Bật lửa soi bình xăng làm cháy luôn xe máy Sau khi đổ xăng, nam thanh niên thản nhiên bật lửa soi bình xăng khiến lửa bùng lên dữ dội, may mắn nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa kịp thời. Video: Nguyễn Trung Kiên/Otofun
Lúc nhỏ e cũng làm vầy 1 lần, hên sao đậy nắp lại kịp nên k bị gì. Giờ ai cá độ với e 1 lầm nữa e vẫn chơi
nếu đậy nắp thì ko có oxi sẽ tắt ngay, đằng này nó đóng cốp yên xe lại mới ghê, vừa ko chừa chỗ chữa cháy mà vừa có oxi cung cấp cho ngọn lửa, em nghĩ thằng này là cs pccc chìm, đang đi test khả năng ứng phó tình huống xảy ra của các nhân viên cây xăng
Vãi với thuyết âm mưu của bác về CS PCCC chìm. Ngày xưa nghe nói bật quẹt soi bình xăng chỉ tưởng chuyện đùa, hóa ra chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra.
à cái thằng này nó có học đó bác à, nhưng kiến thức nó tiếp thu có 1/2 thôi, nó học là lửa bốc lên trên chứ không bốc xuống dưới, nhưng mà nó quên bài là xăng cũng bốc hơi lên chứ không chìm xuống dưới, chắc hôm đó nó trốn học nên nó không biết
haaa...Đúng rồi. em nhớ rõ ràng đi học cô giáo dạy bật quẹt để châm thuốc hút... cô đâu có dạy bật quẹt xem bình xăng đâu. Anh này trốn học đúng rồi.
Rõ ràng trong chương trình có dạy bài này,chắc là hôm ấy bác cúp tiết. Tớ nhớ rất rõ,hôm ấy cô giáo của tớ dạy "Các em bật quẹt xem bình xăng..." thì bỗng dưng cô than đau bụng quá.Bon tớ hét lên thất thanh,chạy lên văn phòng báo cáo, rồi nhà trường kêu taxi đưa cô vào BV.Hóa ra cô đến ngày khai hoa nở nhụy. Bọn tớ đành phải mở SGK ra tự học tiếp,phần cô nói còn thiếu là"...sẽ cháy!"
mỗi lần em đọc bài cmt của bác thì em có caái cảm giác lạ lắm, như thể là kiểu nào cũng sẽ có liên quan đến vụ kia, còn bài trên em đọc đến đoạn cô giáo bật quẹt lên xem bình xăng bình dầu của bác, xong rồi đau bụng, bác đành phải đưa vào nhà nghỉ cho đỡ đau, tuy nhiên có vẻ là cô bị đau hơn vì thấy cô rên rỉ quá trời
Do đầu óc bác lúc nào cũng nghĩ đến"vụ kia" nên bác cứ hay nhét chữ vào mồm tớ. Nói cho bác hay,tuần nào về nhà,mụ ợ cũng bắt tớ tháo não ra giặt tẩy bằng OMO+ nước Javel vì nhiễm đen từ bác& mấy lão 5s!
Tớ ko biết ụ tráo như bác nói có hay ko,nhưng mỗi tuần đều phải tẩy não tớ,mụ ợ tớ bực lắm.Nó bảo:"Hôm nào ông...nộp tiền cho tui kha khá đi,tui sẽ nấu mấy món ngon,rồi ông mời mấy chiến hữu của ông như @7800II ,@HiepSiSiTinh ,@loc9000 , @QuiHoang ...đến chơi.Tui sẽ...năn nỉ mấy ông đó đừng có bơm mấy vụ gái gú vào đầu óc ông nữa.Ấm chén ông hư tiệt mà học hỏi mấy thứ đó mần chi?"
Của ổng hư thật mà, bác không nhớ là có lần 1 em mỹ phẩm bị ốm, lão thương người vô cạo gió, bên ngoài nghe tiếng nói " úi chà, của anh hư lắm rồi đó nha"