Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Khốn nạn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 23/1/19.

ID Topic : 9296069
Ngày đăng:
23/1/19 lúc 18:17
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Bến xe cháy vé, người Sài Gòn mua chợ đen giá cắt cổ để về quê

    Trong khi các hãng tại bến xe miền Đông đều báo đã khóa sổ chặng miền Trung những ngày cận Tết thì vé chợ đen trên mạng lại hoạt động nhộn nhịp với giá tăng 2-3 lần.


    Ghi nhận của Zing.vn trưa 22/1 tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), các quầy bán vé của nhiều đơn vị vận tải vẫn khá đông người tìm mua vé Tết. Trong đó, đông nhất vẫn là các chặng về miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên.

    Tuy nhiên, tại các quầy bán này, vé xe Tết rơi vào những ngày cao điểm từ 22-30 âm lịch đều đồng loạt hết sạch. Chỉ những khách hàng có nhu cầu đi lại trong ngày hoặc cách vài ngày thì mới mua được vé thành công.

    Khóa sổ giai đoạn 20-30 Tết

    “Hầu hết quầy bán vé của các nhà xe đều dán thông báo hết vé những ngày cao điểm Tết. Tôi phải bỏ qua 3-4 hãng đến một nhà xe không dán, hỏi mua vé ngày 27 Tết về Đà Nẵng, nhân viên vé kiểm tra trên hệ thống lẫn sổ chép tay thì thông báo không còn”, anh Hoàng - một người do bận bịu công việc cá nhân không thể mua vé sớm trước Tết cho biết.

    Khốn nạn...

    Nhiều người đến bến xe miền Đông để mua vé Tết nhưng đều không còn. Ảnh: Phúc Minh.

    Tại một số hãng xe có thương hiệu và được nhiều người lựa chọn như Phương Trang, Chín Nghĩa, Thu Cúc… đều đã “cháy vé” những tuyến đi miền Trung từ 20-30 tháng Chạp âm lịch. Một số quầy bán vé Tết của các hãng này cũng không thấy nhân viên túc trực bán vé do đã “khóa sổ” từ sớm.

    Nhân viên của nhà xe Phương Trang cho hay cách đây một tuần, các chuyến nóng chạy về Huế, Đà Nẵng đều đã hết vé. Nếu khách có nhu cầu đi buộc phải sắp xếp thời gian, về sớm trước Tết từ 20 Âm lịch đổ lại, hiện hãng chỉ còn vé vào những ngày này.

    Tại bến xe miền Đông, các hãng xe cũng đều niêm yết giá vé dịp Tết tại quầy cho hành khách dễ dàng theo dõi. Theo đó, tùy vào từng thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, giá vé có thể tăng từ 20-60%.

    Tuy nhiên, thực tế trong cơn sốt vé Tết về miền Trung, nhiều khách hàng đã phải trả một số tiền cao hơn niêm yết để mua vì “cận Tết giá vé tăng theo ngày”, hay “vé Tết nhưng không mua thì thôi”. Vì lý do này, một số người đã phải bấm bụng để có được chiếc vé về quê ăn Tết dù có giá đắt đỏ.

    Theo phản ánh của hành khách, hôm qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã kết hợp với đại diện bến xe miền Đông kiểm tra việc niêm yết giá và bán vé tại nhà xe này. Qua kiểm tra một số nhà xe, đoàn đã phát hiện các sai phạm như bán vé nhưng không có cuống lưu, vé bán ra không ghi ngày xuất bến, đặc biệt có dấu hiệu sửa giá tiền.

    Nhộn nhịp vé chợ đen trên mạng giá 'cắt cổ'

    Trong khi nhiều nhà xe có thương hiệu khai thác các tuyến về miền Trung tại bến xe miền Đông thông báo cháy vé những ngày cận Tết thì chợ đen những ngày gần đây lại hoạt động nhộn nhịp hơn, đặc biệt là trên mạng xã hội.

    Tình trạng vé chợ đen trên Facebook càng gần Tết là sôi động hơn cả, nhất là trong hội nhóm những người miền Trung xa quê. Trên nhóm người Phú Yên sống tại TP.HCM, cứ cách nhau khoảng một giờ đồng hồ là có vài bài đăng với mục đích “nhượng lại” vé. Tuy nhiên, giá vé không được rao bán công khai mà yêu cầu phải liên hệ.

    Sau khi ngỏ ý muốn mua một vé Sài Gòn - Phú Yên, chuyến đi ngày 27 Tết, phóng viên được tài khoản Facebook tên T.B. báo giá 700.000 đồng, tức đắt gấp gần 3 lần ngày thường của một số hãng đang khai thác ở chặng này.


    Chị L.Ngọc - một công nhân may làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) cho hay chị đã phải mua vé xe Tết tăng gấp 2-3 lần ngày thường hai năm nay. Theo chị, dù muốn dù không thì các hãng đã báo hết vé, bắt buộc phải mua chợ đen hoặc được người quen giới thiệu nhưng giá lại không hề mềm.

    “Mỗi lần đưa con nhỏ về quê Phú Yên ăn Tết là gần như vợ chồng tôi phải bỏ mất 1-2 tháng lương cuối cùng, mà lương công nhân thì đâu có cao”, chị Ngọc than thở.

    Trước hiện tượng cò mồi bán vé chợ đen trên mạng xã hội, mới đây, hãng xe Phương Trang cũng đã quyết định thu hồi hơn 400 vé xe Tết sau khi rà soát và phát hiện một số đối tượng lợi dụng hình thức bán vé online của hãng để trục lợi.

    Cụ thể, những tay phe này đã mua vé xe của Phương Trang với số lượng lớn rồi đăng bán lại với giá “cắt cổ” trên mạng xã hội nhằm lấy tiền chênh lệch. Phía Phương Trang cho hay hãng chỉ tăng giá đúng theo quy định tức tối đa là 60%, việc mua đi bán lại với giá cao hơn là do những tay đầu cơ lợi dụng kiếm thêm dịp Tết.

    Vẫn còn 100.000 vé Tết

    Chia sẻ với Zing.vn, nhà xe Phương Trang cũng cho biết thêm đến nay tất cả vé về miền Trung đều đã hết sạch từ ngày 20-30 tháng Chạp, dù hãng đã tăng cường lên 2.000 chuyến/ngày để phục vụ người lao động về quê ăn Tết. Ngoài ra, một số đơn vị vận tải hành khách có tên tuổi cũng đã khóa sổ những chuyến về miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày cao điểm Tết.

    Khốn nạn... - 1

    Thanh tra Sở GTVT TP.HCM kiểm tra niêm yết giá vé và việc tuân thủ quy định dịp Tết tại bến xe miền Đông, sáng 22/1. Ảnh: Phúc Minh.

    Trong khi đó, theo đại diện bến xe miền Đông, hiện người dân không nên quá lo lắng về tình trạng hết vé xe Tết bởi hiện số vé còn trong bến, tính luôn cả xe tăng cường là khoảng 100.000 vé, đủ để phục vụ người dân đi về các tỉnh trong thời gian cao điểm từ 22-30 Âm lịch.

    “Tuy nhiên, nhiều người có xu hướng chọn đi xe thương hiệu, gián tiếp dẫn đến giá vé đội lên cao, xảy ra tình trạng đầu cơ, cò vé... Những ngày cao điểm, bến xe sẽ thông báo cụ thể tình hình lượng vé, chuyến đi trên website và các bảng thông báo tại bến để người dân theo dõi”, đại diện bến xe miền Đông cho biết.

    Theo lãnh đạo bến xe này, hiện giá vé Tết của các hãng xe đều được niêm yết tại quầy. Các trường hợp cố tình bán vé sai quy định bị hành khách phản ảnh, bến xe sẽ phối hợp với thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

    Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng khẳng định trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khi hành khách mua vé quá giá quy định thì chỉ cần gọi ngay 3 đường dây nóng tại bến xe: 028 389 84441, 028 389 84442, 028 351 16858 thì các lực lượng sẽ nhanh chóng có mặt để yêu cầu nhà xe trả lại số tiền chênh lệch cho khách.

    Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng cho biết sẽ lập biên bản xử lý nhà xe tại chỗ, với các trường hợp đầy đủ chứng cứ và người bị hại đứng ra làm chứng, thanh tra giao thông sẽ lập biên bản, với mức phạt có thể lên tới 6-8 triệu đồng.

    Phúc Minh
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    giá vé về dịp tết tăng cũng phải, vì nhà xe hầu như chỉ đi 1 chiều, chiều ngược lại chạy xe gần trống, chỉ chở hàng hóa, trước đây khi hay đi xe về quê thì mình mua ghế giường nằm nhưng nhà xe cũng ráng vớt thêm khách cho ngồi ở hành lang , giá vé rẻ hơn vé chính thức 30%, ngồi rất khó chịu, nhưng người lao động cực khổ cả năm trời thì tiết kiệm đc bao nhiêu tốt bấy nhiêu, có mấy lần em ngả ghế xuống thấp nhất và kêu mấy đứa nhỏ vô ngồi trong giường luôn cho đỡ chật.
    đường xá của mình thấp kém chứ cỡ 300km từ SG về Bạc Liêu thì tàu điện nó chạy 3 tiếng là tới kể cả thời gian dừng đón tại các ga, mà đó là tính đường bộ mới dài vậy, đường tàu điện chắc chắn làm thẳng và sẽ ngắn hơn
     
  3. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Quê mình cách sài gòn 600km, có năm nào không mua dc vé đâu, mua phà phà với giá chốt sẵn. Mấy người h mới mua là do họ thôi, đến ngày cuối mò đầu ra mua vé rồi than giá cao, cắt cổ. Nhà xe tết toàn chạy xe không vào nên giá mời cao, còn không thì họ chạy 2 chuyến/ngày - thế này thì nguy hiểm. Cầu cao thì cung tăng giá, đó là chuyện bình thường. Sao lại phải cấm? Qua nhìn máy bay kìa, bình thường 1 tr, đến tết 3-5 tr/vé ko ai nói?
     
    are u sure, TUAN_VU, ruaden4 and 3 others like this.
  4. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    Do kinh nghiệm cả thôi, mà kinh nghiệm nào chẳng phải trả giá, thì trả nhiều hay ít thôi. Rồi năm sau đi mua trước mấy ngày, tốn tiền ngu vài năm thì biết ngày mà mua thôi. Mà nói thẳng ra, như em đây, tết năm này mà đã ngó tới tết năm sau, noel vào ngày nào, 28 29 là vào ngày nào, rồi nhà xe thường nó bán trước 1 tháng, rồi định ngày trước để đi hỏi vé. Mua vé xe tết nó là cả 1 bầu trời nghệ thuật, phải bỏ công bỏ sức, chứ có phải chuyện đùa đâu Khốn nạn...Khốn nạn... - 1Khốn nạn... - 2
     
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thằng chủ nó để cận tết mới phát tiền thì lấy đâu mua sớm

    Ờ, vẫn cong "mềm mại" nhé. Thế mới...gợi cảm Khốn nạn...
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mình chạy grab bike nên chưa đi máy bay lần nào, nhưng bác nói hình như có vẻ gì đó sai sai thì phải, giá vé 1tr ngày thường là vé giá rẻ, trên 1 chuyến bay có chừng vài chục vé mà thôi, chứ không phải cả chuyến bay đều giá rẻ hết, có những vé rất rẻ, chừng vài trăm k thôi nhưng mua mà không đi là mất chứ không được đổi ngày hoặc đòi tiền lại được. có những hãng quảng cáo giá vé 0đ , nhưng mua đi rồi biết, đóng đủ thứ tiền khác vô thì nó cũng lên gần 1tr. giá vé chính thức là 3tr như bác nói là đúng đó, nhưng chỉ có 1 chều và tùy theo chặng bay dài ngắn mà thôi.
     
    ruaden4, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cứ cái điệp khúc Tết mà cho nên cái gì cũng tăng giá, ngay cả bà bán ớt ngoài chợ cũng tăng giá ớt tỏi nữa mà. Nhưng nếu không kiểm soát nổi thì đừng hô hào " chúng tôi hứa năm nay không tăng giá vận tải hành khách mùa tết, và đường sắt luôn đủ vé cho bà con zìa quê"
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thím này làm phi công có...bán vé sao rành dữ Khốn nạn...
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, "chúng tôi" có tăng giá đâu. Thằng nhà xe nó tăng đấy Khốn nạn...
     
  10. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Về quê em ngoài ngày lễ ra thì cỡ 1-1,5 tr/vé đó bác (bao cả phí nhé - và rất dễ mua). Tết đến thì bọn giá rẻ cỡ 3,5, vietnam airline thì cỡ 4-5 tr Khốn nạn...)....mua ko có Khốn nạn... - 1
     
  11. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Nó dựa trên cung cầu, tết ai cũng nghĩ, giá nhân công tăng cao, vận chuyển tăng, làm giá tăng, em thấy bình thường. Còn vụ mua vé thì do nhiều người lười và ko tính trước công việc, hôm tháng 10 em mua vé tàu lun rồi, thời điểm đó em dư sức mua cỡ chục vé tàu ấy, đến cỡ 5 ngày sau mới hết vé. h mua vé làm gì có nữa, nên mới bị ép đó bác.
     
  12. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Lương trả theo tháng, có trả cuối năm đâu Khốn nạn... - 1, cái vé tàu, xe cỡ triệu hơn, không dành dụm được để mua trc thì do bản thân thôi? đến sát tết vé gấp đôi thì than gì nữa?
     
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, ai cũng lương cao như ông thì nói làm gì. Làm CN lương hàng tháng còn không đủ ăn ở đó mà dành dụm Khốn nạn... - 1 Trông chờ tiền thưởng cuối năm mua quà tết, vé xe về quê mà thằng chủ nó giam lại thì...chịu
     
  14. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Tôi bảo lương tôi cao bao h? Mà không quan trọng lương cao thấp nhưng phải dành dụm lúc hữu sự và việc cần chứ? ông đọc bài trên đi, do nhiều người bận ko mua vé trc thôi. chưa kể họ toàn chọn đi xe thương hiệu (mà xe này nó bán cách đây 1 tháng rồi - tàu thì tháng 10). Năm nào cũng vậy, tôi lên tàu thấy cơ số người ngồi ghế nhựa vật vã, trong khi ghế nhựa là 70% vé ghế bt. Vậy là ko có tiền hay là ko chủ động tính toán mua vé?
     
  15. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Lâu rồi chưa biết về quê (Hải Phòng) ăn tết là gì. Từ lúc nhập hộ khẩu xem Sài Gòn là quê luôn rồi. Về tốn khá nhiều tiền mà không khí tết léo vui như xưa. Tiền đó để dành cho các cháu ăn học hay hơn.
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bác nói cũng đúng, nhưng đa phần công nhân nghèo, họ kh6ng biết là cuối năm được thưởng hay không và thưởng bao nhiêu, đến khi có tiền rồi mới dám mua vé về quê ăn tết, vì vậy họ mua trễ cũng có lý do chứ công nhân nghèo họ còn tính toán hơn nhiều vì họ rất tiết kiệm bác à.
     
  17. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Em cũng hiểu, nhưng nếu ko tính trc thì tới sát tết nội vé thôi gấp đôi, số gấp đôi đó làm được nhiều thú lắm. Chưa kể nhiều người về quê tuỳ hứng, trc em ở Tân Phú có nhà cũng quê như em, lúc em mua vé tàu, em hỏi anh về quê không, ổng bảo không, năm nay ở Sài Gòn ăn tết do ko có tiền. Đến 27 tết thấy cả nhà họ mua vé xe vể do bảo nhớ quê =.=. Lúc đó giá xe cao hơn cả giá tàu ấy. Và họ vẫn mua......
    Các bác biết người xa quê ấy, chả ai muốn ở Sài Gòn ngày tết đâu, tới cỡ 20 tết, nhìn người người tất bật đón xuân thì có lên mái xe ngồi để về được quê họ cũng ngồi nhé.
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đệch, lão dâm dâm tặc này cũng Hp anh hùng à, mỗi lần về quê thì cứ lựa tết tây về, lúc này gần tết ta nên ít người về, ai cũng chờ tết ta mới về nên ít người đi, hoặc về vào giữa năm, tiền chênh lệch cho ông bà con cháu và ăn nhâụ, về lúc cao điểm vừa cực vưà tốn kém
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Hơ, tưởng tết về. Làm hôm trước hẹn ở Đồ Sơn, vậy là Tết này xài...đồ nhà à Khốn nạn...
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tết phải ở nhà nên phải xài đồ nhà đúng rồi, đòi Đồ Sơn thì về nhà cho vô túi nylon đen ngồi đó.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 620 (Thành viên: 8, Khách: 523, Robots: 89)