tình hình nhà đang có chiếc Huynhdai i10 sedan! Đang muốn chay crab và thấy có Coty muốn thuê lại để chay dich vụ! Họ ky hợp đồng 8 chai 1 tháng va chi đưa 1 tài chạy! ( trong trang whep muaban ) A e nao đang chay crab hay a e nao đa từng cho thuê dạng nay cho mình xin chút y kien! Minh rat cam on!!!
Ở bên OF có 1 ca ntn: 1 Ông (tạm gọi là A) cho 1 Cty cho thuê xe do 1 cá nhân (tạm gọi là B) đứng ra thuê cũng vs giá 8tr/tháng. Làm ăn suôn sẻ đc 1 thời gian thì chiếc xe đc 1 xxx thuê rồi đem cắm luôn,sau đó người nhận cắm xe chả hiểu sao bán đc xe.Thế là sự việc rối tinh rối nùi. GĐ anh xxx bảo anh í lừa nhiều người & giờ nằm trong trại giam,ko có khả năng đền. Ông B bảo "tôi cũng là nạn nhân,có thưa thì tôi đi hầu!" Tự dưng ông A mất toi chiếc xe! Muốn biết sự việc cụ thể cứ liên hệ ông có nick tulai24.Rất vui vì độ bẩn bựa!
Em chả biết vụ này ra sao, nhưng xe mình mà đưa người khác chạy thì 2 năm chỉ còn cái xác xe, bác cứ vô gara sửa xe mới thấy cảnh mấy ông chạy taxi vô sửa mới mắc cười, sửa theo cách đơn giản, ít tốn kém nhất, đôi khi nó dùng dây kẽm để buộc lại, khắc phục đủ đồ dùng khi chạy thôi
Đơn giản thế này bác tự hiểu, bác chơi vợ bác có giống chơi cave ko? Vk thì nâng liu vuốt ve, cave thì chơi bét nhè ko cần giữ, xe của mình và xe đi thuê cũng vậy thôi
Bác chụp CMND lên dùm. Mấy tụ điểm ăn chơi sau này blacklist bác. Bác đến chơi đến bét nhè... mấy em sợ chạy hết.
chạy grab thì thấy ok hơn, mình đang làm dịch vụ cho thuê xe tự lái ở đà lạt, cũng hợp tác vs chục đầu xe tư, làm gần 1 năm, thấy cũng ổn, cuối tuần lúc nào cũng full, trong tuần cho thuê lai rai... mà mình nói thiệt, đã bước ra làm nghề này rồi, thì chủ yếu bảo dưỡng định kì, chứ nhìn khách về thấy nó chạy xót xe lắm, nhưng phải chấp nhận thôi, dần dần nó thành thói quen, nhìn mấy vết trầy xước thấy quả là điều bình thường luôn. ps: xe mình, a/e sg lên ko có xe, alo mình chỉ 700k/ngày thôi. thuê xe tự lái, đi trog thành phố mấy giờ trả cũng được
cũng có lý, bác kia nói có lý, vd vk thì ko dám dùng kiểu giống nhật bản, mỹ... nhưng ra vs gái ngành thì mình yêu cầu em nó làm theo răm rắp ấy chứ,klkkkkk
khỏi nói đâu xa, cái clip của con bé hót gơ vừa rồi đấy, nhìn là biết nó tiếp khách lấy tiền rồi, còn vợ và bạn gái dễ gì đang chơi rút ra mà nó chịu bj đâu, nó sẽ bảo "chua lắm, ghê lắm..." mặc dù là của nó, do đó kết luận là em nó làm ngành rồi
đúng là trầu xước thì bh thanh toán dùm, có điều xe chạy taxi dịch vụ thì đúng là hết hạn nhận về đúng cái xác, chạy muốn ko nổi luôn, mình học lái đúng con vios hoàn lương, moá, nó leo cái cầu ko nổi luôn, thằng thầy nó bảo xe gì mà leo cái dốc này ko nổi, nó leo lên và tuột dốc luôn, ko phải xe của mình thì nó chạy phá lắm
innova , fortuner 2017, cerato 2019, ford eco, .... trầy xước bảo hiểm lo hết, cho thuê là mấy vấn đề trầy xước, móp là chuyện quá bình thường luôn.hehhe
chạy taxi nó bào dữ lắm , xe nào chịu nổi, cánh tài taxi chỉ chạy chứ hok bảo vệ xe đâu, tốt nhất là xe mình mình chạy thôi, mà mình lại ko sống vs cái xe, chi phí nuôi nó nhiều quá, vd mazda 3 : 1 năm bảo hiểm 10tr, đăng kiểm+ phí sử dụng đường bộ: ~5tr, nhớt 5000km/2 tháng thay 1 lần 800k=>4tr8, bảo dưỡng này nọ tầm 6tr, chưa tính vỏ, rửa xe... =>>năm tầm 25chai nuôi nó. nên.... muốn duy trì nuôi nó thì tự lấy nó nuôi nó luôn.
Cho Phúc XO thuê.Mà giờ chủ xe con MayBach cho anh thuê ra sao ta.Xe tang vật thì tạm giữ điều tra...mà chừng nào đt xong.