Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Giúp chàng ý tưởng để nàng có ngày 8/3 đáng nhớ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kltklt158, 5/3/19.

ID Topic : 9310132
Ngày đăng:
5/3/19 lúc 15:55
  1. kltklt158 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    50
    Không cần nói quá nhiều, chỉ cần thông qua món quà mùng 8 tháng 3 này, bạn có thể biết được người ấy quan tâm và tinh tế đến mức nào.

    Giúp chàng ý tưởng để nàng có ngày 8/3 đáng nhớ
    Dù nói ra hay lẳng lặng chờ thì gần như cô gái nào cũng mong ngóng món quà mùng 8 tháng 3 từ người đặc biệt. Điều quan trọng không nằm ở món quà mà nằm ở ý nghĩa, ở cảm giác được chăm sóc, quan tâm. Thế nên làm sao hiểu được người ấy đang nghĩ gì chỉ qua một dịp lễ luôn là điều khiến phụ nữ băn khoăn.

    Mùi hương là cách phụ nữ “nói” về chính mình. Không chỉ đơn thuần là giúp nàng thêm tự tin mà lọ nước hoa còn thể hiện tính cách, sở thích và rất nhiều. Đàn ông có thể quên màu son nhưng khó lòng quên được mùi hương trên người một cô gái.


    Bạn muốn tổ chức lễ cưới nhưng vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp? InterContinental Saigon là gợi ý hoàn hảo cho bạn với những ưu đãi vô cùng tuyệt vời.


    Chính vì thế quà tặng 8-3 là nước hoa chưa bao giờ dễ chọn. Gợi cảm, cá tính, dịu dàng, quyến rũ… mùi nước hoa chàng tặng chính là ấn tượng về bạn trong lòng anh ấy. Anh ấy cũng rất tự tin rằng mình hiểu bạn và muốn bạn hiểu rằng chàng bị bạn thu hút, quyến rũ từng phút từng giây.

    Nếu chàng tặng trang sức
    Bất kể quà tặng là chiếc nhẫn giản dị hay bộ trang sức đắt đỏ thì bạn cũng nhớ nâng niu, giữ gìn nhé. Món quà cho thấy anh ấy là người đàn ông rất có trách nhiệm, tôn trọng và yêu thương bạn thật lòng. Chàng luôn xem bạn là một phần quý giá của mình, luôn chăm sóc và rất hiểu lòng người.

    Còn gì tuyệt bằng tìm được một người đàn ông chín chắn, luôn biết cách làm bạn hạnh phúc và hiếm khi đòi hỏi? Đáp lại, bạn có thể tặng chàng chiếc ví mới hoặc kẹp carvat nhé.

    Nếu chàng tặng hoa tươi
    Hoa tươi là điều đầu tiên hầu hết các chàng trai nghĩ tới khi chọn quà mùng 8 tháng 3. Một đóa hoa tươi rói, được gói cẩn thận, kỹ lưỡng đúng gu người nhận thể hiện được sự quan tâm và tinh tế của người tặng quà. Chàng trai chọn món quà này chắc hẳn phải là người cổ điển và rất lãng mạn.

    Tuy nhiên, nếu dịp lễ nào món quà bạn nhận được cũng là một bó hoa thì không ổn lắm đâu. Lúc này hãy nhẹ nhàng bông đùa với chàng rằng “từ khi có anh cuộc đời em ngập trong hoa và… chẳng có gì khác nữa“. Nếu anh vẫn không hiểu và không thay đổi thì rất có thể bạn không thực sự quan trọng như lời chàng hứa hẹn đâu.

    Phim chiếu rạp 8-3 năm nay có gì "hot"?
    Tổng hợp các bộ phim chiếu rạp 8-3 nhiều thể loại, hài hước, tình cảm xen lẫn hành động nghẹt thở.
    Nếu chàng tặng mỹ phẩm
    Chàng trai của bạn phải là người đàn ông tình cảm và rất tự tin. Chụp hình tiệc cưới Mỹ phẩm lâu nay được ví như “lãnh địa” của chị em phái đẹp còn cánh mày râu thì nhìn mãi cũng không phân biệt được các màu son khác nhau thế nào.

    Giúp chàng ý tưởng để nàng có ngày 8/3 đáng nhớ - 1

    Khi mua mỹ phẩm, chàng muốn thể hiện rằng mình hiểu rõ sở thích, thói quen của bạn cũng như ngầm “khoe” sự tinh tế, gu thẩm mỹ của bản thân.

    Tuy nhiên, chụp hình tiệc thôi nôi điều này cũng có thể hé lộ rằng chàng trai này chuộng hình thức, thích ngắm người đẹp. Dĩ nhiên việc yêu thích cái đẹp và muốn người yêu mình xinh đẹp không sai nhưng nếu chàng có dấu hiệu không vui với những “khoảnh khắc đời thường” với mặt mộc, quần áo nhăn nheo thì cẩn thận nhé. Có thể anh ấy chỉ mới yêu vẻ ngoài mà không phải toàn bộ con người bạn.

    Ngày 8-3, nhắc đến chỉ muốn ngập trong hoa, nhưng tặng hoa cho phụ nữ trong ngày này thật cũng...
    Một chiếc váy
    Nếu đó là chiếc váy bạn yêu thích và từng trầm trồ khen nhưng chưa dám mua thì chúc mừng, chàng trai của bạn rất để tâm tới người yêu và cực kỳ tinh tế.

    Ngược lại, nếu đó đơn giản là kiểu váy chàng nghĩ bạn mặc sẽ đẹp dù bạn thích thì anh ấy chắc chắn có tính cách gia trưởng, ương bướng và không thực sự tôn trọng sở thích của bạn. Chàng thích bạn nghe lời, trở thành kiểu người anh thích.

    Anh ấy chủ động giúp bạn quyết định hầu hết mọi việc, trông thì có vẻ như rất quan tâm nhưng kỳ thực là đang ngầm kiểm soát. Nếu bạn thấy ngột ngạt, khó chịu thì nên nói rõ với chàng nhé.

    Một chuyến du lịch xa
    Anh ấy là người chu đáo, lãng mạn, luôn khiến bạn có cảm giác chính bạn là trung tâm của thế giới. Dĩ nhiên đây là ưu điểm nhưng sự ga lăng, ấm áp của chàng rất dễ làm những cô gái khác hiểu lầm và “chết đứ đừ” dù biết chàng là “chậu đã có hoa” đấy.

    Quà mùng 8 tháng 3 theo ý bạn
    Anh ấy sẽ chủ động hỏi quà 8-3 cho bạn gái hoặc hỏi khéo xem bạn đang cần gì. Chàng mong muốn đáp ứng mọi yêu cầu từ bạn như một cách thể hiện sự chung thủy, yêu thương của mình. Chàng có thể hơi thiếu lãng mạn nhưng chắc chắn tình cảm anh dành cho bạn là không thể nghi ngờ.

    8-3 là dịp tốt để bạn thử đọc vị người yêu thông qua món quà chàng tặng, các cô gái nhớ tận dụng nhé.
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Phụ nữ đơn giản lắm, chả cầu kỳ gì đâu, cứ tặng cọc tiền, tối về nhảy nhót tí là chả đòi hỏi gì thêm, năm này qua năm khác chỉ cần tặng nhiêu đó là đủ rồi.
    Như con vợ em nếu mà mua hoa về chắc nó chửi cho vì tiếc tiền, mua sô cô la về thì nó bảo muốn nó thành hêu hay sao, ... Sau đó nó sẽ tra hỏi là tiền giấu ở đâu mà có để mua hoa, sô cô la...
     
  3. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em cùng đồng cảm với bác. Em còn thê thảm hơn bác khi chả có cục tiền cầm về. Mọi thứ đều nằm trong ATM và... vợ giữ thẻ lẫn pass.
    Vậy mà không hiểu sao lão @HieuJavascript cứ suốt ngày than kiếp F.A. Đúng là sướng mà không biết hưởng.
     
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh, 7800II and 3 others like this.
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Giúp chàng ý tưởng để nàng có ngày 8/3 đáng nhớ
    HỊCH ĐÀN ÔNG NGÀY 8/3
    Hỡi 500 anh em thiện lành 5s! Anh em mình là một nửa thế giới!
    Hàng ngày, hàng giờ chúng ta nai lưng chạy ngược chạy xuôi,bất kể dưới cái nắng hầm hập 42 độ hoặc dưới cơn mưa tầm tã trút nước như lúc ông Giời bị Tào Tháo rượt. Khi chói chang đổ lửa trên đầu, lúc bì bõm lội như Rái cá,không quản đói khát hoặc lạnh cóng,anh em đều vượt qua để kiếm hộp sữa cho những đứa con thân yêu, và nặng nề hơn là cho đủ chỉ tiêu lúa gạo mà đám Gấu xám dù xù xì nhưng đầy cộc cằn đã giao mỗi sáng trước khi ta ra đường.
    Và thê thảm hơn, khi ánh dương đã khuất đằng Tây, khi thành phố đã lên đèn và khi đó, chúng ta lê lết tấm thân còm cõi,bơ phờ và mệt mỏi trở về nhà.Ráng hết chút lực còn lại,nở nụ cười cầu tài rồi hai tay dâng nộp hết những gì kiếm được trong ngày lên lũ Gấu xám đáng ghét với bộ mặt lạnh lùng nhưng không giấu nổi đôi mắt sáng rực soi mói chút lúa gạo ta mang về. Chúng hả hê kiểm đếm, miệng lẩm nhẩm các con số mà mặc kệ ta đang ngồi rũ rượi như một đám bầy nhầy.Bất chợt như nhớ ra điều gì,chúng hất hàm bảo ta đi tắm để rồi ban phát cho tí đồ ăn theo khẩu phần của tù nhân.
    Vội vàng tắm táp rồi vào mâm tranh thủ lùa vài chén cơm hòng tiết kiệm thời gian để mau chóng lê thân vào ổ nằm nghỉ lấy sức mai đi cày.Vừa chợp mắt được chút chút thì bỗng bị lay dậy, mở mắt thì thấy hình bóng Gấu xám với nụ cười đầy gian xảo và hàm ý, chúng " thỏ thẻ" đòi ta "xay lúa, giã gạo"!
    Hỡi cao sanh!
    Chúng con thân phận cùng khổ,đã quần quật kiếm thóc gặt lúa cả ngày bã cả người, giờ sao Cao sanh lại chưa tha mà còn để bọn Gấu cướp đi chút sức lực cuối cùng.
    Ấy vậy mà trên đời,trên thế gian cũng chỉ có ngày 8/3 do bọn Gấu nghĩ ra để tôn vinh chúng.
    Không! Không! Chúng ta dù mang thân nô lệ, dù yếu thế hơn,dù bị đàn áp,bóc lột tận xương tủy nhưng quyết không sợ!
    Nhân ngày 8/3 sắp đến,mình kêu gọi anh em ta tổ chức buổi ọp lai để đòi hỏi ngày 3/8, ngày chúng ta tôn vinh nhau và cũng để cho lũ Gấu đáng ghét biết là chúng ta đoàn kết, sát cánh bên nhau.
    (Sưu tầm & chỉnh sửa)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/3/19
    TUAN_VU, 7800II, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  5. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    em muốn khổ như bác lắm đấy mà em ko khổ đc mới tưc chứ
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    còn không biết mua bó hoa tới gặp lão tiền bối để ổng giới thiệu cho em gái ở khu công nghiệp gì đó.
    biết đâu trong hàng vạn nữ công nhân đang tan ca mà có 1 anh chàng cầm bó hoa tặng mình thì bảo đảm cô nàng sẽ đỗ ngay lập tức.
     
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người ta tặng 1 bó còn mình thì chỉ tặng 1 cây thôi mà mấy em nó còn nở nụ cười mãn nguyện...
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    để hôm 8/3 em đăng bài này lên fb xem sao
     
  9. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em cũng xin phép share bài viết của bác @Lạc Hoa Lưu Thủy - tất nhiên có kèm bản quyền của bác. Xin hỏi, bác là người nào trong tấm hình thế?
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ổng núp tít phía sau làm sao mà thấy được, ổng hô hào to thật nhưng cũng còn thông minh để khỏi bị phát hiện nếu có ai đó lỡ share tấm này trên mạng.
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái này luật "hành sự" có ghép vô tội...chống phá hông ta Giúp chàng ý tưởng để nàng có ngày 8/3 đáng nhớ - 1
     
  12. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Chắc có đó bác, em nhớ là luật có phần kiểm soát tụ tập đông người biểu tình. Nếu có manh động là mời lên phường.
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ông Hoàng Kiều không còn là tỷ phú

    Sau nhiều năm liên tiếp góp mặt trong danh sách của Forbes, doanh nhân gốc Việt hiện không còn sở hữu tài sản tỷ USD.


    danh sách tỷ phú thế giới năm 2019. Sau nhiều năm liên tục góp mặt, năm nay, doanh nhân gốc Việt – Hoàng Kiều đã rời danh sách này. Ông lần đầu được Forbes đưa vào năm 2014, với 1,65 tỷ USD. Tài sản của ông từng lên tới 3,8 tỷ USD một năm sau đó.

    Giúp chàng ý tưởng để nàng có ngày 8/3 đáng nhớ
    Doanh nhân gốc Việt - Hoàng Kiều không còn là tỷ phú năm nay. Ảnh: BBC

    Trong danh sách năm ngoái, Hoàng Kiều tụt hơn 160 bậc. Với 2,8 tỷ USD, ông đứng thứ 859 thế giới.

    Đến tháng 10/2018, trong Forbes 400 - 400 người giàu nhất nước Mỹ, ông cũng vắng mặt sau 3 năm liên tiếp có tên. Khi đó, Hoàng Kiều sở hữu 1,6 tỷ USD, trong khi mức tài sản tối thiểu để gia nhập Top 400 là 2,1 tỷ USD.

    Sinh ra tại Việt Nam, ông Hoàng Kiều sang Mỹ định cư năm 1975 và hiện sống ở Westlake Village, California (Mỹ). Ông năm nay 74 tuổi và là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products, sở hữu 35% cổ phần. Công ty này hiện niêm yết trên sàn Thâm Quyến (Trung Quốc).
    Hoàng Kiều có tuổi thơ nghèo khó, từng trải qua rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu sang Mỹ. Xuất phát điểm là một nhân viên tại Abbott Reference Laboratories, ông dần được thăng chức. Cuối cùng, ông trở thành giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương tại đây.

    Năm 1980, ông thành lập một công ty có tên Rare Antibody Antigen Supply (RAAS) và bắt đầu mua các trung tâm huyết tương khác trên khắp nước Mỹ. 7 năm sau, ông hợp tác với Trung tâm Huyết học Thượng Hải và mở Shanghai RAAS Blood Products. Ông còn nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa (California, Mỹ) năm 2012.
    Trong một bài phỏng vấn trên Forbesnăm 2015, Hoàng Kiều cho biết không quá quan tâm đến danh hiệu tỷ phú của mình. "Đừng nói về cổ phiếu, hay tiền tỷ gì cả. Hôm nay anh có thể là tỷ phú, nhưng ngày mai lại có thể không", ông nói.

    Hà Thu (theo Forbes)
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Sai bét nhá, bởi vì chánh án là đờn ông cho nên ủng hộ.
     
  15. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Hai bác thích thì cứ share,nhưng nên ghi rõ là bài sưu tầm trên net,chứ đề nick tớ,cộng đồng mạng truy ra info=>cả 1 đám xông tới nhà kiếm tớ,chắc chắn đc dẫn đầu bởi mụ vợ hung hãn của tớ thì tớ sẽ giống Tề Thiên bị đè dưới Ngũ Hành sơn nhá!
     
  16. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em phải gọi lão @HieuJavascript vào xem comment của bác. Để lão ấy biết lão đang sướng thế nào.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  17. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Tay ấy đã đọc,nhưng vẫn khư khư ý định lấy vợ.Him tuyền hình dung cảnh bữa cơm sum họp đầm ấm buổi chiều,sau đó thì...Nhưng him chưa trải nghiệm thực tế phũ phàng:sau ~ cái rùng mình ngắn ngủi là bao nhiêu phiền toái về nỗi lo cơm áo gạo tiền+trăm thứ bà dằn khác sẽ ụp lên đầu!
     
    7800II, loc9000 and ruaden4 like this.
  18. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Him hình dung rất đúng về bữa cơm sum vầy: cả gia đình cùng ngồi ăn tối, cười nói rôm rả. Nhưng đoạn sau, him không biết: kết thúc bữa cơm, không phải bà vợ dọn dẹp, rửa chén mà là... him ấy. Chuyện này xảy ra ở khắp nơi, thời đại nào cũng có...
    Em dẫn chứng vì sao sau giờ làm, các ông chồng hay la cà bù khú mà không dám về nhà. Đơn giản, ông nào cũng sợ về sớm phải trông con, nấu cơm, giặt giũ,... vân vân và mây mây... Và cả tâm lý: tiền của ta, ta thà nhậu sơ gan, gút còn hơn đem về...
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  19. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Oh,thế bác cũng bị rửa chén hay sao mà rành dzữ!
    Tớ cũng chán ~ cảnh ấy rồi,nhưng quán triệt lời dạy của mụ vợ là ko đc nhậu vs bất kỳ lý do nào,nên thay vì la cà vs chiến hữu thì tớ tót lên Cty ở,cả tuần mới dám vác mặt về nhà.Ấy thế mà nào có yên? Nó thấy mặt là réo,sai vặt chịu ko nổi...
    Kiểu này chắc có ngày trốn luôn!
     
    loc9000, 7800II and ruaden4 like this.
  20. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Chả lẽ em lại lôi chuyện nhà ra bêu xấu. Mà thật là thế. Haiz... Nhà em gần cty lắm, nên không thể mượn lý do xa mà xin ở lại giống bác. Bận túi bụi đến 10 giờ mới online tí chút mà nó cũng réo um sùm, sai vặt đủ thứ.
    Chỉ những người có vợ mới hiểu...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 994 (Thành viên: 2, Khách: 948, Robots: 44)