Tìm kiếm bài viết theo id

Video Chưa kịp về trời

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 28/1/19.

ID Topic : 9297846
Ngày đăng:
28/1/19 lúc 13:52
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chiều nào mình cũng đi phóng sanh 1 ít hết đó các Bác . Sống là phải biết cởi mở và cho đi . Đó mới chính là tu tâm .
    Tốt đời đẹp đạo
     
  2. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Một tuần phóng sanh hết 7 ngày. Một tháng liền tù tì 30ngày. Bác khủng khiếp thật. Trai trẻ bẻ gãy sừng trâu chắc còn thua bác.
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Học theo người xưa sống là phải cho đi để nhẹ lòng mà Bác . Chết rồi thì có mang theo được đâu ...
    Đến với các em nó thì không gì là không thể hết á Bác...
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/19
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nhẹ đầu mới đúng. Tồn tại...não mừ Chưa kịp về trời
     
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Phóng sanh vô bụng yêu nữ thì trọng tội nhé lão!
     
    7800II, TUAN_VU, ruaden4 and 2 others like this.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Làm theo qui luật của tự nhiên thì tội không nặng lắm đâu . Để chết trong tăm tối hay dùng tay bóp chết ấy mới tội nặng.
     
    7800II, TUAN_VU, ruaden4 and 2 others like this.
  7. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Lão đã đắc đạo,nguyện làm theo dâm tà đại sư!!^^
     
    7800II, TUAN_VU, ruaden4 and 2 others like this.
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    kể từ năm sau các lão 5s chú ý nhé, các lão cúng xong thì gom đồ cúng bỏ vào hộp, mỗi người 1 món, sau đó bỏ cá chép vào bịch nilon, hẹn giờ với nhau và chạy xuống nhà em nhé, cạnh con sông luôn, con sông ko to lắm, chỉ cỡ kênh tàu hũ thôi, nước còn phù sa, chưa bị đen ngòm, sau khi ra đó thả cấ chép xong thì vô nhà em, tới tối thì về
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tui thích cái này. Nghe là...kích thích rùi Chưa kịp về trời
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chổ này cũng sạch mà nguy hiểm quá.
    Mẹ chết đuối khi thả cá ông Táo: Con chìa tay cứu

    Thấy mẹ ngã xuống nước và kêu cứu, L. chìa tay ra kéo mẹ thì bị ngã xuống sông theo.


    Liên quan đến vụ việc đi thả cá phóng sinh ngày 23 tháng chạp, sáng 29/1, trao đổi với PV, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Chủ tịch UBND phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy và bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân vào hơn 12h trưa ngày 28/1.

    Chưa kịp về trời

    Vị trí bờ sông nơi chị N.A gặp nạn. Ảnh: Tổ Quốc

    Khu vực chị Đỗ Thị N.A (38 tuổi, trú tại tổ 2, khu phố 5, phường Phước Long B) gặp nạn cách nhà không xa.

    Thông tin thêm với PV, ông Nguyễn Kim Quyết (tổ trưởng tổ 2, khu phố 5) cho biết, khoảng 9h sáng ngày 28/1, chị N.A và con trai Đỗ Duy L. (9 tuổi) đi thả cá tại bờ sông Rạch Chiếc (đoạn trong khu dân cư Khang Điền, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B.

    Bờ sông trơn nên chị N.A đã trượt chân ngã xuống sông. "Dòng nước xiết, N.A lại không biết bơi nên vùng vẫy mạnh dưới sông và gọi con trai: Con ơi cứu mẹ. Bé L. mới với ra đưa tay cho mẹ nắm. Nhưng do tay bé nên L. cũng bị ngã xuống sông theo.

    Rất may cháu L. vớ được 1 cành cây và leo lên bờ. Cháu L. gào khóc chạy đi tìm người cứu", ông Quyết kể lại.
    Lúc này, một vài người dân đi qua thấy bé L. ướt sũng nên chạy lại hỏi han và báo cơ quan chức năng.

    Sau đó, công an phường Phước Long B và lực lượng cứu hộ cứu nạn quận 9 có mặt tìm kiếm nạn nhân. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí trượt chân khoảng 10m. Nói về hoàn cảnh gia đình chị N.A, ông Quyết cho biết, chồng chị đang đi bộ đội. Vợ chồng chị đã có 2 con trai là L. và câu em 5 tuổi.

    "Cháu L. đang bị hoảng loạn, không nói năng gì, bón cơm cho cũng chỉ ngậm. Sáng nay mới đỡ hơn một chút. Còn cậu em còn quá nhỏ nên chưa hiểu gì, vẫn cười nói, vui vẻ bình thường", ông Quyết nói thêm.

    Theo ông Quyết, gia cảnh nhà chị N.A không đến nỗi thuộc hộ nghèo nhưng khó khăn. Hiện, mẹ đã mất, bố vẫn đang đi bộ đội, ông bà nội ngoại đều đã già. Tạm thời, 2 anh em L. đang được bà ngoại đón về chăm sóc.

    Minh Anh
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    À, nhà em thực ra cùng đoạn với con sông này bác ạ, cũng chưa có rào chắn hay bờ kè gì cả, nhưng người ta đóng cừ cừ tràm sát mép nước nên cũng đỡ sợ, mấy đứa nhỏ có trượt chân thì cũng vướng vào hàng cừ cừ tràm này.
    Anh em mình sau khi ăn nhâụ thì xuống tắm cho mát
     
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Dưới đó wifi mạnh dữ,ráng rủ ae đi theo nữa cha
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mấy nay ngày nào cũng tất niên, ăn nhậu nhiều mệt quá, dạo này lão có còn ăn nhậu nổi ko
     
  14. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Bắt chước em nè bác. Trốn tất cả các độ nhậu. Ngay cả Tất niên cty em cũng trốn luôn.
     
    TUAN_VU and HiepSiSiTinh like this.
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Vãn đang kiêng đây!Chiên xào,ăn nhậu là thua,gái gú thì vô tư
     
    TUAN_VU, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  16. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, trốn luôn khỏi lãnh....thưởng Chưa kịp về trời
     
    TUAN_VU, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  17. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Bên em thưởng rồi mới Tất niên bác ơi. Và thưởng qua thẻ, không trao trực tiếp. Em bị sếp la cái vụ trốn nè, kệ ổng chứ.
     
    TUAN_VU, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hôm nay nhìn mọi người ngoài đường về quê đông vui quá các Bác.
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, làm bồi hồi xúc động nhớ quê ghê Chưa kịp về trời
    À, mà quê tui ở....sì goong Chưa kịp về trời - 1
     
    TUAN_VU, 7800II, ruaden4 and 2 others like this.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ông choi xong làm sao mà mọi người gjong dìa quê hết á...
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. 0931242600,
  3. nhaongaythanhhoa,
  4. next123,
  5. Vinaphone TPHCM,
  6. lhe48697,
  7. hoa168,
  8. dongnmh7
Tổng: 499 (Thành viên: 15, Khách: 465, Robots: 19)