Bụt trả lời là bụt còn buồn hơn con, nhưng bụt bị mấy ông trên này chở đi lạc đường về rồi, giờ vui quá bụt không thèm về nữa.
không phải đâu, mấy bà 8 trên này có chình độ trên cả bác học nữa, nhưng toàn là thích đua xe đạp mà người ta gọi là cu rơ ( coureur) , hình như đúng là rơ thật.
Ậy,từ từ đã,đi chi vội? Cái lão Bụt @loc9000 này nếu bạn khéo năn nỉ,lão sẽ share cho nhiều tuyệt chiêu lắm,nhất là khoản gái gú. Chỉ cần học vài chiêu,tinh thần bạn sẽ phấn chấn lên ngay,ko còn cảm thấy hẩm hiu nữa,đời thấy toàn màu hồng.
thôi đừng hặn bụt, trên này có ông cũng hặn bụt mà bụt biến cho bộ ấm chén của ổng bị hỏng, nhưng suy ra bụt cũng còn thương nên chỉ cho hỏng lúc về nhà thôi, còn lại thì 90 năm vẫn chạy tốt.
Bạn chịu khó lội xem các thớt,mấy ông thánh xơi rau dưa đều bị bóc phốt,chỉ mỗi bụt @loc9000 kín tiếng như bưng,đố ai biết đc lão ăn chơi ra sao. Trình như thế,ko học thì phí!
dạ thưa bác đừng đỗ oan cho em nhé, em thực ra là chả biết gì, hàng ngày lên đây chủ yếu là học lóm từ các bác mà thôi, xong rồi cũng ba la với mấy thằng bạn những bài học được để cho tụi nó tưởng thật nên tụi nó nễ, chứ đang theo học bác cái bài hư ấm chén và bộ ảnh thạch sanh mà vẫn chưa học được dù chỉ trang nhất. Bác quả là bậc tiền bối.