Nếu nhờ họ sang làm đường xá cho chúng ta thì làm sao các AC IQ cao có thể vơ vét Nước người ta làm 1km đường chỉ bằng 1/2 giá của nước ta,trong khi đời sống,lương bổng của nước người ta cao hơn rất nhiều lần so với nước ta,nếu các bạn chịu suy nghĩ thì các bạn sẻ hiểu được Tại Sao mà
IQ cao mới được hân hạnh rửa chén đó bác. người IQ cao rửa chén sạch hơn, vệ sinh hơn -> bữa cơm ăn sẽ thấy ngon hơn.
người ta đất rộng người thưa, làm nó thế, làm được buổi sáng, chứ bên mình đất chật người đông, làm kiểu này để bị nghe chửi í chứ, bên mình toàn chơi đêm khuya, ngủ 1 đêm, sáng ra đường mới tinh, hàng quán dọn ra nó lại làm hư đường.
à nếu giải thích ra thì công nghệ của người ta nhanh và đẹp thiệt nhưng không thể áp dụng tại VN đâu, bằng chứng là có rất nhiều đoàn chiên da sang nghiên cứu các công nghệ nước ngoài nhưng sau đó về nhà phán 1 câu gỏn lọn là không thể áp dụng tại VN được.
Ai nói VN làm đường không ngon. Đã có thím IQ bộ GTVT giải thích do xe quá tải với xe cộ đông nên...xuống cấp nhanh
ở thủ thiêm làm 12km đường hết 12.000 tỷ, tính ra chi phí xây dựng là 1 tỷ/1m, vì đã giải tỏa rồi nên ko cần chi phí bồi thường nữa nhé. http://soha.vn/nguoi-dan-thu-thiem-...g-day-la-duong-dat-vang-20180509231108781.htm với giá đó thì hỏi các bác là nó sẽ cắt lại hoa hồng bao nhiêu nếu duyệt cho nó làm chủ đầu tư. cứ thử hỏi tại sao mấy thằng Nhật làm đường cao tốc luôn thẳng đẹp mà VN ko thuê nhưng lại thuê thằng TQ làm, vì thằng TQ nó chịu chi hơn, tuy nhiên nó kéo dài thời gian sau đó đội vốn để bù lại chi phí của nó, còn đường xấu ư, cả nước xài chứ có phải riêng ai đó xài đâu mà lo, vài năm xuống cấp thì lại đề xuất chi phí sửa chữa nữa
đề nghị mấy bác không nói lung tung nhé, đường x1 xuống cấp là do thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng thì đường hư là đúng rồi, như vậy đường hư hỏng nhanh là do ông trời, còn nếu hư hỏng chậm là do người giao thông nhiều, ai biểu mua xe nhiều cho nên mật độ giao thông dày đặc, dẫn đến kẹt xe, rồi cứ nhích từng chút thì đường nào chịu cho nổi, đặt trường hợp mấy bác không làm cái vèo mà cứ nhích từng chút thì có em nào chịu nổi.