Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp em có bức tran

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi raumuongxao, 13/5/19.

ID Topic : 9344664
Ngày đăng:
13/5/19 lúc 15:35
  1. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    E có kd j trên 5s đâu...chia. Sẻ xem bác nào đam mê thư hoạ ko mà.....thấy hình con vịt...là biết rồi haha
     
  2. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Bác tham gia cái box này phải hiểu, box này chỉ dành cho Du lịch (du lịch hàng không), Làm đẹp (mỹ phẩm các loại), Nông nghiệp (Các loại cây trái như bưởi, cóc, cam,...) và dịch vụ hồi phục sức khỏe, điều hòa tinh khí (Massage, bấm huyệt). Thi thoảng có thêm các trao đổi về Nghệ thuật - như hình con Vịt - bác đã thấy.
     
  3. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Bức tranh bác chủ TOPIC đưa lên quả thật là đẹp. Cảnh thì không chê được: chi tiết, hoành tráng, sinh động.
    Chỉ có điều bức tranh với cảnh TQ và các dòng chữ Hán, cá nhân mình nhìn không thấy có thiện cảm với Tung Của nên không mua.
    Chứ giá 1.3tr thì cũng không mắc.

    P/S: Mình thì hơi có ác cảm với Tung Của, ác cảm này nó ăn vào máu rồi.... nên nếu có lỡ lời phân biệt chủng tộc mấy bác đừng ném đá nhé.
     
  4. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Thiên hạ bảo nhau: "đừng tin lời nói của mấy ông khi xỉn"
    Giờ bác đang xỉn... có vẻ lời nói không giá trị chút nào nhé.
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Hoa Kỳ cũng đang ác cảm với Tàu cộng nên đang uýnh nó sml. Mới phát triển có tý đã tinh tướng, phát biểu sẽ qua mặt Hoa Kỳ.
     
  6. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tranh là 1 SP đặc thù,ko phải thích là rinh về.
    Trước tiên,phải dự định mua đc nó thì treo ở đâu? Nơi đó,các vật dụng & thiết kế bài trí có phù hợp vs chủ đề tranh hay ko? Ví dụ,bức tranh này vẽ bối cảnh thời cận đại Trung hoa thì bàn ghế,tủ,giường...trong phòng cũng phải "cổ" như thế, chứ tranh vậy treo gần 1 chiếc giường nệm mút trắng tinh,kế bên là chiếc tủ formica hồng d9u7c kê sát ~ bức tường sơn màu xanh ve thì đúng là chửi nhau.
    Vụ ác cảm với Tung Của hình như bác sai sai. Những kẻ có dã tâm bá quyền mới nên ghét, còn đại đa số dân TQ thì họ cũng chẳng để ý đến chuyện lấn chiếm mình làm gì,vì họ có lợi lộc gì đâu? Hàng hóa TQ cũng vậy,tớ ít xài,nhưng nếu ko có đồ nó vào VN thì mấy tay KD ở VN móc túi mình hơi nhiều,điển hình là xe Honda!
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đúng là nhờ thằng tàu mà giá cả đc kéo xuống, có điều vẫn ghét nó bác ạ, nó tìm đủ mọi cách để phá hoại kinh tế mình, nó bảo dân mình trồng trọt chăn nuôi loại nào đó cho đã rồi phủi tay ko mua, bà con kêu khóc, rồi thì kêu gọi giải cứu, còn mấy thằng ngồi ở trên chả biết làm mẹ gì để quy hoạch vùng quy hoạch ngành cả, em qua Úc mới thấy nó làm bài bản, khu quy hoạch táo, lê thì chỉ có táo lê, muốn trồng nho thì qua vùng khác mà trồng, người dân chỉ việc trồng cho đảm bảo chất lượng, nhà nước thu mua hết, giá cả đc định giá từ đầu, có văn bản xác nhận giá cả mùa này thế nào, cho dù giá thế giới lên hay xuống thì nông dân cũng đếu quan tâm, nhà nc bao tiêu hết, nhà nước sẽ tự tìm mối để bán, nói chung là dân chỉ mỗi việc trồng ra sp thôi
     
  8. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Bác đi Úc học kinh nghiệm trồng nông sản luôn à. Hèn chi vườn rau nhà bác tốt thật. Quy hoạch đâu ra đó, khu trồng bưởi thì chỉ có bưởi, chỗ trồng mướp cũng chỉ có mướp, cam cũng có, mà nho cũng nhiều,... Mong bác không chia sẻ chút kinh nghiệm trồng trọt cho em với, vườn rau nhà em chỉ có mỗi mướp thôi, chưa trồng được loại khác.
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Léo hiểu sao bây giờ kiếm bưởi tự nhiên khó lòi mắt ra. Toàn hệ chanh giả cầy.
     
    TUAN_VU and 7800II like this.
  10. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    1. Vụ ác cảm, cơ bản mình cũng thấy sai sai.. nhưng bỏ không được bác ạ. Nghe Tung Của là không có chút thiện cảm nào, tâm lý nó sao mà mình không thể bỏ được.
    Có lần qua Thái, tại sân bay mình muốn coi mẫu đã điền khai hoàn thuế tại cửa Hải Quan. Vợ mình có hỏi một em TQ (em đó đẹp lắm luôn, chừng 19,20t đi chung với Bố mẹ) vậy mà em TQ chỉ rất nhiệt tình. Em TQ nói bằng tiếng Anh với Vợ mình (mình thì tiếng Nhật OK chứ tiếng Anh thì tịt, nên chỉ đứng kế bên), em dắt 2 VC mình đi lại quầy, dắt đến chỗ nộp... rất là chu đáo... Bố mẹ em ấy cứ giục đi mãi nhưng em cứ cố nán lại chỉ, rất tận tâm ... mình còn thấy ái ngại.

    2. Về việc mua tranh, đúng là phải coi quang cảnh phòng trong nhà thật. Đúng là đặc thù.
    Mơ ước mãi nhà trang trí như khu rừng của Tazan Boy. Khách nào hễ vào nhà cũng phải phục trang lá cây lá cỏ như Tazan cho phù hợp.... hic hic... Em đang mơ nhé. Đừng gọi em dậy.
     
  11. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Úc nó làm thì không ai nói, VN mà làm vầy , mấy bác facebook sẽ hét to: VN không dân chủ, mua bao tiêu như thời Hợp tác xã, dân VN muốn tự do trồng trọt vậy mà thúc ép và quản lý định hướng XHCN.... bla bla..., Mình nghĩ cần vấn đề dân trí nữa.
    Không cho trồng nhưng nộng dân họ thấy có lợi trước mắt, họ cứ trồng, không lẽ chính quyền cho dân quân dẹp vườn của họ.
    Cấp quản lý VN cũng đau đầu với dân VN lắm chứ chẳng chơi.
     
  12. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Khi nào có điều kiện biến giấc mơ thành hiện thực,bác nhớ ới tớ nhé.
    Tớ chỉ đến tham quan thôi,vì trước đây có coi film Tarzan,còn bác hóa thân rồi làm sao thì tùy bác.
     
    7800II, ruaden4 and loc9000 like this.
  13. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Đến tham quan thì trang phục cũng lá cây lá cỏ mới cho nhập gia nhé bác.
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bác đừng lo, ổng sẽ không cần lá cây gì hết, để nguyên cho có cảm giác như thời nguyên thủy.
     
  15. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    vậy thì hấp dẫn phải biết. Ấm chén lâu ngày không sử dụng, nhìn y như hàng NOS (New Old Stock) .
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác coi phim nhật nhiều nên giỏi tiếng nhật chứ giề.
    bác có đến thì nhớ rủ đám em út mỹ phẩm đến nữa nhé, em cũng muốn hòa mình vào thiên nhiên như thế lắm.
    năm 2007, khi chưa có vợ thì có lần đc gợi ý tham gia pool-party trong 1 khu biệt thự biệt lập thuộc dự án của 1 sếp to, chi phí thì đc lo tất, chỉ việc tham gia thôi, phân vân lắm nhưng cuối cùng em ko dám tham gia, mịa, lúa lúa vào đấy nó cười cho chết, vào đấy thì cũng phải nude khi tham gia, và khó tránh đc việc cắn hàng nên em ko dám tham gia
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    chứ không phải sợ sếp đì vì dám khoe hàng to hơn của sếp hả.
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chắc mấy sếp sẽ ko đi vào mấy chỗ đó đâu, chỉ mấy tay trẻ trẻ thôi
     
  19. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Cái trò này khởi thủy ở VN,bắt đầu từ Mr.N.V.Thiệu,mỗi người tham gia đều phải nude toàn thân,chỉ đeo mặt nạ & ai cũng phải đem vợ/bồ nhí,hoặc nếu ko có thì kiếm đại 1 em nào đó tham gia.
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác chắc đi nhiều nên biết chứ em có biết gì đâu, do đó cuối cùng chả dám đi.
    đợt nó rủ em đi thì bảo em út thì đã bao cả bầy rồi, vào đó ko tốn kém gì thêm, chỉ sợ ko có sức chơi, chơi đơn cũng có mà some cũng có, mịa, sợ lây bệnh chết cha, do đó mặc dù thích lắm nhưng đành thôi vậy, nghe bảo chúng nó là đám bạn quen biết (chắc là toàn đại gia với nhau) rồi tổ chức tiệc thác loạn như thế, nghe phong phanh là mỗi thằng góp 3000 đồng thì phải, em làm đếu gì có xèng, vào đấy thì vừa quê vì ko có tiền, vừa quê vì nhìn mặt là biết 2 lúa rồi, ngay cả đi bar mà đám bạn nó nhún nhảy như điên, còn em toàn ngồi 1 chỗ nhìn tụi nó nhảy