Nhà em ở quận 10 đường Vĩnh Viễn , con bé đó kể , 2 thằng giả vờ té trúng nó , thằng ngồi sau giựt túi xách , đạp nhỏ 1 cái , rùi rú ga chạy , em nghe hướng chạy ra đầu hẻm nhỏ , hẻm này rộng chưa tới 1m5 , đầu hẻm là CA phường nữa chứ , hem~ hình thế này _|- , nếu chạy ra phải thắng dừng 1 cái để quẹo chứ ko chạy thẳng được , nhìn mấy chú CA thấy nản thiệt chứ , rùi dân phòng nữa , rùi bi giờ lập ra đội dân quân tự vệ nữa , dân thì đóng tiền nuôi mấy chú này , mà lâu lâu mới thấy mấy chú đi tuần , bình thường ngồi uống cafe đối diện hem~ , hết nói nổi
vậy có phải nhà pro ở gần cafe MyFa và đài tưởng niệm vười lài đúng ko ? ngay đó có công an phường 2 mà? nản thế
Mình làm ở Lê văn Sỹ thấy tụi chó chết nó giật đồ hoài.Nguyên cái CA phường to tổ nái ngay đó chả thấy làm ăn mẹ gì. Mấy thằng dân quân thì đầu ko đội nón bảo hiểm chở gái chạy nẹt bô lạng lách te le.
xịt gần nhà em này..có cái chốt dân phòng....đêm 2 chú dân phòng đi tuần xong về lại lán trại của mình phát hiện thấy mất cái TV
nhà bên đường vĩnh viễn , đầu hẻm là CA phường 4 , mấy ông dân quân tự vệ cũng đứng ngay đó luôn , bên hok là chốt dân phòng . Lâu lâu thấy dzô kêu đóng tiền dân quân tự vệ rùi tiền dân phòng mà chả làm ra cái đám ôn gì . Sẵn nhắc nhở mọi người nên cận thận, cho dù đến trước cửa nhà cũng ko nên mất cảnh giác nhá
Giờ chỗ đó nhiều giang hồ lắm, trộm cắp đầy luôn. Nhà trọ tui mới bị bọn nó hỏi thăm cách đây 1 tháng. Tháng nào cũng kêu đóng tiền an ninh mà chẳng thấy an ninh gì hết.