minh đang là SV năm 2 . học ngành kế toán . học đến chừng này rồi mình cảm thấy quá nãn . vì học k có hứng thú . k tiếp thu dc gì hết . nói chung hình như mình chọn sai con đường thì phải . giờ chuyển ngành khác học thì tốn tg quá . có ACE nào đã đeo đuổi ngành này và gặt hái được thành công vì ngành này chưa . ACE có ai cho e 1 lời khuyên dc không . tiếp tục hay chuyển ngành khác ạ :doubt: e học ko tiếp thu đc gì hết , số ko nhiều khi muốn điên cái đầu , qua tết là đi thực tập rồi mà h ko biết gì
2 topic nói về chán ngành =)) năm 2 thì chú hay em đã học kế toán doanh nghiệp, ke toán chi phí, kế toán quản trị ... chưa ??? chưa học mà thấy mấy môn năn nhất là khó thì nên chuyển đi vì học mấy môn chuyên ngành dễ điên chết =))
Đổi nghề đi bro, muộn còn hơn ko. MÌnh cũng học kế toán ra nè, chán lắm. Lương thì thấp, công việc nhiều và nhàm chán. Nản lắm!!!
học quản trị đi bạn,có thể làm đa ngành về kinh tế,vì ngành này cung cấp kiến thức nền tảng cho bạn phát huy rộng ra, giỏi hay dở là do bạn thôi,mình cũng là kĩ sư điện,giờ đang học bằng 2 ngành quản trị kinh doanh nè!
Kế toán lương ko thấp đâu ! nếu có năng lực 1 tháng 1-20 chai là bthuong ! nhưng kế toán đúng là khô khan và chán thật , nhưng hãy nghĩ 1 cách tích cực hơn ! nếu ko vượt qua dc thì chuyển ngành , bao nhiêu cái khổ khi chuyển ngành ( mình đã từng ) Nên vượt qua và tiếp tục đi ! ngành nào cũng có cái khó hết ! học mấy ngành như QTKD , Ngoại thương ... ra trường lăn tăn lắm ko có 1 chuyên môn nào hết xin việc làm chán lắm !
cùng tâm trạng vs chủ topic nè.đag năm cuối Kế toán chuẩn bị 19/12 là thực tập mà càng học càng nản mà lở theo gần 4 năm nay rồi h phóng lao phải theo lao thôi.Cố gắng lên bác ơi
chào em. mà em la con gái hay trai, nếu con trai thì học cái này đúng chán nếu chuyển được ngàh thì cứ chuyển, còn con gái thì cố gắng học tip đi
Nam thì hiếm khi làm kế toán lắm mà kế toán trưởng đa phần đều là nam ^^ Nam thì xin vào cty xây dựng mà làm,bao bon chen + vui + ...
nếu đã quyếttâm học kế toán và q uyết tâm ra làm thì sau khi tốt nghiệp, mấy sis/bro đừng nghĩ đến chữ "lương đủ sống", vì kế toán mới ra trường với tấm bằng trung cấp hoặc cao đẵng thì nói xlổi lương 1t6-2t là mừng hú hồn rồi. ai may mắn thì đc nhận vào các cty liên doanh với nước ngoài thì lương cũng khá tầm 3-4tr. đó là sự thật của tụi bạn em tui mới tốt nghiệp. sau 2 năm lăn lê bò lết để có tấm bằng cao đẳng thì lại 1 phen đitìm chổ làm. nói thật bây giờ kế toán nữ nhìu lắm lắm, mà mổi cty chỉ cần 1 kế toán, đôi khi ko cần kế toán mà chỉ mướn dịch vụ làm cho khỏe, khỏi nuôi kế toán. bản thân vợ tui cũng mới tốt nghiệp, kiếm việc cả 3-4 tháng mà vẫn còn ở không, cũng quen biết nhìu chứ ko phải ko mà vẫn bó tay. 1 vài lời với anh chị em nào đã đang và sẽ dấn thân vào nghành kế toán, ai ko đam mê những con số thì đừng dính vào,tìm ngành khác học sẽ an toàn hơn
đọc xong topic..tự dưng lo vs buồn...mình cũng đang học KT ..hix..bùn lun..nhưng mà có điều lớp nhiều...kute girl quá...k0 lỡ rời xa...ứ hự
Cứ cố gắng học đi bro. 10 nằm nữa, làm giám đốc tài chính tập đoàn lớn thì khỏi phải lo cơm gạo. hihi
mới năm 2 mà đi thực tập thì chỉ có trung cấp trung cấp thì bỏ đi qua tết ôn thi đại học lại. cố gắng tìm ngành khác nói cho bạn biết lun, tất cả các ngành trong khối ngành kinh tế đều liên quan mật thiết đến nhau tài chính ngân hàng dính đến kế toán quá trời
Kế toán là phần căn bản khi làm kinh tế, giám đốc mà biết kết toán thì không ai qua mặt đựơc bạn đừng suy nghĩ là sau này làm việc ít lương hay nhiều lương mà là kiến thức quản lý cần có cho người muốn lảnh đạo giỏi