Bầu cử tổng thống Ukraine: Nam diễn viên hài giành lợi thế lớn Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, diễn viên hài Volodymyr Zelensky tiếp tục giành chiến thắng áp đảo ở vòng 2 trước Tổng thống đương nhiệm Poroshenko. Nhiều hoạt động ăn mừng đã diễn ra tại trụ sở Đảng của ứng cử viên Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đêm qua 21/4 (giờ địa phương), sau khi kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 cho thấy diễn viên hài với Zelensky nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cử tri. Kết quả khảo sát sau bỏ phiếu của Ukrinform cho thấy, ông Zelensky giành được 73,2% phiếu ủng hộ, vượt xa ông Poroshenko với chỉ 25,3% phiếu của cử tri. Một cuộc thăm dò thứ hai của Quỹ sáng kiến Dân chủ Ilko Kucheriv cũng ghi nhận chiến thắng áp đảo của nam diễn viên hài truyền hình trước chính trị gia lão luyện, với tỉ lệ phiếu ủng hộ lần lượt là 73% và 25,5%. "Chúng ta đã làm được điều này cùng nhau. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ sẽ không có các bài diễn văn hùng hồn. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn các bạn", ông Zelensky tuyên bố hôm 21/4 trước sự hò reo cổ vũ của đám đông người ủng hộ. Trước đó, vào ngày 21/4, gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bỏ phiếu vòng hai, lựa chọn tổng thống mới cho đất nước. Ông Zelensky đang có những lợi thế rất lớn trong cuộc đua Tổng thống Ukraine . (Ảnh: Tass) Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko hôm qua (21/4) cũng thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. Ông khẳng định: “Không bao giờ bỏ cuộc, đó là điều tôi nghe thấy khi nhìn kết quả thăm dò bầu cử. Khá rõ ràng và tôi sẽ gọi điện chúc mừng chiến thắng của ông Zelensky. Trong tháng này, tôi sẽ rời vị trí Tổng thống. Đó là cách người dân Ukraine quyết định và tôi chấp nhận. Tôi sẽ rời khỏi văn phòng Tổng thống nhưng tôi xin khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ không rời chính trị”. Theo kế hoạch, kết quả chính thức cuộc bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Ucraina công bố vào ngày 1/5 và tổng thống mới dự kiến sẽ nhậm chức không muộn hơn ngày 3/6. Dù chưa có kết quả chính thức, nhưng nếu điều đó là sự thật thì ông Zelensky sẽ lãnh đạo một Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nền kinh tế trì trệ và cuộc chiến chưa có lối thoát với các lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông khiến 13.000 người thiệt mạng. Được biết, trong chiến dịch tranh cử, ông Zelensky cung cấp ít thông tin về chính sách hay kế hoạch cho nhiệm kỳ tới, thay vào đó vận động bằng các video trên mạng xã hội, hay những bài độc thoại hài để thu hút chú ý. Ông đã bắt chước vai diễn của mình trong phim: luôn hứa hẹn sẽ thanh trừng tham nhũng, loại bỏ ảnh hưởng của giới tài phiệt thao túng đất nước, nhưng không có những giải thích cụ thể. Ông đã thắng lợi nhờ sự thất vọng của cử tri với tổng thống đương nhiệm Poroshenko, người lên nắm quyền năm năm trước sau cách mạng Maidan và hứa người Ukraine “sẽ sống theo một cách mới”. Quỳnh Chi (T/h)
Hiiii.. đúng là chỉ có trong giấc mơ thật. Vậy cũng đáng mừng cho VN. người tài còn nhiều nên danh hài không có cửa. .. chứ đến khi VN kiếm hết ra ai mà phải đưa danh hài lên làm quản lý đất nước thì lúc đó quả thật khốn thay cho VN rồi.
Thằng Ukraina là huynh đệ ruột thịt với Nga ngố thời còn Liên Xô, sau khi LX sụp 1991 mấy thằng đông âu ghét Nga như chó, chạy qua chơi với Mỹ hoặc EU hết thì thằng Ukraina vẫn trung thành thân với thằng Nga. Tới năm 2014 bị Nga lấy cái Crimera để kiểm soát nguyên vùng biển đen mới tá hỏa ra Nga là thằng mất dạy, mới sáng mắt ra chơi với Mỹ.
Giờ tình cảnh UKraina vs Nga .. thấy cũng xêm xêm VN vs TQ. Ông Nga cũng ăn thịt mấy ông láng giềng như ông Tung Của vậy. Đểu không thua ai. VN cũng thích Mỹ lắm, nhưng vẫn chùn chân. Cái cảnh năm 1963 Mỹ hạ ông D. : đã là dân VN thì không thể quên dù chính kiến quan điểm ctrị khác nhau. Mấy bác nhà mình sợ Mỹ cũng có lúc sẽ xử tuyệt tay như vậy nên vẫn không mạnh dạn được.
Đúng, y chang luôn, Nga nó đưa người ra bán đảo crime rồi khi đủ dân số thì nó bảo trưng cầu dân ý để chia tách, đương nhiên toàn dân Nga thì đa số dân đồng ý tách khỏi rồi. VN cũng vậy, TQ giờ nó mua đất quá trời, đến lúc nào đó ví dụ như Nha trang hay Phan Thiết đòi tách riêng để tự trị, bảo trưng cầu dân ý của người đang sống ở nơi đó thì lúc đấy mất đất là chắc
Đụng mấy chủ đề này, hay dẫn đến tranh cãi. hi..hi.... Thói đời khi thấy con người ta thành công rồi thì hay lấy xuất phát điểm ra cười nhạo, đố kỵ bác ơi. Hàn Tín ngày xưa bần hàn, luồn trôn... cũng xuất thân thấp hèn đó thôi. Danh tướng đời Trần là Phạm Ngũ Lão cũng xuất thân là anh vót nan, đan lát. Tổng thống Lincoln cũng xuất thân nghèo hèn, làm thuê mướn qua ngày. P/S: Mình cũng xuất thân bần hàn, và giờ cũng vẫn hàn bần bác ạ.