Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Vì sao em ra đi ? ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 26/12/18.

ID Topic : 9282894
Ngày đăng:
26/12/18 lúc 09:10
  1. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    Nói theo cách văn chương thì là bươn chải, dân dã thì gọi là thợ đụng. Đói mốc mồm thì tự động đi kiếm việc làm kiếm tiền, kiếm cái ăn bỏ vào mồm trước thôi, dần dà thành quen nên gọi là nghề thôi. Thời thế thay đổi, kiếm được miếng ăn ở đâu thì lao vào đó, toàn đứng 2 chân, 1 nghề chính và 1 nghề trái tay
     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    1 công việc đúng nghĩa khi có hợp đồng lao động, có BHYT + đóng thuế thu nhập đàng hoàng nhé.

    -Hồi tôi mới vào Nam có ai lo cho đâu, khổ bỏ mẹ, giờ nhớ lại còn thấy kinh khủng. Cuộc sống nó dồn mẹ vào chân tường, còn ý chí với dũng mãnh khỉ gì nữa. Trời cho dc cái ngoại hình như Tây nên đi lái máy bay thương mại để có tiền, 1 cách vô tình mà tôi có dc kỹ năng làm phò đực. Tích cóp dc 1 số vốn ra làm ăn mới khá lên dc tý.
     
  3. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Thanks bác đã khen mình.
    Theo quan điểm của mình, chạy xe ôm cũng cao quý như phi công lái máy bay thôi.
    Nhân viên phục vụ khăn nước trên xe giường nằm Thành Bưởi cũng cao quý như mấy em tiếp viên hàng không Vietnam airline thôi.
    Vì bản chất công việc chả khác gì nhau bác ạ.
     
  4. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Ý chí của bác đáng để nhiều người học tập.
    Nhưng cũng phải nhờ nỗ lực và có khiếu chút nữa.
    Chứ như bạn mình, cũng có nhiều đứa đẹp trai, nhưng dù muốn cũng chẳng thể làm phò đực nổi. Chắc chắn là vậy.
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình không so sánh , không nói là những người chạy xe ôm hoặc bán hàng rong là nghề xấu, mình chỉ muốn nói là tại sao lại nói những người làm việc đó là người không phải thất nghiệp, nếu nói người có thu nhập là người không thất nghiệp thì ngay cả những người đi nhặt ve chai dạo ngoài đường cũng không thất nghiệp, bởi vì họ kiếm được tiền từ nhặt ve chai, hoặc thậm chí là người ăn xin cũng không thất nghiệp vì người ta có thu nhập từ công sức của họ bỏ ra để đi xin người khác bố thí, giúp đỡ.
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, vậy túm lại: thế nào là thất nghiệp?
    Giả sử bà ve chai, ông bán vé số... biết rằng khả năng, trình độ của mình có giới hạn nên không muốn tìm việc khác chấp nhận hiện tại thì có là thất nghiệp không?
     
    7800II and TUAN_VU like this.
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thất nghiệp nôm na là ngồi ko/nằm chơi/ngủ hoặc lăn lê bò toài...mà ko phát sinh thu nhập.Nếu bà ve chai, ông bán vé số...vẫn tiếp tục làm công việc của mình&dù thu nhập ít ỏi thì vẫn ko bị xem là thất nghiệp nhé!
     
    ruaden4, 7800II and TUAN_VU like this.
  8. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hiii... cái này vượt tầm hiểu biết của mình rồi.
    Nhưng mình nghĩ có lẽ đó là phân công xã hội.
    Nếu tất cả người bán vé số dạo bỏ nghề hết, thì mình sẽ là người xung phong chuyển từ làm VP sang bán vé số dạo ngay. Lúc đó mình giàu to á.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  9. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Bác hỏi câu quá độc. Mình thiệt cứng họng.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, bởi vì đến bây giờ VN mình hình như chưa có định nghĩa thế nào là thất nghiệp. Nên nói có thất nghiệp cũng đúng mà không có cũng chẳng sai.
    Các nước ngành LĐ nó đều có định nghĩa riêng của mình làm chuẩn mực xét xem người đó có thất nghiệp hay không
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tui chỉ quan ngại mấy "em gái nghèo" nếu xếp vào dạng...thu nhập ổn định cao, mấy ẻm...thoát nghèo thì...chán Vì sao em ra đi ? ?
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Theo tổ chức Lao động quốc tế (ILO), “Thất nghiệp là tình trạng tồn tại một số người trong lực lượng lao động muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm ở mức lương thịnh hành”.
    vậy lương thịnh hành của ve chai, vé số... là bao nhiêu vậy.
     
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, vậy nó có là chuẩn mực quốc gia hay không?
    Như tui đã nói, mỗi quốc gia có một định nghĩa thất nghiệp riêng cho mình. Mà thui "đại sự" để IQ lo tranh cãi mần gì...gái nó cười Vì sao em ra đi ? ?
     
  14. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Phải có tí hình minh họa nhé:
    Vì sao em ra đi ? ? - 1Vì sao em ra đi ? ? - 2Vì sao em ra đi ? ? - 3
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, minh quạ, cấm...ói Vì sao em ra đi ? ? - 3

    Vì sao em ra đi ? ? - 4
     
    7800II thích bài này.
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nhìn cái này thì ra đi là đúng òi
     
  17. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thì ra người thứ 153 trong đoàn chính là cái lão @choixongjong này .Lão ta post hình này nên nguyên đoàn khiếp quá,trốn sạch!
    Ác chi mà ác rứa! Đề nghị NN túm cổ lão này ngay!
    Gúm quá, ko like nhá!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/18
    7800II, loc9000 and ruaden4 like this.
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đi học hay làm giấy tờ thấy phần ghi nghề nghiệp vui lắm .
    Nghề nghiệp : Nội trợ
    Còn bán hột vịt lộn hay trái cây cũng ghi đại nghề nghiệp là buôn bán.
    Gu lão Jong này mặn thiệt...
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/18
  19. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Qua Nhật lượm ve chai nè các bác ơi:

    Nghe các bác IQ cao ngành thuế đang âm mưu tận thu thuế người bán hàng rong, ve chai, vé số đó. Bữa xem 1 comment về doanh thu của nghề bán bánh mì vào khoảng 200 triệu / tháng và khoảng 1 tỷ / năm, mới nghe tưởng cao - ai ngờ xem tiếp: 5 người thay phiên nhau bán hàng từ tối đến sáng hôm sau, chưa tính ban ngày chuẩn bị hàng và tiền hàng.
     
  20. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Em áo trắng mặt có duyên quá. Làm tường facebook thì chắc khối anh chết mê chết mệt.
    Nhưng có phải em này người VN không bác? Em nghĩ chắc không phải VN quá.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 619 (Thành viên: 8, Khách: 522, Robots: 89)