Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Đừng để mọi việc quá muộn.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 27/1/20.

ID Topic : 9447411
Ngày đăng:
27/1/20 lúc 10:45
  1. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ở VN thử làm lương 6,7tr/tháng (mức phổ biến) + gánh thêm vợ con và cha mẹ ngày một già đi xem cảm giác thế nào. Chuyện con cái ko đủ khả năng nuôi nổi bố mẹ, ko đủ tiền học đại học, cha mẹ già bị đẩy ra đường bán vé số, ăn xin đầy.

    -Than vậy chứ không thằng VK nào dám từ bỏ thẻ xanh, có thể về VN sống nhưng kêu bỏ thẻ xanh thì còn nâu nhá =))
     
  2. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Em nè bác, từng trải qua hơn 3 năm với mức lương còn dưới cái mức đó. Phải gánh cả vợ và con (cũng may là không có trồng rau sạch, bán mỹ phẩm hay chạy Grab-air). Vợ thất nghiệp ở nhà trông con mới sinh. Trăm thứ tiền đổ lên đầu. Áp lực, stress khủng khiếp.
     
  3. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Đọc đi đọc lại, thấy thực tế mà bác nêu, rất đáng phải cân nhắc nếu chọn đi nước ngoài định cư.
    Thanks bác.
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chúc mừng thím đã...siêu thoát Đừng để mọi việc quá muộn.
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Phải 80% dân VN đang sống ở mức này đấy. Dân nghèo vậy chứ nhập đồ xách tay từ Mỹ, Úc, Hàn, Nhật về bán giá cao gấp 2 lần vẫn có thằng mua và mua sạch, mua xong khen rẻ nữa. Không biết sướng kiểu gì =))
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nghe tui "định hướng" nè:
    Ở cái xứ dù có nghèo, lạc hậu nhưng được cái "nhân dân làm chủ" có dán tem cầu chứng không như cái bọn ở xứ dãy chết được tung hô "freedom rân trủ" nhưng mãi mãi là kẻ lạ cho tới đời cháu, chắt chỉ vì màu da.
    Xong, thím có hiểu hông Đừng để mọi việc quá muộn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/20
  7. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Tòa nhà chỗ em làm, dân công sở rất nhiều, đi thang máy giờ trưa toàn nghe các vị ấy rủ nhau đi ăn: cơm Hàn Quốc, mỳ Ý, cơm văn phòng, ra quán toàn nghe sang chảnh không. Uống cafe Highland mỗi ngày. Các khoản mỹ phẩm của chị em phụ nữ thì khỏi nói luôn.
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Những thứ đó chỉ cần bỏ ra 100k/ngày là thưởng thức được hết. Tôi hầu như ngày nảo cũng sáng bún chả, phở, trưa cơm KFC, Lotte, cafe Highland, tổng tiền ăn sáng + trưa + cafe tầm 100k. Sáng ăn xong đi tập gym cali tới trưa về ngủ, xế chiều đi uống cafe, tối đi xem phim. Công việc chính chơi hụi với cho thuê BĐS ko cần đi làm như mọi người nên khá rảnh dái.
     
  9. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Nếu có gia đình, mọi chi phí cần phải tính toán. Nhiều khoản chi dù nhỏ, nhưng khi bác tính trên thời gian dài - ví dụ 1 tháng chẳng hạn, nó sẽ thành khoản lớn. Em đã từng trải qua khoảng thời gian phải tính toán từng đồng 1, uống 1 ly cafe cũng phải suy nghĩ. Khi có con, 1 đồng nghiệp của em đã quy mọi thứ chi phí ra... sữa cho con.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  10. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hiểu bác. Hiểu 110% luôn.
     
  11. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Con để vợ nuôi nên ko sao, mà nó giầu nữa. Gặp đứa có tư tưởng thân ngọc trinh nó chỉ biết xài, mặt trơ ra, xui cho thằng nào vớ phải con thế này.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Mấy con trong cơ quan mình cũng vậy, do độc thân nên tối tối lướt fb là thấy mấy chị em trà sữa, cà phê, ăn nhậu...mà toàn ở những chỗ sang chảnh để chụp hình có thể up lên fb thể hiện bản thân sành điệu, rồi khi lương chưa kịp về là chạy vào kế toán ứng tiền xài trước, rồi thì đếm cua trong lỗ, cứ mượn tiền xài, mua sắm đồ và dự kiến mức thưởng của cơ quan cuối năm đc bao nhiêu sẽ trả nợ đã mượn.
    Em chả bao giờ ăn nhậu mà post hình ảnh lên cả, chả ích lợi gì, trừ khi về quê lưu lại kỷ niệm với anh em bà con, còn ở sg em nhậu ở quán bình dân nên ko dám post lên, còn mấy khi nhậu ở quán sang trong thì lại càng ko dám post, vì ngta thấy lại bảo thằng này ăn chơi...với lại thường vào mấy quán sang thì ko phải em chi trả nên post lên thì kì kì thế nào ấy
     
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Lên phường mà định hướng, con bác Phúc đã mua nhà và có thẻ xanh ở Mỹ. Giống thằng Duy Mạnh nói 1 hồi cũng cho con đi Mỹ, lạ gì cái giọng điệu ấy.
     
    7800II thích bài này.
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Con bác phúc thì mình nhớ là mua nhà ở mẽo lâu lắm rồi, mấy đứa qua đó ăn học, tuy nhiên nhà đứng tên 1 bác nào đó thì phải, chắc phải mười mấy năm rồi, lúc đọc bài báo bên mẽo nói về tài sản của các bác bên mình
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    IQ men thì đã dọn ổ "ở bển" từ 30 năm nay rùi.
     
  16. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Đừng để mọi việc quá muộn.

    Có một du khách Mỹ đến Việt du lịch. Nhìn thấy người Việt Nam vận chuyển toàn tiền $ trên xe máy nên mới ngạc nhiên và hỏi hướng dẫn viên du lịch:
    - Bên Mỹ chở từng này tiền phải đi xe bọc thép đấy mà còn phải có bảo vệ mà sao ở Việt Nam chở bằng xe gắn máy vậy, không sợ cướp à?
    Thanh niên hướng dẫn viên du lịch trả lời:
    - Ở đây chỉ dùng dollas Vietnam thôi chứ đô la mỹ chỉ có giá trị ở bên đấy thôi chứ bên này bọn tôi không xài mà chỉ mang đi đốt thôi.
    Ông du khách Mỹ nghe xong toát hết cả mồ hôi, miệng lẩm bẩm: "Douma Việt Nam giàu vl thật"
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, sao không xài tờ này cho nó gọn nhẹĐừng để mọi việc quá muộn. - 1
    Đừng để mọi việc quá muộn. - 2
     
  18. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tiền chỉ là từ giấy in ra,nhằm gì? Đến 1 đứa trẻ con VN đập ống heo cũng đc ntn:
    Đừng để mọi việc quá muộn. - 1
     
    7800II, HiepSiSiTinh and ruaden4 like this.
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ấy, cái này bữa bác kể với em là mỗi lần bác ghé phòng em H, bốc lửa nhất hãng mỹ phẩm, thì lão phải chuẩn bị 1 cái nhẫn, ban đầu đeo ở tay để tạo độ nhám của tay, móc hang cua cho chuẩn, sau khi xong việc thì bỏ óng heo cho em nó sau này mở quán cơm hoặc quán cf, bác kể với em vậy mà giờ lại bảo của con nít. em là em đếch tin đâu nhóe
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.
  20. skullrock Thành Viên Cấp 3

    cụ ko sống chung cùng vợ con à ?

    Trước đây lâu có thấy cụ khoe chiếc M6, trước khi Sư Thiến nó mua Che Cruze nữa, cuộc sống cũng khá sung túc nhỉ?

    Ai cũng muốn cơm có thịt, cafe uống ko pha tạp chất ung thư, rau ko phun hóa chất v.v.. đâu có ai MUỐN ăn cơm 20k, uống cafe lề đường 15k, rau muống 10k / 03 bó....nhưng mấy ai làm dc chuyện đó. nếu mà có gia đình mà có con nữa thì còn căng hon rất nhìu lần