Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Ai đã từng thấy.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 4/2/19.

ID Topic : 9299333
Ngày đăng:
4/2/19 lúc 09:01
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Hồi xưa thằng bạn chung lớp nhà ở chợ Phú Nhuận ven kênh Nhiêu Lộc . Hồi đó ven kênh nhiều cầu tõm lắm . Nó nói lúc đi nhìn xuống kênh thấy bơi chung quanh nhiều lắm . Khiếp thật các Bác...

     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    khó tin quá !
     
    7800II thích bài này.
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tái xuất đúng ngày 30 mới...âm Ai đã từng thấy.
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nó có bị kéo...ku hông Ai đã từng thấy.
     
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bữa giờ lặn đâu nay mới thấy vậy?Mới trốn ra được phải ko??
     
  6. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thấy cá trê đúng ko?Lão cứ làm ra vẻ huỳen bí!!
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chứ gặp cá tra nó táp còn...nửa khúc đem về Ai đã từng thấy.
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tết này mà có lão thattiennu vào kể chuyện tâm linh thì hay biết mấy ...
     
    7800II thích bài này.
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cá này nè , gặp là sợ ướt luôn cả q...
     
  10. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em đi cầu tõm ở miền Tây, vừa đi (...) vừa ngắm cá tra đớp. Một cảm giác relax rất Yomost. Và mỗi lần ăn cá tra, em lại nhớ đến... miền Tây.
     
  11. tunteng Thành Viên Mới

    Từ khi về miền Tây tới giờ ko dám ăn cá Tra
     
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cá tra vẫn là món cá ngon nhé. Bằng chứng là dân mẽo vẫn nhập về ăn ầm ầm, còn ít ra ở đây vẫn còn ông rùa đen...măm măm kìa Ai đã từng thấy.
     
  13. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em ít ăn cá lắm. Chỉ là lâu lâu ăn lại nhớ miền Tây. Bác cứ tưởng tượng cái cảnh như vầy: cái cầu tõm chỉ cách mép nước chưa đầy 01m . Cúi xuống là thấy hết những cái không nên thấy. Thậm chí còn không kịp nghe "tõm" nữa. Tụi cá há mõm chờ sẵn.
    Vãi... Rất relax.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  14. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, hôm nào nước lớn ngồi "thòng xuống" nó ...đớp luôn cho biết Ai đã từng thấy.
     
  15. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em cũng có cảm giác đó. Cứ lo không biết tụi nó có... nhảy lên không.
     
  16. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Đã edit cho bác để cmt chuẩn hơn.Ai đã từng thấy.
     
    7800II, HiepSiSiTinh and ruaden4 like this.
  17. semeist Thành Viên Mới

    Nhà em ngay bờ kè kênh Nhiêu Lộc đây
    Hùi xưa lúc chưa làm kè và làm cái hàng rào, năm nào cũng có 4 5 người chết
    Mà nghe nói tự nhiên đang phây phây trên bờ, cái nhảy ùm xuống nước xong ngủm bà đẻn lun
    Giờ xây hàng rào kiên cố chắc chắn nên hết rồi !!!
     
    ruaden4 thích bài này.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Có lần em đã kể, tết năm đó về quê vợ ăn tết, đêm 30 ăn nhậu quá lố nên sáng hôm sau bị bắn pháo bông, chạy ra cầu cá tra bắn xèo xèo xuống nước, bọn cá giành ăn quẩy đùng đùng, nước văng tung toé, kết quả là sáng mùng 1 tết shit tưới từ đầu xuống chân.
    Nhà vợ bảo năm nay chắc sẽ đc nhiều vàng lắm đây.
    Giờ đây còn ít cầu cá tra lắm, mà cá tra nuôi cầu nếu cỡ chục ký ăn ko kém gì cá tra dầu sông mêkong nhé các bác. Nấu lẩu chua rồi xắt thịt cá nhúng vào là bá cháy.
    Cầu cá tra còn thể hiện tình cảm người dân quê nữa.
    Moá, có lần về quê vợ, cái cầu cá quây bằng cái bao gạo, chiều cao cái bao chỉ đủ để che trym khi sung sướng. Thế mà lúc em đang tận hưởng sung sướng từ những tiếng tõm tõm và chăm chú quan sát những chú cá lượn lờ như cá mập để chờ em thả mồi xuống là chúng xé xác, thì bỗng có tiếng hỏi: "ủa ccon mới về hả, mày về lúc nào", thì ra là mấy bà cô hàng xóm làm vườn thanh long kế bên hỏi vọng qua, có cả mấy chị em trạc tuổi, em cũng trả lời dạ dạ rồi tiếp tục hoàn tất công việc, nhưng hỡi ơi, mấy bà cô và chị em cứ hỏi thăm hết công việc đến gia đình, em phải kết thúc công việc mà vẫn còn chút nuối tiếc trong bụng, cơ mà đứng dậy kéo quần lên là công đoạn khó nhất, chỉ cần nhóm lên là lộ bộ chỉ huy ngay, thế là vừa ngồi vừa lần lần kéo quần xong mới dám đứng lên
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/2/19
  19. smit1 Thành Viên Kim Cương

    ma là thứ mà chưa ai thấy mà ai cũng sợ =))
     
  20. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Thằng bạn em lúc trước đi thực tập ở miền Tây. Nơi tụi nó ở kế bên 1 dòng sông nhỏ, chiều chiều đi tắm sông. Rất thơ mộng... cho đến khi phát hiện đầu nguồn có cái cầu cá tõm... Bác cứ tưởng tượng (chắc chả cần tưởng tượng) cảnh vừa ngụp mặt lặn xuống, nổi lên thấy... cục vàng vàng trôi kế bên.
    Đợt em đi miền Tây, sống ở trên ghe. Cái ghe thiết kế có 1 cầu cá tõm phía sau. Khi ghe dừng lại bờ để lên lúa, chủ ghe đi ở đó. Đến lúc ghe chạy, lục bình quấn chân vịt, cũng chỗ đó thì chỉ có nhảy xuống gỡ lục bình ra. Chủ ghe kêu em xuống tắm với hắn, hoặc múc nước sông lên tắm... Em chịu thua. Chấp nhận ở dơ về nhà nghỉ tắm.
     
    7800II thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 536 (Thành viên: 8, Khách: 517, Robots: 11)