Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kienhoang9311, 17/4/19.

ID Topic : 9332677
Ngày đăng:
17/4/19 lúc 09:12
  1. kienhoang9311 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/3/19
    Tuổi tham gia:
    6
    Bài viết:
    12
    Chùa Tam Chúc hiện là một trong những địa điểm du lịch tâm lịch thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước. Cũng không khó hiểu bởi đây là ngôi chùa có diện tích rộng lớn nhất thế giới và sắp tới là nơi đăng cai diễn ra lễ Phật đản Vesak 2019. Điều đáng nói là chủ đầu tư chùa Tam Chúc này cũng chính là người kiến tạo ra khu du lịch quần thể Tràng An - Bái Đính.
    Vậy độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc này thế nào? Cùng đọc bài báo dưới đây nhé!
    Chủ đầu tư chùa Tam Chúc là ai?
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra, đây là lần thứ ba Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICDV) đăng cai chủ trì. Nơi diễn ra đại lễ chính là chùa Tam Chúc – Hà Nam.

    Nói đến chùa Tam Chúc, có lẽ người dân Việt Nam không ai là không biết đến ngôi chùa này. Mặc dù vẫn đang trong quá trình xây dựng song Tam Chúc đã vượt qua chùa Bái Đính – Ninh Bình, trở thành ngôi chùa rộng lớn nhất thế giới.

    Tất nhiên, ấn tượng về ngôi chùa Tam Chúc là thế nhưng điều mà bất cứ ai tại Việt Nam cũng thắc mắc, tò mò chính là chủ đầu tư chùa Tam Chúc là ai? Ông sở hữu khối tài sản thế nào để có thể biến chùa Tam Chúc trở thành ngôi chùa rộng lớn nhất thế giới như vậy?

    Có một sự thật có thể khiến khá nhiều người bất ngờ, ông Nguyễn Văn Trường – chủ đầu tư chùa Tam Chúc chính là người đã tạo ra Quần thể du lịch Tràng An – Chùa Bái Đính. Tại đây, ông đã đầu tư xây dựng khách sạn hạng sang 5 sao. Công trình được thiết kế theo phong cách Á Đông cổ điển.

    Ông còn là người kiến tạo ra hàng loạt các siêu dự án Khu du lịch tâm linh khác như Hồ Núi Cốc rộng 18.940 ha với số tiền 15.000 tỷ đồng, khu du lịch tâm linh tại đảo Cái Tráp với diện tích 450ha.

    Trước những con số khổng lồ, đại gia Nguyễn Văn Trường thêm một lần nữa càng khiến cho mọi người muốn tìm hiểu về ông. Tuy nhiên, thông tin về ông trước truyền thông vô cùng ít ỏi. Cho đến nay, báo chí chỉ thường nhắc đến ông với cụm từ “đại gia kín tiếng”, “ăn chay trường”, hình ảnh của ông không xuất hiện nhiều trên các mặt báo.

    Được biết, ông sinh ra tại Hoa Lư, Ninh Bình và là chủ của Công ty Xây dựng Xuân Trường. Ngoài những siêu dự án nói trên, ông cũng chính là người chi 100.000 USD, sang Ấn Độ để đón Ngọc xã lợi về Việt Nam.

    Chủ đầu tư chùa Tam Chúc từng rất nổi tiếng với câu nói: “Đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm mỗi ngày thôi, cái khác biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời. Và cái để lại đó, nếu nó thực sự đáng quý, thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý”.

    Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc
    Chủ đầu tư chùa Tam Chúc là ai? - Ông Nguyễn Văn TRường ( bên phải)

    Khu du lịch chùa Tam Chúc
    Lại nói về khu du lịch chùa Tam Chúc – nơi đăng cai Đại lễ Phật đản Vesak 2019. Đây là khu du lịch có diện tích lên tới 5.000ha trong đó vùng lõi là 4.000ha với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ. Trong quần thể lớn bậc nhất này có nhiều công trình, riêng công trình phục vụ cho Đại lễ đã và đang hoàn thành bao gồm: Điện Tam thế, Điện Pháp chủ, Điện Quan âm, chùa Ngọc, Thủy đình, Hội trường, Khu khách sạn, Cổng Tam quan, Vườn Cột kinh, Khu vực cảnh quan, Hồ nước cùng các tuyến đường nội bộ.

    Theo lịch sử và địa hình, điểm tọa lạc quần thể chùa Tam Chúc là vùng ngập nước đá vôi, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh như động Vòng, chùa Bà Đanh, đền Trúc, miếu Trung, chùa Đặng Xá, đền Bạch Mã, động Thủy, động Lim... Khu du lịch chùa Tam Chúc được xem như gạch nối giữa chùa Hương, chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc tạo thành một quần thể du lịch tâm linh, sinh thái vùng ngập nước đặc biệt.
    Xem chi tiết tại: http://www.anquocsecurity.com/waq/n...giau-co-cua-chu-dau-tu-chua-tam-chuc-341.html
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    làm chùa mà ko giàu thì còn gì giàu nữa, đúng là chùa cũng có đóng góp để từ thiện dân nghèo, cũng có thể làm cầu, cống ... nhưng cứ tới dịp lễ thì chùa kêu gọi mạnh thường quân 1 tiếng là đầy đủ gạo muối chứ chùa cần gì chi ra đâu, còn tiền thu vào chả có hóa đơn chứng từ gì cả, ai biết thu bao nhiêu, mà nhất là mấy bố quan chức to ấy, ông nào cũng có "theo" 1 vài thầy để thầy giải cho những đen đủi trong cuộc sống.
    ở đường Đỗ xuân hợp, trong hẻm, ngày trước em làm cty chuyên chạy dịch vụ làm giấy tờ nhà đất, có vào cái nhà...hay gọi là cái chùa cũng đc, trụ trì là cái thằng trộm cắp, đi tù mấy năm về ko ai nhận vào làm việc nên nó lên châu đốc phụ cúng kiếng cho chùa, sau vài năm thì nó thỉnh về nhà nó 1 bức tượng phật bà, và cạo đầu, quản lý cái chùa do nó lập ra luôn, mỗi lễ tết thì cũng nhiều người cúng, nó bảo phật bà ở chỗ nó cũng như trên chau đốc thôi, bà phân thân để cứu nhân độ thế...
    chuyện khác là con chị bà con bên vợ học xong Đh tự nhiên có bà nào đó nói chuyện với nó xong bảo nó có căn tu, khuyên đi tu, thế rồi cũng đi tu ở chùa trên Long thành, lại còn lôi kéo người nhà đi tu nữa chứ.
    xong đến cách nay 2 tháng thì xin về nhà tu tại gia, đứa em với mẹ lên thăm bảo rằng đi tu do ko có tiền nên bị đì, bắt làm việc cực nhọc, sáng 4 g sáng là phải đi quét chùa xong phải ra đồng làm ruộng, thế là người nhà bắt về nhà luôn, muốn tu thì tu ở nhà, trong chùa thì cạnh tranh quyền lực, ai cũng muốn quà cáp, nịnh nọt trụ trì để có chức cao... móa, tu mà cũng cạnh tranh ghê nhỉ
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, đi tu đâu có được phát lương, nhìn mấy "thầy" chơi đồ xịn, hàng hiệu không thì cũng hiểu. Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Đề nghị chủ thớt ko post bài có nội dung QC trong box này nhé.
    Lợi dụng chủ đề chùa chiền để QC cho Cty bảo vệ,thật là bó tay vs chủ thớt!
     
    7800II thích bài này.
  5. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    Nhà em ở hoà bình
    cách chùa bãi đính ở Ninh Bình 25km
    cách chùa tam trúc hà nam 30km
    cách chùa hương 20km
    và em nhận thấy chùa ở phía bắc nó độ uy nghi , cổ kính , và to lớn và đẹp gấp 1 tỷ lần chùa ở miền nam
    em thì em đến chùa chỉ để ngắm cảnh , cầu bình an , cầu có vợ chứ ko tâm linh nhiều
     
    7800II thích bài này.
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác cũng dân bắc như em à, em thì ở Hải Phòng, vài năm kiếm tiền mới về quê.
    Chùa ngoài đó giàu hơn chùa trong nam, các sư thầy cũng chịu chơi, chịu chi hơn, trong này có khi ko phải thiếu thốn gì nhưng còn có vẻ ngại ngùng khi người tu hành lại xài sang, còn ngoài đó các sư thầy quan niệm họ ko phải phật phật mà chỉ là người hướng dẫn, dẫn đường đến với phật nên có quyền hưởng công lao của các thầy bỏ ra, có thầy chơi hẳn con mẹc e250, chỉ ăn chay ngày rằm 30, mùng 1 thôi, ngày thường còn đi ăn thịt chó nữa ấy chứ
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  7. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    sư ngày xưa họ tu bằng tâm
    giờ sư thầy nhiều khi tối đi bem gái luôn đấy chứ
     
    7800II thích bài này.
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nói đến chùa Tam Chúc, có lẽ người dân Việt Nam không ai là không biết đến ngôi chùa này. Mặc dù vẫn đang trong quá trình xây dựng song Tam Chúc đã vượt qua chùa Bái Đính – Ninh Bình, trở thành ngôi chùa rộng lớn nhất thế giới.

    không lẽ tui là người nước ngoài, tui không biết chùa này, giờ mới đọc, hay là tay viết bài này xạo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/4/19
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thì bi giờ biết rùi đó Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc
    Chúc mừng bạn là ...vịt lam Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc - 1
     
    Cá Mập chiên xù and loc9000 like this.
  10. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    nó gần nhà em
    và em khẳng định nó to lớn hơn bất kỳ ngôi chùa nào từng tồn tại trên thế giới trước đây
    lưng tựa vách núi mặt nhìn sông
    qua sông lại là các am của nó tiếp
    giữa các khu rừng núi thì là chánh điện
    quên trung quốc campuchia và thái lan đi
    VIỆT NAM mới là sở hữu ngôi chùa uy nghiêm , đẹp , rộng nhất trên thế giới hiện tại
     
    7800II and loc9000 like this.
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Gần nhà bác mà bác không biết mới lạ, VN thì cái gì cũng nhất hết đó bác, chùa to nhất, cầu lớn nhất, đường dài nhất....
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp"
    Tiền xây ba cái "nhứt nhứt" này cứu được bao nhiêu là người Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc
    Chưa kể, CA chưa hỏi tới.... tiền ở đâu ra. Giống như TB cũng xây bao nhiêu là chùa Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc - 1
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tiền của bá tánh đó bác, mà không biết bá tánh là những ai, hay là của ông bà nào đó tên Bá Tánh.
    dù sao thì cũng có nơi để bá tánh thật đến để thắp hương vái Phật và tham quan chộp ảnh cảnh chùa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/4/19
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  14. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, ý nói bá hộ tên...Tánh Độ giàu có của chủ đầu tư chùa Tam Chúc
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ờ, cái đó chỉ có thời phong kiến thôi à bác, giờ thế kỷ 21 rùi không biết phải gọi là đại DA.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em cũng là người VN nhưng em cũng chả biết chùa này, chùa bái đình thì có nghe chứ tên chùa này và chùa ba vàng thì đọc báo mới biết cách nay mấy bữa
     
    Cá Mập chiên xù and loc9000 like this.
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Mấy thầy còn xoạc gái ầm ầm nữa đấy chứ. Tiền nhiều để làm gì ?
     
    7800II thích bài này.
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    chùa ba vàng nổi tiếng thế mà bác không biết à, mình thì biết từ lúc ............................................................................................................................................ báo đăng tin cái vụ gọi hồn và trả giá.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nhà em ngày trước ở Bạc Liêu làm nhà nghỉ, cứ chiều thứ 7 thì có thầy trẻ tuổi chạy SH chở em ghệ vào nhà nghỉ của em, thay bộ đồ nâu sòng ra, mặc quần jean, áo thun, đeo thêm cái khuyên tai nữa, đầu trọc có sẵn rồi, thế là ra dáng ăn chơi thôi, đêm đó bay cả đêm, sáng mới về phòng ngủ tới chiều dậy trả phòng, thay áo nâu...về chùa
    lại còn có bà ni cô mặc áo xám, cứ cuối tuần là ông xe ôm hay đậu xe trước cửa nhà em đón khách vào thuê phòng nằm trước, sau đó bả đi bộ tới sau, cũng biết mắc cỡ lắm nên vừa đi vừa lấy tay áo rộng che mặt, em vào thu tiền cũng chưa thấy mặt bao giờ.
    nhớ thời làm nhà nghỉ nhiều chuyện vui vãi
    có thằng làm cả năm tích góp tiền về quê, trên đường về ngứa trym nên thuê 1 em vào nhảy nhót xả ức chế cả năm, thế rồi sau khi chơi thì mệt ngủ bị nó móc hết tiền, ra nằm lăn lộn khóc huhu tự chửi mình.
    có mấy chú SV ăn mừng ra trường nên sau khi ăn nhậu thì bắt gà ngoài đường để đá, nhà nghỉ đầy bao bố nhưng mấy chú vẫn quyết định đi chân đất, rồi thì sáng hôm sau hết say thì nhất định ko cho con gà về, bắt nó ở lại để đi xét nghiệm có bị HIV ko, một số chú thì ngồi khóc... vãi thật
     
  20. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Đọc cmt này xong tự dưng ấm chén nó hơi khua.
    Tiếp...tiếp đi bác.
     
    loc9000 and 7800II like this.

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 536 (Thành viên: 8, Khách: 517, Robots: 11)