Bữa trời mưa nhậu dê , uống Ngọc Dương Quán ông a xã hội quen thân nên ngồi lết tới khuya . Về trên đường thấy khát nước , 2 bên đường tạp hoá đóng cửa hết , chỉ còn cafe hấp nháy lờ mờ ( iêm ở khu Hóc Môn , Cầu Dừa ) , tạt xe vào Girl : vào uống nước rồi đi massage nha a ! Me : masagma sao e ? Nhiêu vé ? Girl : ... Ngồi uống nước vs đang rít nửa điếu thuốc Girl : tranh thủ đi a , khuya rồi Me : sao a thấy mấy tiệm trước đông khách ? Tiệm e vắng vậy ? Girl : chiều giờ toàn gặp cô hồn ko à ! Me : chết mịa , a là thằng cô hồn hồn tiếp theo . ( Nhỏ coạu mặt , e nghĩ bụng cười - bà xấu bỏ mịa ) Còn nữa ... Sao đi chơi bời trác táng , phá phách , cờ bạc , đũy điếm thì bị gọi là thằng cô hồn ? Mà vào ổ bài ko oánh , vào ổ đũy ko chơi thì vẫn Được gọi cô hồn ? E hỏi ngu , chửi e nhè nhẹ
Thằng cô hồn là có tham gia trực tiếp nhé, còn cô hồn là chỉ đứng ngó thôi chứ không có tiền để chơi.
Cô hồn giải nghĩa là linh hồn cô đơn (hồn lãng vãng, đi lang thang một mình). Theo 1 nghĩa khác, Cô chỉ giới tính là Nữ của Hồn. Ở đây bác bị chửi Cô hồn là không đúng. Bác phải mạnh dạn chưng bằng chứng ra cho em nó thấy Giới tính thật của bác - trừ phi bác là Cô thật.
Vậy theo bác thì chủ thớt phải mạnh dạn đứng dậy kéo khoá quần xuống, nhờ thằng em ra giới thiệu "thằng anh của em nó sở hữu em có nghĩa là tỷ lệ cao nó là đàn ông, do đó chị ko đc gọi là cô hồn, phải gọi là chú hồn hay thằng hồn nhé"
Không bác nhé ! Như giải thích ở trên thì Cô hồn phải là chính e ấy mới đúng . Mà e show thật lại càng ko phải chú hồn vì râu bạc nên phải gọi là Ông hồn . Hehe. Nghĩ thôi đã thấy sợ ma