Tìm kiếm bài viết theo id

Video Massage kiểu Hà Nội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 25/4/19.

ID Topic : 9336988
Ngày đăng:
25/4/19 lúc 15:16
  1. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, Vì bác gái "chợt nhớ rùi quên". Nói bỏ rùi hôm sau...quên béng Massage kiểu Hà Nội
     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Súng ko có đạn nhưng vẫn cứng trường tồn được.
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Lúc trước là súng khác, giờ chỉ là súng nước thôi.
     
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thì đấy, bắn ra cả vũng nước chẳng có chút cái nào.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hình như nó có giai đoạn bị vậy bác ạ, cách nay khoảng 1 năm thì cũng đã bị vậy khoảng 1 tháng, cứ tưởng sẽ phải dãn cữ thành cách 2 ngày mới cày lại đc, nhưng rồi sau đó hồi phục lại ngon lành, lại cày cách ngày...cho đến cách nay khaongr 1 tuần thì lại bị lại vấn đề cũ, hay là giai đoạn này thu nhập tiền bạc kém quá nên xì trét ta, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về tiền thì chơi bời gì nổi
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, giống cái đèn dầu. le lói chập chờn rùi...tịt hẳn. Dấu hiệu...tiền mãn kinh. RIP Massage kiểu Hà Nội
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    tiền mãn tinh nha bác.
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ờ, mà em để ý là 2 lần này nó gắn liền với đợt em chạy bộ bác ạ, đi bộ với chống đẩy hít đất tập tạ thì ko sao, cứ chạy bộ là bị yếu đi vậy, chắc già rồi, cơ thể ko cho chạy bộ nữa, để sức chạy quanh giường thôi
     
  9. sitaka Thành Viên Cấp 3

    vãi mấy bác!! nghe kể mà tò mò vãi ra =))
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nếu bác có bộ óc xám hoặc đen thì hãy vào xem , vì mấy ông này thường xuyên được bs hư ấm chén khuyên dùng Omo để tẩy sạch hàng tuần.
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    à há, chạy bộ không...mặc sịp. Chắc luôn Massage kiểu Hà Nội
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    không phải đâu, tại ổng sợ chạy bộ gặp mấy em hót gơ cũng chạy bộ buổi sáng thì súng giương nòng, cho nên ổng phải bó chặt súng lại, mà bó chặt quá thì sẽ bị phản ứng phụ đó là yếu 2 môn sinh và lý.
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đợt lễ vừa rồi về quê vợ, tối nhậu xỉn chả làm ăn gì, nhưng buổi trưa 2VC lén lén vô phòng ông bà bật máy lạnh và làm tàu nhanh 1 phát, thế mà hăng bác ạ, ngon cơm luôn, lấy lại phong độ cách ngày 1 phát luôn, ko biết là do lạ chỗ, lén lút hay là do bia rụ nữa, các cụ bảo nam vô tửu như kỳ vô phong mà
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    So với hồi dưới 30 có yếu đi thật, hồi đó ngày nào cũng 1,2 nháy được, giờ phải cách ngày. Lượng gái quen dc cũng giảm đáng kể.

    -Hôm qua có chở 1 đứa làm quán bar ở club 162 nguyễn văn lượng về nhà. Ẻm có 1 cái tên rất đẹp Trà My (chà muy), cao cỡ 1m58 khuôn mặt có dao kéo rồi nhưng nhìn cũng hút lắm. Vú cũng có bơm. Nói chung tuy hàng giả nhưng nhìn vẫn ngon. Ngồi nó ôm cứng ngắc cạ 2 đầu vú vào lưng, thở nhẹ vào tai cũng thấy kích thích nhẹ. Có lúc nó thò tay bóp bụng tính luồn xuống chim mà ko dám. Về đến nhà hết 35k nó đưa hẳn 50k, rồi nói là
    "Anh đẹp trai quá à, sao lễ hông đi với bạn gái mà chạy grab chi."
    "Cám ơn e, a phải tranh thủ kiếm sống chứ về già ai nuôi mình."
    "Anh đứng đây 1 lát dc ko"?
    "Sao vậy"
    "Em đang đợi con bạn nó xuống mở cửa, ở đây 1 mình vắng quá em sợ".
    "Hihi được rồi, có anh ở đây ko ai dám làm gì em đâu"
    "Nhìn a ko có giống dân chạy grab, da gì mà trắng dữ vậy"
    "Anh lái buổi tối thôi e, ban ngày làm cái khác, lái ban ngày nó tàn tạ dữ lắm."

    Lúc này con bạn nó đang mở cửa, nó bảo là

    "Bạn e ra rồi, anh có thể về dc rồi"
    "Bb e, có duyên sẽ gặp lại"
    "Anh có số điện thoại e rồi mà, nhớ liên lạc nhé"
    "Vậy lát anh add zalo em nba"
    "Okie anh bb"

    Đứng thứ 4 từ trái qua.
    Massage kiểu Hà NộiMassage kiểu Hà Nội - 1
     
  15. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Sau này em ấy cứ gọi bác chở về, không cần qua tổng đài tự động Grab. Vậy là Grab mất doanh thu rồi. Chúc mừng bác.
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Bà già tôi cũng nói: "mày chạy grab chắc đắt khách lắm, nhìn như ông Tây lái xe haha".
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bữa nào lén lén quay clip lại cho ae xem chút với
     
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    ..................................... trùng
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/19
  19. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Có chuyện này kể cho vui, hôm 30/4 có đón 1 con như hoa hậu từ Điện Biên Phủ đến tòa nhà Landmark 81 xem bắn pháo hoa. Tới nơi call nó bảo đợi chút em ra liền. Nó mở cửa ra mình đã thấy khác người rồi, mặt ko đẹp lắm nhưng body giống mấy con hoa hậu. Nước hoa thơm phức. Nó nói
    "Em đặt mãi mà ko ai chịu đi, có mỗi a thôi đó".
    "Sao lạ vậy ta, từ đây đến đó gần mà"
    "Uhm em cũng ko biết sao luôn, em đặt từ car đến bike mà hông ai chịu chạy".
    "Dc rồi em lên xe đi". Lúc này mình đưa nón bh cho nó thì nó bảo cám ơn anh. Do mặc váy nên nó ngồi 1 bên. Với 1 con cao to mà ngồi 1 bên khó lái thấy đkm, làm xe mất cân bằng. Đi tới gần cầu Sài Gòn thì kẹt xe cứng ngắc, phải rẽ vào nguyễn hữu cảnh chạy ngược lên. Mình nói
    "Sao hnay đông dữ vậy ta?"
    "Chắc nta tới landmark xem pháo hoa đó anh. Bạn em nó mời tới xem, nhà nó ở đó, biết đông vầy thì e hông đi đâu".
    Xong nó gọi cho con bạn nó complain tùm lum "bà mời tui mà giờ kẹt cứng ko nhích dc luôn đây nè, đang đi grab vv...". Kẹt lâu nó kêu "em gỡ nón ra dc hông anh, nóng quá". Mình bảo "gỡ ra y, a cất cho".

    Đi nửa tiếng mới tới nơi. Mà lũ dân phòng, csgt chặn xe lại ko cho vào, chỉ cho người vào.kẹt lâu vậy mà chở 1 em như hoa hậu cũng thấy an ủi tý chút. Nó ngồi nghiêng hay ôm bằng 1 tay phải quàng qua bụng thấy cũng hơi kích thích. Cuốc xe khuyến mãi còn có 9k, nó đưa hẳn 30k kèm cám ơn.

    Mình đi ra khỏi khu vực đó. Tới chỗ vắng check info thì biết nó là siêu mẫu thế giới VN 2017, á quân fitness model 2016. Huệ Nghi.

    Massage kiểu Hà Nội

    Massage kiểu Hà Nội - 1
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bác đúng là số hên, mình chả chạy được cuốc nào, đã vậy có 1 bà khách bắt chở chạy vòng vòng rồi kêu mình bỏ tiền mua nước cho uống nữa chứ, khổ thật.