tình hình là em ăn mãi không tăng cân. Các bác có biết biện pháp dân gian hay nên ăn thực phẩm gì để tăng cân không ạ Cà phê Hancoffee
Mình cũng tình trạng y chang chủ thớt,ăn rất nhiều nhưng vẫn ko mập lên nổi. Sau khi đã uống thuốc xổ giun,vẫn ko thấy cải thiện=>đi BS khám. Chẩn đoán: do thiếu enzym hấp thu. Thêm hiệu ứng phụ: Bị vợ đày đọa quá! Đành tặc lưỡi: Thôi thì ko bệnh cũng tốt rồi.
ra tiệm thuốc, nói bác sĩ bán cho vài vỉ thuốc kích ăn, hình con nhộng màu đen á, đảm bảo uống vô trước khi ăn, ăn 3-5 chén cơm mà ko có cảm giác no, cảm giác thèm ăn mãi thôi.
Ngày xưa cũng bị vậy, thuốc tăng cân rồi đủ thứ khám đông khám tây chẳng lên đc, từ ngày có bồ cứ lện nhiều lại béo ra, hay là lúc đó thuốc mới ngấm hay sao thì ko biết
Ăn buồi nhé, nhớ nuốt hết khí vào đừng nhổ ra. Mau tăng cân lắm, toàn dinh dưỡng ko đấy. Bổ còn hơn ăn yến.
Tại bác ko xin xỏ ấy chứ, em xin vẫn đc, hehe, vợ có chai dầu dừa để bôi mặt buổi tối, em dùng luôn, có điều chỉ mỗi mình sướng thì ích kỷ quá, thậm chí vợ còn đau, cho nên em ít khi xin lắm
Bác thật hạnh phúc khi có ngừi vợ chìu chuộng như vậy.(thế mà vẫn ra ngoài chén rau ầm ầm là sao nhỉ?) Hồi mới cưới,tớ cũng tò mò hỏi ngan già:"Thấy thiên hạ bảo như vậy cảm giác ngồ ngộ,có muốn thử cho biết ko? Nó nhìn lom lom tớ như...quái thai thời đại rồi quát: "Đồ điên!",sau đó cấm vận tớ hẳn cả tuần!
Ấy ấy, em làm gì dám, em chỉ ở nhà chung thủy với vợ nên có làm gì thì vợ cũng biết và thông cảm, thậm chí là chịu đựng cho cái tính tò mò của đàn ông, coi như là phần thưởng cho sự chung thủy đi
ờ, mà em thử mấy lần thấy thực tế nó ko sướng bằng đúng nơi đúng chỗ, có lẽ vì thấy đối tác có vẻ chịu đựng... thôi thì cứ về đúng chỗ vậy, à, mà dạo này tự nhiên lại sung lên, ngày nào cũng phệt, chả biết lý do gì hay ăn trúng món gì để biết mà tăng cường món đó. bình thường phải cách ngày...thế mà 1 tuần nay cứ gần như khỉa hằng ngày, đến nỗi con vợ nó còn hỏi "hay là dạo trước cách ngày là do đi ra ngoài"
Em là đang nghi cái món hàu, cuối tuần trước thằng em vợ nó mới thu đc chuồng gà, nuôi 3 tháng lời đc 70tr, nên nó cúng ông chuồng bà chuồng gì đó, mời anh chị về chơi, em cũng góp cho nó 1 ký ruột hàu sữa, do hàu ruột nên ko dám ăn sống, em bỏ vô dĩa rồi cho vô lò vi sóng để quay, cũng chấm muối tiêu mù tạt, chắc trong bàn em ăn nhiều nhất món này, toàn mấy thanh niên ăn thôi, mấy ông lão thấy món lạ ko ăn, đoán là vậy, ko biết có đúng ko nữa