Tình hình là cái sớm em nó đánh bài ngay hẻm cùng trước cửa nha em mỗi lần ra vào bất tiện đánh xong hat karaoke nửa. Mà ko phải lâu lâu chơi mỗi ngày. Khoản 2 năm nay, lúc trốn nợ vài tháng rồi về chơi tiếp. Em định báo công an mà sợ công an nói có ngưoi báo nên em ko dám. Mà nếu mình báo công an xuống có nói là có ngừoi báo ko ae. Ức chế quá ra vào ko có chổ ra mỗi lần ra cực quá Theo ae có nên báo ko
nên báo, nhưng bạn đừng báo công an mà báo cho hội đồng nhân dân phường, nó sẽ giao cho công an phường dẹp, đồng thời sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện, hỏi ông tổ trưởng số đt của chủ tịch mặt trận phường rồi điện báo
Thời buổi này ai dùng điện đài ...hihi....gửi thử đảm bảo tới phòng tiếp dân của quận huyện...là tụi nó dẹp ngay...
thẩm quyền của phường, bác gửi quận thì nó mất công chuyển xuống ấy chứ, gửi hội đồng nhân dân phường nó giao công an làm và báo lại à, tại vì có chế độ báo cáo định kỳ giải quyết kiến nghị của nhân dân mà, nó mà ko làm là thằng hội đồng nd nó xử liền, cái thằng hội đồng nhân dân đẻ ra là để canh me thằng chính quyền làm sai làm chậm để đâm chọt mà
Mua cái loa kẹo kéo . Mỗi lần tụi nó đánh bài hay hát thì mình kéo cái loa ra sát cửa mở Chú Đại Bi . Hiệu quả lắm.
Bạn nhầm rồi.Dù nhà hàng xóm có loa to hơn,nhưng khi 2 luồng âm thanh xung đột nhau sẽ tạo ra 1 thứ hổ lốn ko ai chịu nổi,bên nào chịu ko thấu sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán.Bạn cố gắng kiên trì sẽ đc ở thế kèo trên,lúc ấy chỉ cần nhỏ nhẹ: "Tui yêu hòa bình,ghét chiến tranh (kiểu như mấy cô bông hậu khi trả lời phỏng vấn ấy), nên để giữ hòa khí xóm giềng, tui đề nghị giữ âm thanh vừa đủ nghe,giữ gìn nếp sống văn hóa,ví dụ như ko tổ chức đánh bài,mây...mây... Bác cổ động cờ bạc=>sẽ bị off nick 1 thời gian nhé. Ủa quên,log in nhầm,kkk!
Mình đâu có cổ động cờ bạc đâu bác, tại mình học được của tụi nước ngoài là hãy suy nghĩ những vấn đề tiêu cực sang hướng tích cực để cảm thấy thanh thản hơn.
Chơi nhỏ hay to gì,miễn dính vào vòng cờ bạc là khó dứt ra lắm.Chưa thấy ai làm giàu nhờ cờ bạc cả. Ngay vs ~ chủ chứa lấy xâu,đồng tiền bất chính thu đc mau đến rồi cũng mau đi, hậu vận về gia đạo chả có ngoe nào tốt cả. Sao bác ko hướng chủ thớt sang lãnh vực yêu thích của bác ấy,kkk!
Hihi.....ở cấp phường ,xã tụi nó có 1 phe thôi,nên kiêu ông nội nó lệnh xuống là chạy xịt khối.....tóm cái váy lại kiêu chủ thớt bán nhà ra khỏi khu vực đó ngay và luôn vì ổng lên 5s khóc cả chục năm nay có đc gì đâu....hihi...
Cái link bán nhà bác chủ để dưới chữ ký luôn. Bác lên đây than tệ nạn, rồi rao bán nhà, mấy bác muốn mua nhà bác chạy dài dài đó bác ơi.