Tìm kiếm bài viết theo id

Video Xe ôm văn minh của xứ thiên đường.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 15/1/19.

ID Topic : 9292673
Ngày đăng:
15/1/19 lúc 22:12
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Người thanh lịch của thủ đô ngàn năm văn hiến là đây sao.
     
    QuiHoang thích bài này.
  2. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Vì sao không khảo giá trước khi lên xe?
    600K / 8Km - đau hơn bò đá nhỉ.
    Em chưa được đi thủ đô (từ khi 3 tuổi), theo người thân là dân ở đó thì đúng "thiên đường" luôn.
    Bạn em đi du lịch ở thủ đô 1 lần, ăn quán vỉa hè ở Hồ Gươm 1 lần và sau đó chuyển vào nhà hàng ăn cho rẻ.
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    à bớt tới 100k lận đó, xe ôm này thương người dễ sợ
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, gặp thím Loc9000 chạy grab là... free luôn Xe ôm văn minh của xứ thiên đường.
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mình có tính thương người lắm, nhất là gặp mấy em gái từ xa tới chưa biết gì , hay bị người khác dụ cho nên mình sẵn sàng chở tới tận khách sạn.... í quên chở tới tận nhà và đưa tới tận tay người nhà rồi mới về.
    Nhiều lúc chạy gặp mấy em dễ thương lắm, nói chuyện trên đường đi xong lúc tới nơi mấy em hỏi xin số điện thoại riêng nhưng mình nhát gái lắm nên không cho.
     
  6. gau.annie Thành Viên Cấp 1

    Giờ ra đường thấy xe ôm công nghệ nhiều cũng thấy thương mấy bác xe ôm truyền thống nhưng nhiều khi muốn thương mà thương ko nổi, mấy bác làm giá quá. Chắc ăn cứ lock grap , go viet cho nhanh
     
    7800II thích bài này.
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tui đã từng mang đt gặp ông xe ôm đầu ngõ. Bấm giá grab bike cho ổng xem hỏi chịu đi không, lấy đúng giá không trừ mã khuyến mãi luôn. Ổng chê không đi Xe ôm văn minh của xứ thiên đường. , thế là gọi grab áp mã còn được giảm 50%. Xe ôm văn minh của xứ thiên đường. - 1
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đọc báo thấy bị bắt rồi mà, ở đâu cungz có chặt chém nhưng phải nói là ngoài bắc chiếm phần lớn, toàn bọn làm ăn chụp giật, cơ hội.
    đi ra ngoài đấy các bác vào quán chỉ cần bảo "cho cháu bát phở" và "cho con tô phở" là tính tiền khác nhau rồi
     
  9. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Trong đầu bác toàn tơ tưởng đến"phở"! Cẩn thận ko có ngày"cơm" ở nhà bị lão hàng xóm ăn mất nhé!
     
    loc9000, are u sure, ruaden4 and 3 others like this.
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bát phở hay tô phở mà giọng Nam thì dao lam nó cứa nhé!Bản chất đúng “quan tham,dân gian” nó là văn hoá thì lão đừng hòng thoát nhá!Được cái đá phò ngoài ấy thì chịch hay chích gì cũng tính giá như nhau nhá
     
    loc9000, are u sure, ruaden4 and 3 others like this.
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Mình ở trong này thì nói giọng nam, về bắc thì nói giọng bắc, thế nhưng cách dùng từ ngữ ko quen là bị cứa thôi, mà ngoài ấy sao mà bọn taxi dù nhiều vô kể, trong nam thì mấy chủ ghi đề sợ lộ bỏ mẹ, còn ngoài đó nó ghi thẳng trên bảng luôn "giải mã giấc mơ, thay thời đổi vận". Được cái đi cafe ko bị mời vé số.
    À, hàng gi.ả hàng nh.ái nhiều khỏi nói, nhìn tức cười lắm, bánh kẹo, bi.a nước ngọt...
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/19
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình nhớ hoài cái vụ ăn bún ngoài lề đường ở Hà Nội, nhóm mính thấy bà bán bún ngan đối diện khách sạn, thấy cũng có người ăn nhiều nên kéo qua ngồi ăn, ngồi lề đường chứ không hàng quán gì cả nhé các bác, thằng bạn thấy 1 cặp ngồi kế bên gọi 2 tô bún ngan , nó liền gọi mấy tô giống như cặp đó, ăn xong thấy cặp kia trả 25k / tô, đến lúc tụi mình ăn xong thì bà bán tính 40k/ tô, thằng bạn thắc mắc thì bà bán nói tô của tụi mình khác tô 2 đứa kia ăn, bó tay luôn, thế là đành móc tiền ra trả, may là nó tính 40k chứ nếu nó tính 60k, hay 80k cũng phải móc tiền ra trả.
     
  13. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Bác ơi, bà bán hàng cho bác chắc là người ngoại tỉnh thôi. Chứ người gốc thủ đô chả ai làm thế.
    O`, là em đoán thế, thấy các diễn đàn, báo chí khi đăng chuyện như vầy, đều quy lý do cho người ngoại tỉnh. Cơ mà, dù đọc các comment nhiều thế nào đi nữa, em vẫn chưa phân biệt được thế nào là ngoại tỉnh hay gốc thủ đô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/19
  14. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cứ nghe Hà Lội là thủ đô còn Hà Nội là ngoại tỉnh nhé (dân miền Nam đọc Hà Nội),hí hí!!
     
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Lão ra Bắc 1 là lão nhại được giọng Bắc hoặc có thổ đia người Bắc thì tránh được dao lam còn khơi khơi mang cái giọng “miền Nam thân thương” ra thì thịt nhé,cái máu cái văn hoá ngàn năm nó vậy sao thay đổi được,lão ko thấy lễ hội gì toàn “tranh,cướp,giựt” ko sao??
     
  16. dangquocha Thành Viên Cấp 1

    Nói chi đâu xa , ngay trong cái diễn đàn này , nhiều người phân biệt Nam , Bắc rõ ràng mà bài còm vẫn còn không bị xóa , còn một số lại bị mod xóa ngay , cái sự phân biệt tuy nó nhỏ nhưng nó nói lên cái bản chất người VN là như thế, nên muôn đời vẫn thế , vẫn mãi không phát triển , cả về nhân cách tâm hồn lẫn kinh tế !!! Khi thích thì dù có lôi cả tổ tông ra chửi cũng không sao , còn không thích thì khi bị đụng chạm thì cái tôi của họ nó to hơn núi
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/19
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ko phải phân biệt mà là nói chuyện với nhau,có ai bịa đặt hay nói thêm bớt ko?Hay lão thấy nhột vì có phần sự thật,cái đúng v tốt đẹp thì phát huy,xấu sai trái thì tránh,cứ tự ái rồi bao biện thì mãi ko bao giờ phát triển được nhân cách tâm hồn lẫn kinh tế đâu!!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Bản chất cái mả mẹ mày, ví dụ có 1 thằng quốc tịch Mỹ với 1 thằng quốc tịch Somali nếu mày có con gái thì mày sẽ gả con gái cho đứa nào.

    -Phân biệt vùng miền luôn luôn có ở bất kể quốc gia nào, kể cả những nước văn minh hàng đầu thế giới. Gần đây thằng Hàn còn ưu tiên cấp visa dài hạn cho dân HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, sao nó ko ưu tiên Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
     
    QuiHoang thích bài này.
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình xin nỗi vì đã động chạm vào lỗi tự ái của não nhá!!Đi đâu ra đấy ai gọi mềnh là thằng Nam Kỳ thì mềnh cười hề hề vì đúng là mềnh Nam Kỳ ko như 1 số não cứ ai gọi là Bắc Kỳ thì giãy nãy cả lên như đỉa phải vôi ấy!Tự ti về nguồn gốc bản thân nên hoá ra tự ái!!Cơ mà mình gốc Bắc quê ông nội Hải Dương,quê bà nội Hà Nội,nói ra gốc cho mấy lão tự ti gốc mình đỡ giãy!!
     
  20. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em đồng ý với bác.
    Sẵn kể 1 chuyện hài của em. CMND của em làm từ lâu, trên CMND của em ghi Nguyên quán: Hải Phòng. Vì ông bố em sinh ở Hải Phòng.
    Sau đó 15 năm hết hạn CMND, em đi làm lại CMND, lúc này nguyên quán của em là: Hà Nội. Vì ông nội em là người Hà Nội.
    Vậy em chắc dân thủ đô rồi nhỉ - dù chưa từng đến đất thủ đô. Nhưng em tự hào là người Sài Gòn.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 539 (Thành viên: 0, Khách: 535, Robots: 4)