Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi lòng phụ nữ ... !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cô_gái_nghèo, 14/10/13.

ID Topic : 7008427
Ngày đăng:
14/10/13 lúc 18:22
  1. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    30/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,366
    Người yêu bạn sẽ cố tìm cách để bạn lựa chọn điều
    đúng đắn.
    Người yêu bản thân mình, anh ta sẽ yêu cầu bạn làm những gì anh ta cho là đúng.
    Nếu yêu bạn chỉ nói dối khi không muốn làm cho bạn đau.
    Còn người yêu bản thân mình, anh ta nói dối để bạn không làm phiền anh ta nữa.

    Vậy nên:
    - Đừng ép buộc người bạn yêu ở bên bạn khi bạn thấy sợ hãi, vì người yêu bạn chắc chắn sẽ không để bạn một mình. Còn với người yêu chính bản thân mình, anh ta coi đó là gánh nặng.
    - Đừng hờn giận khi người ta không trả lời tin nhắn hay điện thoại của bạn, đơn giản vì người yêu bạn sẽ luôn tìm cách để bạn bớt lo lắng
    Còn với người yêu bản thân, điều đó thật phiền toái.
    - Đừng tìm cách để trói buộc người yêu ở bên bạn, vì với người yêu bạn, đó là một niềm hạnh phúc
    Còn với người yêu bản thân mình, anh ta có đủ lý do và sức mạnh để đẩy bạn ra xa.
    - Và nếu ở bên bạn là một người yêu bạn, hãy yêu anh ấy hơn bạn nhé bởi lẽ hạnh phúc không dành cho những ai không mở lòng ra với nó.





     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  2. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    lãng mạn quá, có gđ rồi tiếc thời tung hoành ngang dọc quớ =))
     
  3. Admiral Thành Viên Cấp 5

    Nhưng có những đứa con gái yêu kiểu chiếm hữu,quản chặt,áp đặt đến phiền...tình yêu cũng nhưng cuộc sống,gò bó nhau thì giải tán cho nhanh
     
  4. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Nếu như tình yêu có thể đắn đo, suy nghĩ và lựa chọn nhiều như vậy thì có chắc đó là tình yêu không?
    ayy1986!
     
  5. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    lâu ngày bới lại cái topic của mình năm ấy, công nhận sao lúc ấy mình lãng mạng và tâm tư thật. hihihi . giờ ngẫm nghĩ lại vẫn thấy mình nói đúng. hihi
     
  6. pe_u Thành Viên Cấp 3

    Lắm lúc bản thân cũng có tính chiếm hữu rất cao, nhưng lại lấp liếm cho rằng điều đó là tốt với người ta. Nhưng lại hại mình, hại người.
     
  7. minhmi Thành Viên Mới

    nếu y thật lòng thì sẽ biết bao dung, thông cảm cho nhau
     
  8. tilangtu Thành Viên Cấp 2

    hy tiểu thuyết vậy
     
  9. sony1baby Thành Viên Cấp 3

    Tiếc thời thanh xuân!
     
  10. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    - Khi yêu một ai đó thật lòng, là cho đi, là nghĩ cho họ , là hy sinh cho họ, làm tất cả mọi thứ vì họ, và ánh mắt cũng như trái tim bạn luôn hướng về họ. đó là khi bạn yêu ai đó thật sự .
    - Lắm lúc mình cũng rất mong lung, mình có yêu người ta hay không, vì mình có hết những điều mà mình vừa nói trên, nhưng mình lại ko muốn trói buộc ngta cả đời .
    NS Quang Minh và Hồng Đào đã yêu nhau hơn 30 năm đấy thôi, kết quả 2 người chia tay ở tuổi hơn 1 đời người , người đàn ông có thể làm lại cuộc đời vs ng phụ nữ trẻ hơn, nhưng con ng phụ nữ kia thì sao......???..... chắc hẳn họ đã vắt kiệt sức lực chăm lo cho GD đó ngần ấy năm, thì bây giờ họ còn tha thiết gì ? niềm tin gì để làm lại điều đó 1 lần nữa ..... suy cho cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là người phụ nữ ấy ......
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 388 (Thành viên: 1, Khách: 375, Robots: 12)