Lì nhất là thằng này. Chính thức 'chốt' ngày thu phí tại BOT Cai Lậy Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, trạm BOT thu phí cho dự án dự án đầu tư xây dựng QL1 qua Thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) sẽ chính thức thu trở lại từ ngày 25/3 tới đây. Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại từ ngày 25/3 tới. Ảnh: VGP. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp sáng nay (14/3) giữa lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư về việc thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy. Ngày thu phí trở lại được xác định là 0h ngày 25/3. Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, trên cơ sở thống nhất của địa phương và nhà đầu tư, Bộ GTVT đã có văn bản số 827/BGTVT-ĐTCT ngày 24/1/2019, giảm giá chung cho các phương tiện và mở rộng vùng giảm giá dịch vụ cho các phương tiện lân cận trạm đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phương án thu phí được áp dụng là giữ nguyên vị trí trạm thu phí BOT Cai Lậy như hiện nay, giảm giá tối đa chung cho các phương tiện qua trạm. Các loại xe nhóm 1 giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 15.000 đồng/lượt (tương ứng giảm 57%)… Mức giá vé lượt, vé tháng và vé quý áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm từ 40 - 60% so với trước và mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vùng lân cận bánh kinh khoảng 10km. Theo tính toán với phương án này, thời gian thu phí của dự án là khoảng 15 năm 9 tháng, trong khi phương án thu phí trước đây chỉ 7 năm. Bộ GTVT cũng giao doanh nghiệp dự án phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngành chức năng khẩn trương rà soát tiếp đối với các phương tiện nằm trong vùng lân cận thuộc phạm vi thuộc miễn giảm. Đồng thời, doanh nghiệp bố trí đầy đủ xe cứu hộ, xe cứu thương tại khu vực trạm phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra. Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện, công an đã chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh trật tự khi trạm thu phí thu lại. Về công tác miễn, giảm mức phí cho ô tô đối với các hộ dân xung quanh trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho biết, qua ra soát có 538 hồ sơ của người dân tại 8 xã, 1 phường và đã có 365 phương tiện được đưa vào danh sách miễn, giảm giá vé qua trạm thu phí BOT Cai Lậy. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư, Sở GTVT Tiền Giang tiếp tục rà soát, lập danh sách các phương tiện ô tô không kinh doanh của 31 xã, phường nằm trong bán kính 10 km để đưa vào danh sách miễn, giảm. Trạm thu phí BOT Cai Lậy có 8 làn thu phí, trong đó, có 2 làn thu phí tự động. Đại diện chủ đầu tư cho biết, từ nay đến tháng 10/2019, sẽ lắp đặt hoàn thành 4 làn thu phí tự động còn lại. Phan Trang
mang 2 khẩu hạng nặng đặt 2 đầu trạm, xe nào cố tình dừng lại không nộp phí gây ùn tắc thì cứ phụt cho bay để đường thông thoáng. mình đang tưởng tượng phin hoạt hình thôi mà, kkkk.
Còn mấy thằng này là dân còn khổ . Nông sản , thủy sản dưới quê rẻ mạt mà khi vận chuyển lên Sài Gòn phải phúng điếu cho trạm thu giá và bọn picachu nên giá thành cao bất thường.
Nói thật chứ mấy ông Bộ ăn dày quá nên có mún cũng ko xử được mấy cái B.O.T này. Đúng ra anh đầu tư ở đâu thì đặt trạm thu phí ở đó. Đầu tư chỗ kia thì thu phí chỗ khác (bao trọn ko xảy 1 em nào). Rồi ông Bộ họp báo chí chóe, phân tích này kia, tiếp thu này nọ rốt cuộc tóm lại cũng vì lợi ích nhóm (của B.O.T và 1 số nào đó) ko phải vì lợi ích người dân. Nói đại loại là mấy anh đầu tư thì đương nhiên phải có lời, có lỗ. Lời ăn lỗ thì chịu. Nhưng khi lỗ mấy anh giẫy nãy làm mình làm mẫy. Đòi trả lại cho nhà nước. ĐM nó chứ, làm ăn vậy thì thằng đui thằng mù nó cũng làm được cần gì mấy ông vào, toàn mấy ông cứ vay ngân hàng chứ có bỏ vốn hết đâu? Lúc nào cũng đòi lời hết, bao nhiêu gánh nặng cứ đè đầu người dân chịu! Mấy ông lấy ý kiến của người dân? Nói ý kiến đc lấy do HĐND thì cái HĐND này đều là người của mấy ông chứ của ai đâu? chứ có người nào mà dân đen được bâu vô HĐND để được lấy ý kiến về mấy cái B.O.T này ko? hay cũng vì lợi ích nhóm thôi! Người dân mà đứng lên nói này nói kia là bẻ cổ, khóa tay nói phản động chống đối. Chỉ khi nào UBKTTW kiểm tra thì lúc đó mới thấy có chiện để xử. Còn giờ thì luôn đúng quy trình./.
Nếu biết trước tánh tình tụi chúng nó ăn cháo đá bát như vầy thì mẹ tôi và mấy bà hàng xóm lúc xưa đã không che giấu chúng đâu.