Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Chừng nào xong -Tan tành giấc mộng.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 27/12/18.

ID Topic : 9283517
Ngày đăng:
27/12/18 lúc 10:06
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Hiện trạng tuyến metro số 1 TP HCM sau 11 năm xây dựng
    Sau 11 năm kể từ khi phê duyệt, toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên mới hoàn thành 56% khối lượng thi công.
    Thanh Huyền - Vũ Đoan


    Mơ một ngày được chống gậy đi lên metro làm một vòng thăm thú mấy em xinh tươi cả nước mà cũng không được nữa anh em . Ôi một giấc mơ quá xa , xa quá...
    Ôi tiền thuế của tui đã đi đâu , về đâu...
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/18
  2. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Cuộc trốn chạy của cán bộ ngành đường sắt :V
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thế là đi tong cái metro với chống ngập Chừng nào xong -Tan tành giấc mộng.
    Chuẩn bị dự án mới, tuyến "tàu ngầm nội đô" Chừng nào xong -Tan tành giấc mộng. - 1 cái này không là nghìn tỉ mà là triệu tỉ nhé, chuẩn bị túi tiền là vừa Chừng nào xong -Tan tành giấc mộng. - 2
     
  4. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Đi hok ... đi Đài Loan Chừng nào xong -Tan tành giấc mộng. - 3
     
    ruaden4 and HiepSiSiTinh like this.
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    thôi, để qua Sing đi tàu điện trước cho thỏa mãn tính tò mò về tàu điện, chứ chờ đi ở VN chắc không được vì lúc đó chống gậy rồi ai dắt lên tàu cho mà đi.
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đi ở VN cảm giác hồi hộp sướng lắm . Giống như chạy ngoài quốc lộ mà bên cạnh là xe conteiner , xe ben , xe tải , xe khách tranh giành nhau đường đi mà chạy với tốc độ bàn thờ.
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tiền tụi nó cho con đi định cư Mỹ, Úc, mua nhà bên đấy. Nhu cầu định cư ngày càng tăng cao đấy.

    Cách đây 20 năm người VN ở Mỹ toàn dân vượt biên và HO thôi. Giờ bên Mỹ con cán bộ định cư cả đống. Ko tưởng tượng nổi với số lượng định cư khủng như vậy đất nước VN phải mất bao nhiêu tiền để đưa chúng qua. Mà tụi nó qua toàn ở biệt thự ko nhé. Nó giàu đến nỗi dân Mỹ còn sợ.
     
    joh.le and TUAN_VU like this.
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đi nhặt hạt dẻ cũng được mà.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em đi bên hàn quốc, thượng hải và bên pháp rồi, có điều chắc ko thể có cảm giác như bác nói đc, vì tàu của ngta chạy đường riêng, còn ta chạy đường chung, có thể nhìn thấy xe cộ các loại, tàu bè các loại.
    em diễn tả cảm giác thế này ko biết có đúng ko, lúc tàu nó tăng tốc thì y chang lúc ngồi trên máy bay mà máy bay tăng tốc trên đường bằng để chuẩn bị cất cánh ấy, sướng ko tả đc, và sướng hơn ở chỗ nó ko ồn như đi máy bay
     
  10. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    túm lại là giãy chết thì sướng, còn thiên đường thì không sướng Chừng nào xong -Tan tành giấc mộng.
     
  11. gau.annie Thành Viên Cấp 1

    cũng chỉ hi vọng trước khi chết đc nhìn thấy cái tàu metro , mà ở nước ngoài thấy còn an toàn chứ vn đường mặt đất còn ko ra gì, huống chi đường trên ca o, ko trả tiền cho Nhật , nó ko làm nước thì thôi dẹp luôn đi chứ VN mà thi công thì .....giờ do kĩ sư nước ngoài làm nên ko ăn chặn nguyên vật liệu đc ,đã ăn chặn hẳn tiền luôn rồi.
     
    HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Vài bữa giao hẳn cho TQ nó làm, bao nhanh, bao đẹp, bao rẻ. Chất lượng thì... ko dám nghĩ tới, cứ xem clip mấy công trình công cộng bên TQ thì tự hiểu.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.

Chia sẻ trang này