Lâu lắm mới thấy mợ Cóc vào box. Mợ nói đúng...phân nửa.Đúng là "máy bay khi có sự cố thì phi công ít phần sống" nhưng trang thiết bị cứu nạn trên máy bay luôn sẵn sàng để phi công sống,còn máy bay mà ko có phi công thì...nằm đó chơi,sống cũng như chết nhé!
Ờ, nhầm lẫn binh chủng rùi. Bắn máy bay là mấy ông "phòng không" bắn xong...rút êm. Còn lái máy bay là mấy ông phi công mới có cơ hội...rớt đau
Tự hào 40 nồi bánh chưng vẫn dc 1 con bé cấp 3 sinh năm 2004 gọi bằng anh đấy. Đkm mình đáng tuổi bố nó mà vẫn dc kêu bằng anh. Thấy cũng vui.
Ờ, bọn HS giờ kinh lắm. Nó mà đổi giọng là ý đồ...gài hàng Nhất là mấy bé C2, không biết hậu quả điếc không sợ súng dễ...bóc lịch vài chục năm
VN có số má. Trước khi thụt, em Mỹ đã báo cáo xin ý kiến anh cả VN đó bác. VN có duyệt, Mỹ mới dám thụt đó bác.
hơ hơ, em cũng u40 như bác, nếu mà cạo hết râu ria đi, đổi cặp kính trẻ trẻ 1 chút thì thiếu gì em cấp 3 gọi bằng anh, mà có những con còn có cả âm mưu làm cả con giáp 13 cơ, nhà nó có truyền thống như thế luôn, từ mẹ tới chị nó đều thế rồi, nên tốt nhất ko dính tới
Hồi đi học có đứa hâm mộ vì trông giống thằng này, thề. Mà giờ càng về già trông nó xấu hơn tôi nhiều, thời điểm tầm tuổi tấm hình này thì nó đẹp hơn tôi 1 chút. Bị gay về già sao mà đẹp cho nổi.
Cái tay của bác chụp thì giấu dưới quả đào rồi, nhưng sao bác để cái đồng hồ như vậy làm sao qua mắt đc chị dâu
Hehe,tớ già,tay khô quắt queo chứ đâu có tròn đầy như bác. Tốt nhất là bác đem cho ai cái đồng hồ nhanh đi,kẻo sư tử nhà bác phát hiện đc thì cơ man "rau" của bác mất tết!
Mấy bác cứ đùn đẩy cho nhau, thôi thì cứ đưa đào, bưởi cho mình giữ dùm cho, bảo đảm an toàn, về nhà bà xã có hỏi thì thì mình nói là của mấy ông trên này gởi, chắc không sao đâu.
Đây,bác hốt hết đi.Tớ chán lưu trữ giùm lão @7800II rồi.Mụ vợ cứ tra khảo tớ miết,nó bảo hôm nào gặp trực tiếp 3 mặt 1 lời vs 2 vợ chồng lão ta đây: