À,tớ có đọc chiêu này trong cuốn bí kíp của bác đánh rơi:"Khi ta rủ 1 em lên sân thượng nào đó "bắn p.h.á.o hoa thì nên...nude kẻo bị túm áo chạy ko thoát!"
Vậy là bạn chưa tiếp xúc vs lão @7800II rồi.Lão ta đánh nhanh rút gọn,ăn xong là biến nhanh như gió,nên lão mới đúc kết kinh nghiệm,viết thành bí kíp để lưu truyền cho hậu thế đấy.
nhớ thời có mấy thằng bạn kiến trúc ở trọ trong cái chung cư hồ con rùa, tụi nó sắm hẳn cái ống nhòm hồng ngoại của quân đội, có đứa thì vô kho của trường tháo cái ống ngắm của máy đo đạc bị hư làm ống nhòm, cứ tối tối lại tia qua mấy cái ks gần đó, lâu lâu đc coi trực tiếp làm tình, còn ko thì hay thấy nhất là mấy em đi tắm xong quấn khắn ra khỏi phòng mới thay đồmà trước khi tắm quên kéo rèm
ý của ông Lạc là SG đẹp khi nhìn từ trên cao, vậy mà mấy bác cứ nhìn vào chổ nào khác không à, làm tui cứ tìm theo tầm nhìn của mấy bác mà chả thấy gì đẹp.
Đúng rồi, vừa thấp, vừa trung, vừa ẩm ướt hèn hèn chi ko ngập cũng uổng, cơ mà dân số cứ kéo về bu quanh đó, lạ nhỉ
Đúng rồi bu nhiều quá nên ngày càng lún và ngập lúc cán ... Nên phải thường xuyên nhún nhồi cọc bê tông...
ha ha.....Giờ mới biết lý do SV kiến trúc luôn có sở trường về tầm nhìn xa trông rộng. Nói vui chứ trong đây có bác nào kiến trúc đừng chém em nhé.