Tình hình là mình thấy năm mới tết đến rồi mà hình như nước ta chưa có được thành tựu nào nổi bật . Ngoài mấy vụ ăn hối lộ tham nhũng anh em có thấy kì kì không.
Em nghĩ là có mà. Cực kì nổi bật luôn, ví dụ: Trạm thu phí đã nâng cấp thành Trạm thu giá. Xăng E5 lưu hành thay thế cho xăng Ron92 với lý do E5 tốt cho môi trường hơn và là tiền đề để 2019 tăng phí môi trường với xăng dầu thêm 1 ngàn. Còn môi trường có tốt hơn không... chả biết. Bắt buộc thuê bao điện thoại đăng kí nhận diện bằng khuôn mặt. Số điện thoại giảm 11 số còn 10 số. ...
Thành tựu thì rất nhiều , nhưng mà đậm chất " nhân văn " thì có vụ người dân Thủ Thiêm được dựng nhà tạm để ăn Tết sau bao năm đi khiếu kiện , còn chừng nào giải quyết thì chưa biết , và vụ người dân vườn rau được Lộc Hưng được chính quyền cho người dân xây nhà mới xong xuôi đâu đó rồi mới cho xe ủi tới ủi cưỡng chế , tạo công ăn việc làm cho các đại lý vật liệu xây dựng và anh em thợ hồ
Bác nói nhầm sang 2019 rồi nhé. Vụ Lộc Hưng là diễn ra khoảng ngày 07/01/2019 nhé. Em có đi ngang khu này hôm đó, thấy công an và dân phòng đứng chốt rất nhiều. Cách sau vài ngày đi ngang lần nữa thấy khá nhiều băng rôn phản đối, đả đảo các thể loại giăng tùm lum.
Từ lúc thành lập đến nay có thành tựu nào đâu. Toàn đi gây nợ là giỏi. -Phúc lợi xã hội là con số O to đùng. Theo thống kê của tôi nếu quản lý tốt tài chính, ko bị thất thoát mỗi người VN có thể dc trợ cấp tới 5tr/tháng. Xã hội tốt đẹp hơn nhiều. Trẻ em vùng cao ở các tỉnh ngoài Bắc giờ tụi nó còn chan nước lã ăn thay canh.
Chỗ nào mà dân Thủ Thiêm đc dựng nhà tạm vậy bác. Dân thủ thiêm trước đây bị giải toả và vào ở tạm trong khu tạm cư bằng tôn, nóng như cái lò, bây giờ thì được nhà nước cho dời vào mượn chỗ tạm cư bằng nguyên căn hộ như người được bố trí tái định cư luôn, còn khu thủ thiêm thì có 1 số người đòi về dựng lại nhà nhưng ai mà cho
Giờ dẹp sạch sẽ rồi bác, không còn băng rôn gì nữa. Nghe là đang bồi thường 7tr/m2.Ai đồng ý cứ lên phường ký giấy nhận tiền. Dân bị ủi nhà đa phần toàn là người có tiền mua lại để đầu cơ kiếm lời. Người cũ gốc 1954 còn giữ đất trồng rau số lượng ít lắm. Giờ công an, dân phòng ngồi đầy 24/24. Xe ủi đang san ủi cấp tập không ngừng nghỉ.
GDP lên ào ào đó bác. Vật giá không tăng lên nhiều, lạm phát thấp nhưng dân chúng giàu có lên nên giá BĐS tăng cao bất ngờ. Giờ cầm tiền dưới 3 tỉ, rất khó mua căn ưng ý ở quận trung tâm. @Lạc Hoa Lưu Thủy nhà bác không còn ở mức giá cũ như trước đây bác đề cập đâu. Giờ lên rồi đó bác.
Cách đây 6 tháng, có ông anh rủ hùn tiền mua chỗ vườn rau Lộc Hưng 100m vuông/1tỉ. Thấy đất giữa trung tâm mà giá hời quá, cũng tham nửa muốn nhúng vào, nửa thấy không an tâm nên cuối cùng quyết không tham gia. May quá.
GDP lên ào ào ko có nghĩa là KT của ng.dân khá lên. Giá BĐS tăng cao do rất nhiều nguyên nhân,nhưng chủ yếu là do giới đầu cơ làm giá. Bác có thể tìm hiểu xem,có bao nhiêu % người có nhu cầu thật sự mua đc nhà? Phần lớn là mua đi bán lại để kiếm chênh lệch thôi. Giá nhà ở khu vực tớ tăng,nhưng dù muốn,tớ cũng ko thể bán để đổi căn khác,vì nơi khác cũng tăng,mà lại tăng nhiều hơn. Đành cứ ở tạm vậy,biết đâu có ngày chó xà mâu cũng mọc lông!
Uh, nhỉ. bác nói đúng. Thấy báo ca ngợi GDP gì đó tăng... thấy vui vui nhưng nhìn lại, phũ phàng à hàng ngày mình vẫn phải đi xách vữa phụ hồ... chẳng thấy cá nhân có lợi lộc gì cái GDP này cả. Tháng mà không đủ tiền nhà thì bà chủ cho ra đường.. hic hic.... ai là người được hưởng cái GDP này nhỉ ?