Nếu chán thì làm giống như lày lày, phải tạo niềm vui cho mình chứ https://www.24h.com.vn/phi-thuong-k...di-bo-tren-duong-cao-toc-my-c159a1039862.html
em ở thị xã Phú Mỹ anh ơi, chắc xa quá ae ko kéo xuống nổi kaka dưới em có thịt thỏ, gỏi vịt ngon lắm
Cũng đâu xa lắm, mấy lão già dê trên này chịu đi chơi lắm, nhất là nơi nào có gái ấy, nếu ko có gái thì lão ấy kéo mấy em ở cùng cơ quan đi du lịch, hãng mỹ phẩm và hãng hàng không thì gái bao la, tụi nó cũng thích đi với mấy lão ấy lắm, có điều mấy lão chỉ đưa 1 em/lần đi thôi, mấy em kia ở nhà thì buồn chán, anh em đi chung với lão ấy cũng đói meo mốc nhưng lão ko bao giờ mang dư ra để dành cho ae đâu, ích kỷ lắm