Tìm kiếm bài viết theo id

Tuổi mới nhú

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 25/11/19.

ID Topic : 9428855
Ngày đăng:
25/11/19 lúc 13:36
  1. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bác tự nhận luôn nhé.
     
  2. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Cái vụ tag thêm nick sau khi quote nhìn quen quen...Tuổi mới nhú
     
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Siêng năng chịu khó thì đúng, đây là điểm tôi luôn recommend gái Bắc tuy đầu óc đám này ghê gớm. Còn lúc chồng sa cơ thất thế thì nó phản lẹ lắm á =)) Đàn nào cũng là đàn, cũng là con người hết. Cám dỗ đủ hấp dẫn là say goodbye nhau ngay.

    hê hê Bắc hay Nam gì cũng phải nhỏ nhẹ + tinh tế (tức là chân thành khôn ngoan ấy), con bạn đời thế này mới tối ưu. Kiếm 1 đứa như thế khó lắm đấy.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    trước đây mình có cô bạn gái bắc 54, nhà ở kiên giang lên học du lịch ở SG, có thể đạt đc đến độ tinh tế và nhẹ nhàng như bác nói, có thể nói là sự kết hợp giữa những cái tốt của gái 2 miền, tuy nhiên chưa kịp gặm thì con nhỏ bồ chính trong lớp đại học nó phát hiện ra, nó ngồi bắt viết thư chia tay với em ấy, xong thì nó bắt chuyển nhà trọ, số đt ghi trong cuốn sổ tay thì nó xé mất...sau này tìm lại đc số đt bàn nhà cậu nó, điện hỏi thăm mà em nó khóc quá trời, trong các người yêu thì em này là người mình có lỗi nhất
     
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, bỏ "con bồ chính". Xong Tuổi mới nhú
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Con bồ chính có vẻ ko dc tinh tế nhỉ =)) Đây con bé dưới này nhẹ nhàng + tinh tế mà bị ung thư, thằng ck Hàn Xẻng thương quá ko thể bỏ được. Con này mà xạo lol vớ vẩn nó bỏ lâu rồi



     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  7. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Thế à, vậy em đi đọc lại mới được. Cứ tưởng ông này Tam cung lục viện nên phục ổng ghê... nhiều viện nhiều cung mà ổng sống thọ quá chừng.
     
  8. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Không biết nói sao luôn.
    Hoàn cảnh này giống Truyện Kiều Nguyễn Du quá.
    Bác chính là Thúc Sinh còn em nữ kia là Hoạn Thư quả không sai.
    Hic hic... thật cảm cho hoàn cảnh của bác.
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em mấy lần tâm sự với bác, nhờ bác tra info mà bác từ chối em hoài, em cũng chỉ muốn biết tình hình em nó thế nào thôi chứ có dám léng phéng j đâu, nhà có con cọp mạng sư tử ở nhà cơ mà
     
  10. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Chúc bác ngày mới tốt lành.
    Hoài niệm nó cứ mãi ký ức như vậy không chừng lại hay bác ạ. Cứ để nó mãi mãi như thế TG sẽ mãi tươi đẹp bác ạ.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  11. n.thien90 Thành Viên Cấp 4

    gái ham tài, trai ham sắc; các cụ nói chẳng bao giờ sai
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    con bồ hồi lúc còn là Sv thì nó yêu hết mình như thế đó, vậy chứ vừa ra trường, à, chính xác là bước chân ra khỏi trường đi thực tập chứ đã ra trường đâu, đến nơi thực tập nó ghép cạ ngay với 1 anh ở chỗ thực tập, sau này ổng xin việc chỗ khác cho nó thì nó cũng bỏ ổng theo thằng chồng nó bây giờ, sau này mình vào nhà nước làm việc chung với cái ông bồ này thì ổng bảo tao chỉ là con bò nhai lại của mày thôi
     
  13. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Trên đời này thật bất công.
    Người nhai không hết, người lần không ra.
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    hô hô vui nhỉ, trái đất tròn. Phá zin xong lão có mua 2 viên postino cho e nó uống ko ? Kịch bản thường thế này :
    -Gái khóc thút thít: "Em sợ có thai lắm, giờ mà có thai chắc bố mẹ giết em mất"
    Trai ôm vỗ về: "Để lát anh mua thuốc cho uống ko sao đâu". =))
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cái đó trong phim thôi lão ơi, mịa, lần đầu của nó cũng là lần đầu của mình, nói thật là đếu kịp đút vô, mới đụng mép là out luôn, kể ra mình mất trước nó, lúc đó nó phê pha quá nên đồng ý nhưng mình bị out cmnr nên bữa sau nó tỉnh táo lại và...ko cho nữa, đệch cụ, phải cả tháng sau nữa thì mới đạt ý nguyện, vẫn nhớ chính xác ngày mình mất zin là 03/11, còn nó là ngày 01/12, địa điểm: quán cf chuồng khu hồ đất trường nông lâm.
    Mà hôm đó đếu có cái gì để lau máu, mình ở ktx gần trường nên đành hy sinh bỏ lại cái quần sịp để lau.
    Mà ai bảo phá...nó ngon lành chứ hôm đó chảy máu cái là nó đau ko cho làm gì nữa, mà kể ra ko hiểu sao tối bữa đó em lo lắng cho nó quá trời trong khi nó có vẻ bình thant hơn em, sau này già dặn nghĩ lại mới thấy mình là con người biết chịu trách nhiệm biết bao
     
  16. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Đọc một đoạn dài, kỹ trên, kỹ dưới.. không sót chữ nào.... Nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy bác sung sướng, chẳng chỗ nào thể hiện ra bác là người biết chịu trách nhiệm cả.
     
  17. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi....có khi lúc em nó chào cờ..choong nội này chơi và làm bộ rên é é ổng tưởng thật...( kg phải nói xấu lão 7800ll gái thời nào cũng vậy em nó mà kẹp cái đùi lại đố cha thằng khoan bê tông nào đúc lọt ào khe đc...)
     
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Bố chắn đầu gối ở giữa đố mà kẹp lại, sau đó giả vờ hôn hít ở trên đánh lạc hướng ở dưới. Để nó mất cảnh giác bố tuột quăng cái quần sau đó nhắm lỗ đít mà phắc cho chừa thói tinh tướng.
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, vậy là tội hipzam không có thật. Đỡ lo...Tuổi mới nhú
     
  20. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    thực lòng nói...a với con vợ già của a sống vì tình nghĩa...hết tình cảm rồi...câu này lợi hại các bác ah
     
    7800II thích bài này.

Chia sẻ trang này