tình hình là cái xớm nó đánh bài trước cửa nhà mình vô ra khó khăn có nên âm thầm báo công an ko . vd dt báo mà báo nói sao cho ngta đừng biêt chán tụi này quá um xùm à
trong nhà mở sòng bầu cua, tụi nó sẽ bỏ đánh bài đàng trước mà vào đánh bầu cua, xong rồi dẹp bầu cua là xong, kakakaka.
thì ra nhập hội đi, ko thì chịu khó mua mắm ruốc về tạt vào nhà mình, bọn đánh bài nó thấy hôi là nó tự giải tán à
đù, chiêu khổ nhục kế này phê quá, cho dù nó bỏ đi thì mình phải chịu đựng cái mùi mắm này, ko dễ chịu tí nào
thì bực mình muốn nó đi thì làm thế cho nó nhanh chứ còn gì nữa, ko thì cứ lấy hột mắt mèo chà lên chỗ thềm, nó ngứa nó gãi nó cũng đi thôi
làm vậy chi cho mệt, mà lại khổ mình nữa, tụi đánh bài nó sợ nhất là xui xẻo, cứ giặt mấy cái quần bà ba đen rồi mang ra phơi trước cửa nhà, mấy con ma cờ bạc sợ nhất là quần đen của đàn bà.
Còn 1 kế nữa là mở nhạc quàng tử lên, ca khúc bê đê mới nhất "vì anh không là anh". Bảo đảm chúng nó giải tán ko quá 5 phút.
Chiêu này mới là độc chiêu, em xin bái phục, mà em chỉ lo 1 điều, mấy thằng đó chưa đi mà cái quần mới mua vừa phơi lên đã mất thì bách nhục
cũng tội, ko biết mấy bữa lễ này có sô chậu nào để hát kiếm cơm ăn ko nữa, kiếm cái loa kẹo kéo chở đi mấy cái quán thấy cũng kiếm ăn đc đấy, hôm sinh nhật năm ngoái ăn nhậu ngoài quán câu cá giải trí, có thằng kéo cái loa tới hỏi, chơi luôn, có con máy tính bảng có kết nối 4G nữa, 130k/giờ, bữa đó chơi hết 5 giờ
Chiêu này ko thọ, nó đang thua nó nghe nó bực, nó gọi hội đập tường nhà thì phải sửa mệt lắm, trừ khi muốn xây sửa nhà thì làm dc, đỡ tốn ít tiền công đập phá
Báo hôm qua vừa đăng, mở loa kẹo kéo ồn hàng xóm, nói vặn nhỏ không nghe, nó xách dao sang lụi một phát, chết oan đó bác ơi. Bác bày cho mở nhạc hoàng tử này, e rằng hàng xóm nó lụi càng lẹ hơn nữa đó.