Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Làm sales sản phẩm đặc thù ! Bế tắc quá các bác ạ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nbzero91, 28/5/19.

ID Topic : 9351789
Ngày đăng:
28/5/19 lúc 17:43
  1. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    8/3/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    5,288
    - Xin phép Admin em ko có ý PR hay gì ạ ! Nếu có thì nhắc nhở chứ đừng ban em ạ, em cảm ơn...
    - Bài bán e cũng xóa với sắp hết 2 tháng thử việc rồi ạ.
    - Vậy là cũng 1,5 tháng e làm cái nghề này ! Cảm nhận là dự án đã hoàn thiện , pháp lý sạch, vị trí đẹp . Quy hoạch cũng thuộc dạng đỉnh , hợp lý ở khoản cung cầu thế mà em stress kinh khủng ạ. ^Làm sales sản phẩm đặc thù ! Bế tắc quá các bác ạ...^^Làm sales sản phẩm đặc thù ! Bế tắc quá các bác ạ... - 1^
    - Nói rõ ra là em bán về Hoa viên vĩnh hằng , tin tưởng vào sản phẩm mình bán thì em mới làm ạ . Họ quy hoạch ko khác gì các công viên thậm chí còn đẹp hơn vì có tiểu cảnh to nhỏ , suối , hồ cá , chùa , vườn cây + mấy chục nghìn cây sala các kiểu và có cả xe điện chở đi tham quan. Nghe hấp dẫn thế chứ dự án nó nhạy cảm với người VN ghê ạ , em mời các cụ " đi tham quan công viên " thì bảo lừa đảo , thêm chữ " vĩnh hằng " thì em ăn chửi té tát. Làm sales sản phẩm đặc thù ! Bế tắc quá các bác ạ... - 2]
    - Mọi thứ đều hợp lý đến khi em thấy ng` VN mình nhạy cảm những cái liên quan đến " chầu trời " quá ! Bán vì thấy nó hợp với xã hội , em ko có ý PR chứ thấy giá họ đưa ra quá ổn với 1 dự án đẹp như này ( bằng với mấy nghĩa trang cũ nát ) coi như giúp các cụ lớn tuổi có nơi đẹp cho con cháu sau này đến thăm mà cảm giác như 1 công viên thôi. Thế mà e làm mọi cách vẫn vô vọng , chỉ là mời đi đổi gió + coi cho biết thôi chứ e có trù ai gì đâu ạ.8-|
     
    ruaden4 and tunteng like this.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ngày ba mình mất, hỏi ở phúc an viên bên q9 mà 160tr (2015) là trong "hẻm" nhỏ nhất, ra hẻm 1 suyệt là 250tr cơ, nhưng vì trong khuôn viên có cả khách sạn, nhà hàng cho nên ko cho san cát (miền nam gọi là bốc mộ) nên cuối cùng em phải đưa về long an, chắc 5-7 năm nữa thì em đưa ba em về bắc theo ý nguyện.
    Đúng là người mình nói tới việc lo hậu sự thì còn kiêng kị lắm
     
  3. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Bán cái này, thì chỉ chờ khách tìm thôi. Chứ mời gọi koi bộ hơi khó...
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bán cái người mua thì không cần, mà người cần thì không mua, khó quảng cáo lắm.
     
  5. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    4 năm trước mà chát vậy hả bác @@ ! Giờ Phúc AN Viên em đi khảo sát nó cũng sắp hết rồi , mà cứ đào từng khu lên mà làm trông dơ dáy lộn xộn quá trong khi còn 37 năm là phải di dời thì phải ( e tìm hiểu thấy thuê đất 50 năm thôi ) . Chỗ e hợp lý quá , giá = 1 nửa lại vĩnh viễn vì xung quanh rừng ko . Bảo rừng tưởng heo hút chứ cách quốc lộ vào có 800m . Nên e mới bán cho nó , mà ng` ta nghe sân bay Long Thành là nghĩ xa nên khó mời đi tham quan lại ăn chửi. haha Làm sales sản phẩm đặc thù ! Bế tắc quá các bác ạ...
    Dạ ! Nhưng mình ko giới thiệu thì ai mà biết ạ nếu là dự án mới hả bác @@ , cái khó là dân Nam tới đâu hay tới đó chứ ko mua để dành như các cụ miền Bắc nên em mới bế tắc khoản nc vs các cụ. @@
    Hầy em biết chứ ! Các cụ 6x~70 nghe xong cứ bảo tao còn trẻ khỏe lắm , ko chơi mấy này đâu. E vừa buồn cười lại thấy họ sống vui vẻ mà trông trẻ thật. Làm sales sản phẩm đặc thù ! Bế tắc quá các bác ạ... - 1)
     
  6. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    giờ 1 phần cũng theo thời đại mới, chết thì đem thiêu cho nhanh, cát bụi trở về với cát bụi. Còn các cụ miền bắc thì họ ko chơi mấy cái lẻ tẻ thế lày, đã chơi là phải xây hoành tá tràng cho nguyên cả họ, rồi còn dẫn long về hợp mộ, để phúc đức cho con cháu í
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nó mắc cũng phải, mình vào trong đó thấy nó hình thành 1 khu phúc hợp thì đúng hơn, có nhà hàng, khách sạn để người thân khi đi viếng mộ có thể ở lại, có thể vui chơi nơi khác và về đó ở cũng đc, tính ra đầu tư cái này lời hơn cả đầu tư nhà ở đất ở
     
  8. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Chuẩn về hoa viên vĩnh hằng cao cấp mà bác ! Mỗi thằng có 1 thế mạnh , cái này nhu cầu thật chứ ko đùa nên bán lãi cũng đúng nhưng rườm rà nhiều thứ hơn nhà đất vs ở mà bác.
    Chuẩn bác ! Mà khó kiếm các cụ khá giả lại muốn xây hoành quá , chứ bên e nó bán cả khu 300m2 cho ng` ta mà.
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chết đem hỏa thiêu là tốt nhất, về với cát bụi. Chôn dưới đất 1 thời gian nước tràn vào + bùn + sình lạnh lẽo thấy mẹ. Mai mốt nó quy hoạch nghĩa trang lại đào bốc mộ tùm lum. Hỏa thiêu cho lành.
     
    TUAN_VU, loc9000, ruaden4 and 2 others like this.
  10. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Nói chuyện nhà em: Giờ chết cũng khổ lắm.
    Bố mẹ em chọn phương thức hỏa thiêu và đưa về chùa. Lúc trước đi chùa gần nhà, được sư thầy dành cho 1 chỗ trong tháp, nhưng sư thầy mới tịch. Giáo hội đưa thầy mới về trụ trì. Sư thầy mới có quy định về gửi cốt vào tháp bao gồm giá và cả thời gian gửi hoặc điều kiện phải siêng đi chùa. Haiz, giờ 2 ông bà lại phải lăn tăn đi tìm chỗ gửi cốt khác. Yêu cầu: chùa tốt có sư thầy tu thật sự và cũng phải gần nhà.

    Chỗ gửi cốt có sư thầy chịu tu cũng có nhưng khổ là hơi xa - ở Củ Chi - sợ con cháu sau này lười đi. Chùa hiện tại đều để cốt ông bà, tổ tiên cũng khá nhiều, giờ gửi chỗ khác cũng không hay. Mà di chuyển toàn bộ cốt ông bà đi chung thì... cũng khó quá.

    Mà giờ mới biết rằng gửi cốt về chùa cũng phải có điều kiện, phải "cúng dường". Sư thầy gần nhà mình (vừa mới viên tịch) thì không quan niệm tiền bạc, ai muốn cúng nhiêu cũng được, nếu túng thiếu, thầy còn cho thêm, còn hầu như các chùa khác đều chốt giá. Cũng hiểu vì sao cần phải có giá nhưng tự dưng thấy về chùa cũng... trần tục quá.

    Bữa trước nói chuyện với 1 bác kia, bác ấy tu thiền, bác bảo với con cháu vầy: "Khi nào tao chết, tụi bây hỏa thiêu rồi đem cốt rải hết xuống sông, xuống biển là xong, tao về với Phật, khỏi vương vấn". Thấy cũng hay.
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Hỏa thiêu là tốt nhất, chôn cất con cái nó ít tới thăm mộ, hồi đó ở bình hưng hòa, thấy nhiều mộ ko ai chăm sóc, nhìn thấy tội cho người dã ra đi. tụi coi khu mộ đó chỉ canh mấy ngày lễ tết để ra quét dọn sơ sơ, chủ yếu là con tiền thôi
     
  12. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Lâu lâu phán câu hay ta
     
  13. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Có người bác bạn Bố vợ mình. Cũng giống bác, trước có đặt nơi chỗ trong chùa lớn nhất ở khu quận 10, có bảo tháp cao (em tránh nêu tên) . Nhưng giờ chùa đó vừa xây lại hoành tráng xong thì có chính sách mới; huỷ kèo đặt chỗ, ngay cả những cốt đã gởi trước cũng phải dọn đi. còn nếu cốt đã gởi mà muốn vào lại thì phải tiến hành từ đầu theo chính sách mới...
    Ông đến chơi mà cứ than thở hoài.
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.
  14. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Mình chỉ thắc mắc 1 việc: Nếu người gửi cốt ở chùa (người đã mất) không có thân nhân, hoặc người thân không nhận được tin (vì họ không đi chùa), vậy nhà chùa sẽ xử lý những hủ cốt đó thế nào? Vất, đổ sông hay để tiếp...
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  15. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Mình chỉ là người nghe ké trong cuộc nói chuyện, ngồi góp vui đưa đẩy với ông Bố vợ cho vui thôi chứ mấy vụ liên quan tôn giáo, mình cũng ngại hỏi sâu. Nghe nói tìm được chùa nào nho nhỏ ở Bình tân để đưa cốt về.
    Nghe ông bác đó nói, mấy chùa to to vừa xây sau này, đều là do hùn vốn vào xây và có cổ phần theo dạng kinh doanh. Hình như không còn đơn thuần theo dạng tôn giáo nhà Phật như xưa mà có dính đến hạch toán lãi lỗ hẳn hoi rồi. Mình thì không tin là thật nhưng ổng nói chính sách gởi tro cốt, cải tổ đường lối làm ăn rõ ràng lắm.
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 440 (Thành viên: 3, Khách: 428, Robots: 9)