó sẽ sống như thế nào, nhà nước có trợ cấp nổi số lượng người đó không, vì vậy mới tạm gọi là họ có nghề để khỏi mang tiếng là thất nghiệp, mà trong 1 gia đình 10 người , hết 8 người thất nghiệp thì thử hỏi gia đình đó sống như thế nào, bần cùng sinh đạo tặc, câu nói của ông bà ta cũng có lý do chứ không phải là nói chơi. từ ví dụ trong gia đình như vậy thì suy ra ngoài xã hội cũng như thế thôi.
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ui, cty vợ em cũng qua năm định đi ĐL, em cũng định đu theo mà kiểu này chắc hủy kèo quá.
    có mấy lão già già làm sếp có tiền mới đi nhảy nhót lung tung chứ cứ như em, lương nhà nước ba cọc ba đồng, tiền ăn còn ko đủ, nhảy 1 phát là mất toi tiền cơm cả tháng rồi, hỏi tại sao mà mình chung thủy ngay thẳng, vì có muốn hư hỏng cũng ko có điều kiện mà hư, ước gì đc như mấy lão già đi cả tuần ko bị quản thúc, tiền bạc luôn rủng rỉnh....
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 803 (Thành viên: 10, Khách: 670, Robots: 123)