Công an TP HCM phát hiện 7 tài xế container dương tính với ma tuý 30 tài xế container ra vào cụm cảng ở quận Thủ Đức bị yêu cầu thử nước tiểu, đưa về phường xử lý nếu dương tính với chất ma tuý. 14 Tài xế container bị mời kiểm tra ma tuý. Ảnh: Sơn Hoà. Chiều 13/1, Công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) phối hợp CSGT và lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm tra hàng chục tài xế xe container ra vào cụm cảng 622 đóng trên địa bàn. Bằng hình thức thử nước tiểu, lực lượng chức năng phát hiện 4 trong 30 tài xế container dương tính với chất ma tuý. Cảnh sát còn phát hiện mã tấu và bộ sử dụng hàng đá trên cabin xe container biển số 51D-055.54. Tài xế bị kiểm tra. Ảnh: Sơn Hoà. Bốn người này bị đưa về trụ sở công an phường để làm việc. Sau khi xác minh, người nào có nơi cư trú ổn định sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính, đưa về địa phương quản lý. Đối với các trường hợp không xác định được nơi ở ổn định, cảnh sát lập hồ sơ đưa đi trung tâm cai nghiện. Chiều hôm trước, lực lượng chức năng quận Thủ Đức cũng chốt chặn kiểm tra 18 trường hợp, phát hiện hai tài xế dương tính heroin, một người sử dụng ma tuý đá. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một tài xế sử dụng bằng giả để điều khiển xe container. Que test ma tuý của cảnh sát. Ảnh: Sơn Hoà. Công an phường Trường Thọ sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng để kiểm tra các tài xế lái container ra vào các cụm cảng ở khu vực trong thời gian tới. Động thái này nằm trong kế hoạch Công an TP HCM quyết liệt xử lý các loại xe tải hạng nặng, container gây mất an toàn, yêu cầu chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải viết cam kết, quản lý chặt phương tiện và tài xế... nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Chiều 2/1, Phạm Thành Hiếu (32 tuổi) lái xe container chở gạo đến ngã tư Bình Nhựt trên Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Bến Lức (Long An), đã lao qua phải tông 21 xe máy đang dừng đèn đỏ. Ôtô tiếp tục cuốn nhiều người và xe vào gầm khiến 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, gần 20 người bị thương. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hiếu dương tính với ma túy, trong máu có cồn. Sơn Hoà Đao phủ thời nay .
vậy là còn ít đó bác, em thấy mấy thằng bạn của thằng em vợ làm tài xế thì thằng nào cũng cắn, thằng em vợ của em nói cũng có lần buồn ngủ quá phải cắn chút cho tỉnh, em sợ quá bắt bỏ lái xe tải đường dài, mua cho dàn nhạc di động đi phục vụ đám tiệc, giờ có thêm nghề đòi nợ thuê cho FE credit nữa
à ko, nó làm là làm theo dạng nhân viên thu hồi nợ bác ạ, đi tới nhà ghi nhận hối thúc người ta nộp tiền, mà chủ yếu là tiền mua đồ trả góp (xe, điện thoại, điện máy...) chừng nào nhây quá đòi ko đc thì mới chuyển ra bán nợ cho đám giang nắng phụ hồ
xe anh cao, anh leo cao thì phải cắn thuốc cho có cảm giác đất chạm chân chứ , hổng chân sao lái được
Cán 2 người tử vong, xe container vẫn chạy tiếp 20:04 ngày 16/01/2019 Dân trí Sau va chạm với chiếc xe máy cùng chiều, vợ chồng anh M. cùng 2 cháu nhỏ ngã ra đường. Chiếc xe container từ đằng sau trờ tới đã cán qua vợ chồng anh M. khiến cả hai tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn kinh hoành khiến 2 người chết. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 16h30 chiều 16/1 trên đường ĐH411 đoạn gần khu công nghiệp Đất Cuốc (xã Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương). Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Ngọc M điều khiển xe máy chở vợ là chị Quách Ngọc L. (cùng 26 tuổi) và hai con nhỏ lưu thông trên đường ĐH411, khi đến đoạn đường gần khu công nghiệp Đất Cuốc thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều. Sự cố khiến cả bốn người đi trên xe máy ngã xuống đường, đúng lúc này xe đầu kéo BKS 51D-169.56 từ phía sau lao tới không kịp xử lý đã cán qua người anh M. và chị L. khiến cả hai chết tại chỗ. Hai cháu nhỏ may mắn chỉ bị thương nhẹ và được người dân đưa đến bệnh viện sơ cứu. Nhiều người chứng kiến không khỏi xót thương khi hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ chỉ trong khoảnh khắc. Dù liên quan đến vụ tai nạn chết người nhưng chiếc xe container vẫn chạy tiếp 1km và chỉ khi người dân chặn thì mới dừng lại. Điều đáng nói, liên quan đến vụ tai nạn chết 2 mạng người nhưng tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà cho xe rời khỏi hiện trường. Người dân phải đuổi theo khoảng 1km mới chặn chiếc container lại được. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Quý An
CSGT ra quân như vầy, giá cả vận chuyển lại tăng cao nữa vì đa phần tài xế xe container ai cững cắn chút ma túy.
Dù giá cả vận chuyển có tăng cao bao nhiêu nữa thì cũng là giá quá rẻ để lập lại trật tự GT, nhất là đ/v cánh tài xế container& tình trạng chủ xe ép tài tranh thủ quay vòng. Tâm lý cánh tài xế này xem mình như vua,chỉ có xe khác thấy phải né chứ họ có né ai?
Bác lo ngại về việc chủ xe sẽ tăng chuyến,ép tài bù vào à? Ko lo. Container ko phải là máy bay,có tăng chuyến thì cũng cố lắm cũng chỉ nhanh hơn đc chút thôi.Có ~ điểm kẹt xe thì xe dừng đó chơi,tài xế tranh thủ nghỉ ngơi. Còn ép tài có khi tác dụng ngược.Sức khỏe của con người ko phải là vô hạn,tài xế đuối quá thì x2,x3 họ cũng lủi đi kiếm chỗ ngủ chứ lái gì nổi! Hơn nữa,sau mấy vụ Container gây tai nạn liên tục vừa qua,cơ quan chức năng đã gây sức ép vs các chủ xe ko đc bắt tài cày liên tục;nhất là chế tài buộc chủ xe liên đới trách nhiệm khi xe gây tai nạn đc thực hiện nghiêm thì hy vọng ~ tai nạn thương tâm sẽ giảm đến mức thấp nhất...
mấy thằng chơi tạm nghỉ làm, họ rảnh, họ tràn ra đường, mấy cô mấy bà tập thể dục buổi sáng ở công viên lãnh đủ nhỉ.