Lấy cũng có bác ạ. Nhưng sau khi lấy, vk nó thấy thằng con trai nào khác hư hơn ck nó thì bye bye ly dị để nó đến tiếp với trai hư đó. Nồi nào úp vung đó là vậy đó bác. Ông bà dạy chẳng sai chút nào.
Bác mà vã quá thì ăn bánh trả tiền đi ạh. Ra Huyền Trân Công Chúa. vài triệu/lần chắc chắn nằm trong khả năng của bác mà. Chi phải tốn thời gian vô ích khi cái đích bác nhắm đến không cùng hướng với tình cảnh của em nó hiện tại. Sorry bác vì mình viết tuy thật lòng nhưng quả thật hơi phô.
Thông tin "gái ở Huyền Trân Công Chúa. vài triệu/lần" bác lấy ở đâu ra vậy? Bị hố rồi.Đám này là hàng dạt từ các điểm massage,b.i.a ôm...thải ra,còn thua cả đám ở cầu Thị Nghè,chỉ hơn đám ở Bình Hưng Hòa chút thôi. (kinh nghiệm này cập nhật từ các thiên phóng sự XH,chứ tớ ko biết gì đâu nhé).
Khi mả bác thấy tình hình chiến sự ở KOSOVO nó căng thẳng thì bác phải biết hạ nhiệt chứ không thể lúc nào cũng kiên định như kiềng 3 chân đc chứ. Lúc đó rồi xảy ra tình trạng mít lòng nhao thì lại hem thíck Chứ mình thì lúc nào lập trường cũng kiêng định với mục tiêu và lý tưởng của CN McLenin và HCM cả
nói tới gái ở chỗ nào thì lão cá mập này biết tuốt, các bác cứ hở ra 1 thông tin thôi là lão cá mập sẽ đưa ra sơ yếu lý lịch của em đo cho các bác, bao nhiu tuổi lên SG, làm trong hãng mỹ phẩm từ năm nào đến năm nào, sau đó ra bán quán cafe hay quán cơ từ năm nào đến năm nào, sau đó dạt ra các tiệm matxa, karaoke đến năm nào thì ra đứng ở đường nào, sau đó dạt về đường nào.... đầy đủ cả
U sờ bờ chỉ là cái cớ thôi bác à, ổng lưu trong bộ nhớ đầu của ổng đó, bởi vậy chỉ cần bác hỏi cái gì cần minh họa thì chỉ trong tích tắc là ổng có ngay cái hình minh họa, tốc dộ truy xuất của u sờ bờ có lên 5.0 cũng không truy xuất nhanh bằng ổng đâu.
Thích thì thích thật nhưng nhìn mấy em này mình cửng không nổi , thôi thì từ bỏ mục đích vậy, tới đâu hay tới đó.
Vậy là đúng rồi. Nhiều người giống bác lắm. Tức phải có hứng thì mới tiếp được. Chứ cứ ụp ào ào thì mềm rũ rượi, chả ra ngô ra khoai gì được. Nếu đã như vậy thì bác cứ tiếp tục thôi.
Vote cho bác một phiếu về kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân tốt. Đáng khen ngợi. CN HCM gì gì đó, ngày xưa ngồi học Lịch Sử Đ , rồi Triết gì đó.. quả thật mình chẳng có thiện cảm lắm. Nhưng vừa rồi có xem phim The Vietnam War do đài PSB của Mỹ làm (10 tập)... thì lại manh mún có thiện cảm.
Hôm nào bác làm hướng đạo sinh, dắt mình đi khu Q9 nhé. Nhưng có vẻ từ Huyền Trân Công Chúa thành từ chuyên môn rồi. Nói đến cụm từ này có nghĩa là đang đề cập đến Phố đèn đỏ xyz...
Bác chủ TOPIC cập nhật tình hình sao rồi. Thấy Iran-Mỹ căng thẳng, TQ-Mỹ cũng căng thẳng nhưng Rumani-Mỹ thì lại êm dịu ngọt ngào đó.