Tìm kiếm bài viết theo id

Chỉ là đùa giởn xíu thôi mà .

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 17/11/19.

ID Topic : 9425695
Ngày đăng:
17/11/19 lúc 14:27
  1. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nó đưa vào trại tị nạn gần nhất có thể, hồi đó ông nào ko đi lấy tiền mua đất thì ngon, giờ sống như vua luôn. 1 cái nhà to oành ngay mặt tiền Q1 khoảng vài cây vàng là mua dc rồi. =))
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ông già mình ngày trước gác cửa khẩu ghành hào, ổng bảo mặc dù chính sách nhà nước là cấm vượt biên, nhưng anh em trong đồn bảo nhau rằng thôi thì nếu người ta ko còn mặn mà với đất nước thì cứ để ngta đi. và chỉ thực hiện việc bắt giữ lại khi nào có chương tình, kế hoạch gì đó hoặc có cấp trên xuống kiểm tra giám sát gì đó thôi, còn ko thì cứ lơ lơ cho đi, cũng nghe tin có nhiều người gặp nạn trên biển, mà những người đi được đến nơi an toàn có khi còn gửi đồ đạc từ mẽo về cho mới ghê chứ, thời đó bao cấp mà được gửi cho nguyên cây vải "sa tanh" gì đó (nghe đọc vậy chứ ko biết ghi thế nào), rồi có người khi đi có ghé vô đồn hoặc dặn người nhà còn ở lại ghé ngang đồn hoặc ghé nhà biếu cả lon vàng, mà nghe bà già kể lại hồi đó bị tiêm nhiễm rằng thì là đất nước XHCN rồi thì ai ai cũng có cuộc sống như nhau cả, đều đc nhà nước lo từ A-Z ko thiếu thốn gì cả, nên lúc đó đếu biết suy nghĩ thế nào mà cứ đem lên nộp lại cho nhà nước để được tuyên dương là cán bộ trong sạch, bả bảo nếu lúc đó tao giữ lại thì tụi bay giờ ko khổ thế này
     
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Mang tiếng lo từ A-Z lo thiếu thốn tùm lum. 1 năm chẳng dc mấy ngày ăn dc bát cơm 100%, toàn ăn cơm độn khoai + rau muống, còn thịt là thứ xa xỉ cả tháng ăn dc vài lần, toàn thịt lợn mỡ. Cái xàm lol nhảm cứt là nó cấm dân nuôi lợn ăn, thịt phải dc nhà nước cấp mới hợp pháp bỏ vào mồm.

    -Giờ thì ko ai chết đói cả, đủ cơm thịt ngày 3 bữa nhưng môi trường sống và nhân quyền còn rất hạn chế, bụng thì no đấy mà sống có thoải mái đâu, giờ đụng chuyện thì ai giải quyết cho tôi mặc dù tôi đúng ? chất lượng không khí thì ô nhiễm nhất nhì thế giới, nước uống bị nhiễm chì và kim loại nặng vv.... Đây là lý do nta vẫn còn bỏ xứ mà đi.


    Chỉ là đùa giởn xíu thôi mà .

    Tòa nhà land mark đây, nhà giầu cũng khóc, mang tiếng ở trong không gian sang chảnh mà phải hít thứ không khí độc hại tàn phá cơ thể . Nó làm cơ thể mau già cỗi, dễ ung thư.
     
    7800II and ruaden4 like this.
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hồi đó bao nhiêu người rủ ông bà già đi cùng, có cả tàu ngon luôn chứ ko phải đi tàu cá qua khu tị nạn, nhưng ba mẹ bảo lúc đó mà bỏ đi thì cha mẹ, anh chị em họ hàng ở lại bị mang tiếng dữ lắm, nên ko dám đi.
    em thì chẳng mong gì đi nhưng thằng bạn hiện đang làm trưởng phòng của 1 tổng cty nhà nước độc quyền ngon lành mà nó vẫn đang phỏng vấn đi canada, hình như qua đc 1,2 vòng gì rồi, chắc thằng ku cũng vơ vét no đủ rồi.
    chỉ ước gì lúc đó ông bà già đừng cổ hủ quá, ai biết ơn thì cứ nhận và giấu mẹ nó đi thì con cháu bây giờ sung sướng rồi, mà có chắc đc rằng số tài sản mình nộp lại đó đã đc sung công quỹ hay ko
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ủa, bi giờ Đảng viên làm hồ sơ công khai luôn hả
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Giai đoạn bao cấp cầm 10 cây vàng mua nhà nó giống như cầm 10 triệu đô la bây giờ ấy. Tụi tư sản bán tống bán tháo nhà để đi vượt biên và né đi kinh tế mới nên nhà rất rẻ. Số mình chắc ở VN cả đời rồi nên kệ mẹ luôn, ở riết cũng quen, chiều chiều vừa đi vừa chửi đkm cũng sảng khoái lắm =))
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  7. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    hồi đó ba e đi bảo vệ biên giới Tây Ninh về..quần không có mặc gạo không có ăn mà chủ trương còn tính cho đi oánh bọn lính họ Đặng bên nước bạn nữa...nên thôi cáo lão về quê cưới mẹ e rồi làm nông dân...ngày đó ba e chịu đi thêm xíu nữa có khi giờ e làm ông tướng con rồi các bác ạ...chứ có phải như giờ Chỉ là đùa giởn xíu thôi mà .)))))))))))))
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Chủ trương chính sách là phải công khai mà bác.
    Nhà mình có bà cô là vợ ông giám đốc ngân hàng quận 4 từ sau giải phóng đến 2003 thì phải, ngày mới tiếp quản đc bố trí căn nhà số 68 nguyễn huệ ấy, ngang 20 dài 50m, 3 tầng, của chính quyền cũ để lại, mà bà cô sợ ma quá, ở nhà rộng rinh nên sợ, phải chạy hết 1 chỉ vàng để đc đổi qua căn nhà mặt tiền đường Lê Quốc Hưng, 4x16m.
    Sau này mặc dù nhà kếch xù rồi nhưng khi nhắc lại vụ đổi nhà đó ai cũng tiếc
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Âu sệt, cái nhà đó giờ phải 300,400 tỷ. Nhà 5x20 ở Nguyễn Huệ giá trung bình cũng 100 tỷ rồi. Dân hoặc bố mẹ cũng phải cấp tá, tướng mới dc cấp nhà pro như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/19
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    3-400 tỏi ko rớ nổi đâu bác, cả ngàn mét vuông cơ mà, ko biết ông dượng lúc trc giải phóng làm cái gì hay gốc gác thế nào mà đc đưa vào tiếp quản cái ghế giám đốc NH q4 tè ngay sau 75 luôn, giờ thì chết rồi, năm em thi đh đậu 3 trường, trong đó có trường kinh tế, ngành tài chính tín dụng luôn, đúng nghề ngân hàng, mà đếu thèm học lại bỏ đi về cái xứ nông lâm rừng rú mà học, trong khi bà cô cùng tuổi, là con của bà cô và ông chú dượng giám đốc ấy, ko đậu mà phải qua học văn lang, nhà có 3 đứa thì 2 gái đầu làm ngân hàng hết, thằng út làm sàn chứng khoán từ lúc mới mở, thời điểm đó giao dịch ầm ầm, lão ấy cò mồi môi giới ngon lành. Kể ra họ giàu từ trong trứng rồi
     
  12. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ngành ngân hàng hay khối kinh tế nói chung nó ko phải là 1 nghề đúng nghĩa, thằng vô học, chữ viết ko xong vẫn có thể làm lớn được. Như ông Phạm Công Danh trình độ cấp 3 vẫn làm chủ tịch ngân hàng xây dựng VNCB và cho mấy thằng bảo vệ, giữ xe trung thành làm giám đốc chi nhánh trong 1 thời gian dài có sao đâu, nếu ko cố tình phạm pháp thì bank vẫn làm ăn dc. Nói đi cũng nói lại phải có gốc gác, mối quan hệ mới sống nổi khi đi khối kinh tế. Các nước phát triển tuyển lao động đé0 bao giờ cần đám bốc phét lấy tiền này, chúng cần thợ có kỹ năng.

    -Muốn sống tốt phải học các nghề mà xã hội cần ấy, như sửa xe, cắt tóc, thẩm mỹ viện làm đẹp, làm bánh, đầu bếp vv... Không cần gốc gác vẫn có việc ngon + thu nhập cao, léo bao giờ nghèo nổi.
     
  13. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Những kẻ như bác nói đã từng nắm ~ chức vụ chủ chốt mà bác nói đều là nhờ may mắn phất lên trong thời điểm "tranh tối tranh sáng",nên ko thể tồn tại lâu dài đc,chứ tất cả các ngành KT đều cần kiến thức chuyên ngành & phải học thật giỏi mới ko bị guồng máy cạnh tranh đào thải.Nó thật sự là 1 nghề vì phải đầu tư tất cả công sức,thời gian & tiền bạc vào đấy,sơ sểnh ra là bị gậy như chơi!
    Trong bức tranh nền KT VN thì mối quan hệ sẽ là cái đà cực tốt để phát triển,ví dụ, có rất nhiều ông bà đi LĐ hợp tác về,cũng có vốn liếng nhảy ra KD,nhưng có mấy người thành công đc như Vin?
    Còn học chuyên môn như các nghề phổ thông như cắt tóc,đầu bếp...chỉ có thể nuôi sống bản thân hoặc tiện tặn thì chỉ lo đc cái ăn,cái mặc cho GĐ,chứ để có 1 chỗ an cư thì hơi bị khó!
     
    HiepSiSiTinh, 7800II and ruaden4 like this.
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Dám cá với cụ phải 80% các ông giữ chức vụ hiện nay liên quan đến kinh tế trình độ thực ko quá cấp 3. Cứ chờ mai mốt đăng báo sẽ rõ =)) Ngay cả bộ trưởng giáo dục còn xài bằng cấp mập mờ ko rõ ràng, phát biểu như đứa ngáo đá thì mong chờ gì ở đám này =)) Chung quy chỉ nói cho hay xong về ngủ, lợi nhuận chúng tạo ra là con số âm, làm gì cũng đi vay đi mượn chứ làm chó gì có tiền.

    -Cắt tóc, đầu bếp, sữa xe có tay nghề tốt thu nhập ko dưới 30 củ/tháng đâu cụ. Nhìn bình dân vậy chứ thực làm họ có thu nhập cao ko tưởng. Nếu khá tiếng anh nữa có thể qua Úc làm lương rất cao.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  15. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Chuyện các ông Chủ tịch Ngân hàng trình độ ra sao thì mình ko dám cá vì...ko có đáp án.
    Nếu có lọt info ra thì cũng bằng cấp tùm lum,còn thực học chả biết ntn..
    Riêng ~ ngành nghề chuyên môn bác liệt kê có thu nhập 30tr/tháng e chỉ là con số cực hiếm,chứ LĐ thuần túy tay nghề cao tầm 15tr/tháng là mừng lắm rồi.
     
  16. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, bằng chứng là lão cá múp "bàn tay vàng" mà tháng nào cũng...âm Chỉ là đùa giởn xíu thôi mà .
     
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nó là nghề kỹ năng xã hội cần nên cho thu nhập cao hơn đám cử nhân kinh tế nhiều, đám chuyên bốc phét kiếm tiền ấy xã hội đâu có cần, lĩnh vực kinh tế ko quen biết, gốc gác khó có thu nhập cao.

    Ví dụ sửa xe 1 xe vô làm sơ sơ cũng tốn mấy trăm k, 1 buổi sáng làm 5 chiếc kiếm cả triệu bạc. Còn cắt tóc nữ có tay nghề 1 đứa vô làm hết 5,600k là bình thường, ngày kiếm vài triệu trong tầm tay. Điểm trừ là hay bị khinh thường, vì xã hội VN chuộng bằng cấp và hình thức.

    Vừa rồi có phốt nữ phó giám đốc chi nhánh TP Bank bị khởi tố, nhìn là biết thằng cấp phó tổng hoặc tổng giám đốc nhìn tê cu rồi đưa con này vào bank làm để tiện dis, cần trình độ chó gì =)))

    Chỉ là đùa giởn xíu thôi mà .

    Chỉ là đùa giởn xíu thôi mà . - 1
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình mà là TGĐ mình cũng nhận em nó vào làm, có điều ko biết chủ tịch HĐQT là vợ mình có chịu hay ko
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/19
  19. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Sn 84 ảnh chụp từ năm 2018 lúc 34,35t mà còn mướt thế kia + quả mặt dâm. Hồi trẻ chắc quậy pro.

    -Đàn bà sau 40t thì chỉ cần cấp tiền và tình dục, chúng nó ko cần cái gì khác. Chồng có đi ngoại tình cũng kệ mẹ hết miễn còn cung cấp đủ tình dục, và tiền cho bà là được =)) Theo thống kê của riêng tôi thì đàn bà dễ ngoại tình hơn đàn ông nhiều vì đàn bà nó mong manh dễ vỡ lắm, chịu khó xạo lol khéo chút là đổ hết. Dù chúng có thể đọc dc những cmt này nhưng với bản chất vốn ngu và hay quên cũng bị sập như thường. =))
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ko biết thống kê bảo là nam nhiều hơn nữ, thế nhưng cơ quan em hiện đang tồn kho 5 chị em ko có chồng, trong đó có 1 đứa theo chủ nghĩa độc thân, ko chịu lấy chồng, còn 4 chị em kia thì đúng nghĩa tồn kho, nghĩ kỹ lại thì đúng như bác nói, mấy chị em ế đó bây giờ chỉ cần có đồ để dùng là đc, thế mà đếu thằng nào rớ mới chua chứ
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoi nguyen,
  2. passio,
  3. a&t pro,
  4. thumua_sach_cu,
  5. banhbao621,
  6. vuleanh1234,
  7. hoangmain
Tổng: 944 (Thành viên: 9, Khách: 907, Robots: 28)