Căn nhà ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng bị người lạ xịt sơn, ném chất bẩn lúc nửa đêm. Sáng 5-4, người dân phát hiện cánh cổng màu trắng của căn nhà ông Linh bị xịt sơn màu đen ghi chữ “Ấ DÂM”. Phía trên rào chông của khung cửa một bịch ni lông chứa chất bẩn, rác nằm vắt vẻo. Dưới nền đất trước nhà thì rác, chất bẩn nằm vương vãi. Sơn bị xịt trên cổng nhà ông Linh. Ảnh: HẢI HIẾU Trung tá Trần Khánh, Phó trưởng Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết đang trích xuất camera để truy tìm người xịt sơn, ném chất bẩn vào nhà ông Linh. “Những người này thực hiện vào ban đêm, bước đầu đã trích xuất được một số hình ảnh từ các camera, chúng tôi đang phân tích để truy tìm và xử phạt theo quy định”, Trung tá Khánh cho hay. Một bịch rác nằm vắt vẻo trên chông sắt. Ảnh: HẢI HIẾU Rác, chất bẩn nằm vương vãi phía trước cổng. Ảnh: HẢI HIẾU Theo những người dân khu vực, những ngày qua, nhiều nhóm người đến nhà ông Linh chụp hình, có người còn đưa cả trẻ em đến diễn cảnh hôn hít. Nhiều người dân cho rằng ông Linh làm việc gì vi phạm thì phải chịu trách nhiệm, còn gia đình của ông này không liên quan thì không thể chịu những hậu quả này. Nguồn PhapLuatTP
hứng 1 phút mà làm hại cả gia đình và họ hàng, giờ thì con cái ra khỏi nhà cũng chả dám gặp ai. đúng là già mà còn dại.
cái vụ này mà ông chủ tịch TP đà nẵng cũng nhảy vào phát biểu làm gì nhỉ, nó nhỏ nhặt quá cứ để mấy ông công an phường hoặc quận đc rồi, ổng rảnh quá lo mấy vụ lớn lớn đi đã. hay là ông Linh kia trước đây cũng bạn bè với lão ấy nên đứng ra bênh vực nhỉ. mặc dù đúng là tội nghiệp người nhà của ông Linh, nhưng nếu bảo là ai làm nấy chịu thì sẽ ko còn tính đạo đức, tính gia đình trong xã hội, tại sao "một người làm quan cả họ được nhờ" mà đến lúc có tội thì "ai làm nấy chịu". và nếu bảo ai làm nấy chịu thì sao ko áp dụng để xét lý lịch cán bộ ấy, có người bà con mà đôi khi chả biết mặt mũi ra sao, người ấy có tội thì khi xét lý lịch cũng làm ảnh hưởng đến mình luôn, nhất là các ae trong ngành ấy phải để cho thấy rằng 1 người phạm tội cả họ ản hưởng theo thì người ta mới thấy tội lỗi của mình lớn đến thế nào mà sợ ko dám làm chứ
Ờ,ông VKS tối cao còn ý kiến ý cò kìa. Vụ này... ngon ăn quá mờ, tranh thủ còm men lấy điểm trước khi "topic closed"
Có khi nào điều tra và xử lý vụ sơn cửa trước cả vụ thang máy ko ta, dám lắm chứ, vụ thang máy đang loay hoay chưa biết ghép vô tội gì vì chỉ "nựng" thôi, còn vụ sơn cửa đã xác định tội hủy hoại tài sản rồi